Đón trăng rằm cùng Mùa trăng yêu thương 2026

Đêm hội “Mùa trăng yêu thương 2026” đã biến ước mơ thành hiện thực, thắp sáng nụ cười cho hàng trăm trẻ em mồ côi, khuyết tật bằng tất cả sự sẻ chia ấm áp.

Tối ngày 16/9, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026”. Chương trình có sự tham gia của 211 em nhỏ khuyết tật, mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Không khí vui tươi, ấm áp của đêm hội đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng các em nhỏ và phụ huynh.

Với nhiều gia đình, đây là một mùa Trung thu đặc biệt, khi các em có dịp được vui chơi, đón nhận những món quà và hòa mình vào không khí lễ hội. Cô Bùi Thị Kiêm, phường Vĩnh Hội, chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được đưa cháu đến tham dự chương trình: “Lần đầu tiên được tham gia cô rất là mừng vui. Những năm trước, trung thu của cô chẳng có gì hết, cô ở nhà không với cháu. Chỉ có năm nay là lần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên đến nơi sang trọng luôn. Cô mong là chương trình trung thu này tổ chức thành công cho mấy em nó vui chơi trong mùa trăng rằm này. Chúc các bé năm nay có một mùa trăng vui, hạnh phúc”.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan khu vực vẽ lồng đèn - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan khu vực vẽ lồng đèn - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham quan khu vực vẽ lồng đèn - Ảnh: Kim Anh

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động như tô màu lồng đèn, nhận những chiếc bong bóng được tạo hình ngộ nghĩnh, thưởng thức các tiết mục ca múa, ảo thuật. Những hoạt động gần gũi, phù hợp với các em đã mang đến một không gian vui chơi đầy tiếng cười. Em Hoàng Uyên, học sinh trường TH Lý Nhân Tông nói: “Con đến đây thì con thấy rất là vui, với hào hứng. Ban đầu vô thì là mấy người đó cho mình tô màu lên lồng đèn. Giữa thì mấy anh chị ở trên hát cho mình xem, với lại có chú hề thổi bong bóng. Cảm ơn các cô chú đã tạo ra lễ hội này cho chúng con được vui vẻ. Con cảm thấy các bạn khuyết tật hào hứng với vui, con cảm thấy các bạn thích lễ hội hôm nay”.

Các em nhỏ hào hứng khi tham dự chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh
Các em nhỏ hào hứng khi tham dự chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh
Các em nhỏ hào hứng khi tham dự chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh
Các em nhỏ hào hứng khi tham dự chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh

Trung thu không chỉ mang đến niềm vui từ ánh trăng, tiếng trống lân hay những món quà nhỏ. Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng còn là nguồn động viên, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương và có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là ý nghĩa mà chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” hướng đến. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh: “Mùa trăng yêu thương 2026 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt bởi ở đây chúng ta không chỉ có những phần quà trùng thu, chúng ta đang trao niềm vui, sự sẻ chia và niềm tin. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi chiếc bánh, mỗi chiếc đèn, mỗi món quà được trao đi khi giá trị vật chất có thể không lớn, nhưng đều chứa đựng một thông điệp rất lớn đó là các cháu không đơn độc, các cháu luôn được gia đình, cộng đồng và xã hội quan tâm, yêu thương và đồng hành. Có thể mỗi cháu có một hoàn cảnh khác nhau, có những khó khăn khác nhau, nhưng tôi tin rằng điều các cháu cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là một môi trường để được yêu thương, được tôn trọng, được học tập, được vui chơi và được lưu lượng ước mơ của mình và đó cũng chính là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của gia đình và toàn xã hội”.

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát biểu ở chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát biểu ở chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” - Ảnh: Kim Anh

Năm nay, chương trình được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Học viện Cán bộ cơ sở 2 Bình Dương và Nhà xã hội Long Hải, với hơn 400 em học sinh tham gia, tổng kinh phí hơn 225 triệu đồng. Việc lựa chọn địa điểm cũng được Hội cân nhắc dựa trên điều kiện thực tế, ưu tiên những nơi còn nhiều khó khăn và có đông trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Mình chọn một số địa bàn tương đối khó khăn. Ví dụ như qua đợt dịch Covid-19 trong đó địa bàn phường Chánh Hưng có nhiều trẻ mồ môi. Mình sẽ tập trung vào những địa bàn khó khăn và năm tới khả năng là mình sẽ chọn đơn vị khác, còn các mái ấm nằm ở các đơn vị trung tâm thì hội thường xuyên hoạt động, các địa bàn phường thì tùy theo đặc điểm tình hình để chọn cho phù hợp”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh phát biểu - Ảnh: Kim Anh
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh phát biểu - Ảnh: Kim Anh

