Đồng hành với những người sau cai
(VOH) - Quay trở về gia đình, sống hoà nhập với cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định là ước muốn chung của các đối tượng sau cai nghiện ma tuý. Thế nhưng, việc họ phấn đấu để thực hiện cho được ước muốn ấy không phải là điều dễ. Bởi thực tế họ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn như sức khỏe kém, trình độ học vấn thấp, bị mặc cảm tự ti vì những người xung quanh còn kỳ thị, xa lánh. Bản thân những người này phải cố gắng, nỗ lực gấp năm gấp mười người bình thường đã đành; còn gia đình và xã hội vẫn phải ở gần bên để động viên, che chở, là chỗ dựa tin cậy mỗi khi họ cần đến.
Thể hiện mình là một đơn vị tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền, chăm lo cho các đối tượng sau cai, UBMTTQ Q1 đã thực hiện tốt các chiến lược truyền thông như: tập huấn nghiệp vụ Tổ Cán sự xã hội, tập huấn cho các gia đình… giúp người sau cai giải toả bớt những khó khăn. Bên cạnh đó, UBMTTQ Q1 còn phối hợp với Trung tâm tham vấn cộng đồng của Quận để tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng. Hầu hết các đối tượng khi điện thoại hoặc trực tiếp tìm đến đây đều được các y bác sĩ tiếp đón ân cần, dành nhiều thời gian để lắng nghe, chia sẻ.
Chung trách nhiệm với các tổ chức xã hội, nhiều tình nguyện viên tuy ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức cho các đối tượng sau cai, như: tạo những sân chơi tập thể, những buổi sinh hoạt chuyên đề, những buổi đối thoại, tham vấn với mục đích lắng nghe tâm tư của những người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ gần gũi, thân thiện với những người xung quanh. Anh Lưu Tấn Phước – Trưởng nhóm nhân viên hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng Q1 - nói thêm về hiệu quả của những sân chơi này:
Không chỉ ở Q1, cũng từ chương trình mục tiêu 3 giảm và quản lý giáo dục người sau cai nghiện trở về địa phương, ở Q6 nhiều trường hợp sau cai đã có được những buổi sinh hoạt cộng đồng đầy ý nghĩa; được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ và đặc biệt là được giới thiệu việc làm hoặc được trợ vốn để làm ăn. Anh Nguyễn Hoài Trung, một người sau cai đã trở về địa phương được hơn một năm nay và chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho vay 5 triệu đồng để mua máy tiện, anh đã mở được một cơ sở sản xuất nhỏ tại nhà, hiện thu nhập của anh khá ổn định. Theo anh, công sức của các cán sự xã hội là rất đáng kể để giúp anh có được ngày hôm nay:
Để có được thành công bước đầu trong việc chăm lo cho đối tượng sau cai tái hòa nhập cộng đồng, các tình nguyện viên làm công tác xã hội đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đa phần là các cô chú lớn tuổi đã về hưu, không quản ngại ngày đêm, tranh thủ những cơ hội dù là nhỏ nhất để tiếp cận với đối tượng, tất cả xuất phát từ cái tâm trong sáng, cốt chữa lành vết thương cho những người sau cai. Học tập kinh nghiệm từ một tổ cán sự làm tốt công tác vận động người sau cai phấn đấu trở thành những công dân hữu ích cho xã hội, chúng ta hãy cùng nghe bà Lê Thị Thơm – Tổ trưởng tổ cán sự xã hội phường 11 quận 6 nói:
Có thể nói, nhiều đối tượng sau cai, bằng nghị lực đã vượt qua mọi cám dỗ, tạo cho mình một cuộc sống đầy tin tưởng, lạc quan. Tuy nhiên, bên cạnh