Để mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn cho các em, chương trình còn có sự đồng hành của đông đảo tình nguyện viên, trong đó có chú Cuội, chị Hằng Nga, các ca sĩ, diễn viên múa và nhà ảo thuật. Không chỉ mang đến những tiết mục vui nhộn, các nghệ sĩ còn cố gắng tạo nên một không gian phù hợp với từng em nhỏ, để các em đều có thể tham gia và cảm nhận không khí Trung thu. Bạn Huỳnh Đào Diễm Trinh đóng vai chị Hằng Nga và là một trong những tình nguyện viên của chương trình, mong muốn những hoạt động hôm nay sẽ để lại cho các em một ký ức đẹp: “Trinh mong muốn rằng là các bé sẽ cảm nhận sự ấm áp này, thật sự ý nghĩa khi tuổi thơ của các bé có Trung thu mà ở trong đó có những món quà, có những lồng đèn, những chương trình văn hóa nghệ thuật để các bé vui chơi. Trong ngày hôm nay, Trinh biết là có rất nhiều các bạn học sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho nên đôi khi các bé cũng hơi khó để mà có thể lắng nghe một bài nhạc Trung thu hoàn chỉnh. Hoặc là mình có những hoạt động vui chơi thể chất, ví dụ như nhảy theo một bài nhạc thì sẽ hơi khó cho các bé thì hy vọng là hôm nay ít nhất là các bé cũng sẽ cảm nhận được không khí ấm áp khi mà có một chương trình trung thu dành riêng cho các bé”.

Ông Phạm Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu trao quá cho các em - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu trao quá cho các em - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu trao quá cho các em - Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Minh Tuấn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đại biểu trao quá cho các em - Ảnh: Kim Anh

Đến với chương trình, ca sĩ gốc Mỹ Kyo York, người có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, cũng hòa mình cùng các em qua những tiết mục ca hát, nhảy múa và chụp hình. Với anh, niềm vui của các em chính là điều để lại nhiều kỷ niệm trong lần tham gia này: “Với hình hài của một người nước ngoài đến đây và cùng hòa mình với các bạn nhỏ thì mình nghĩ là họ sẽ vui vì họ thấy một người nước ngoài như Kyo là người Mỹ, có thể nói được tiếng Việt và đặc biệt là hát bằng tiếng Việt thì đó cũng là một phần bất ngờ dành cho các bạn. Kyo chưa có con riêng của mình, nhưng Kyo là một người rất là yêu trẻ con, Kyo thấy trong ánh mắt của họ có những niềm hy vọng, những sự khát khao, tò mò và đặc biệt là họ khá là thân thiện, được chụp hình với họ thì Kyo cũng rất vui. Tất cả mọi người trên thế giới đều có một hoàn cảnh riêng, nhưng mà với cái sự cố gắng và kiên cường của người Việt Nam Kyo nghĩ là mình có thể vượt qua hết tất cả những gì mà mình đang gặp khó đó là những điều mình phải làm như học giỏi và luôn luôn nghĩ tới phía trước, cố gắng chinh phục chính bản thân mình, những gì mà mình mong muốn và luôn luôn có những ước mơ và bước tới những ước mơ đó”.

Không khí rộn ràng tại chương trình - Ảnh: Kim Anh
Không khí rộn ràng tại chương trình - Ảnh: Kim Anh
Không khí rộn ràng tại chương trình - Ảnh: Kim Anh
Không khí rộn ràng tại chương trình - Ảnh: Kim Anh
Không khí rộn ràng tại chương trình - Ảnh: Kim Anh

Theo kế hoạch, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 chương trình “Mùa trăng yêu thương 2026” trong thời gian tới. Các hoạt động không chỉ tạo không gian vui chơi, gắn kết cho các em mà còn gửi trao những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Qua đó, góp thêm một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và nhiều yêu thương cho những em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.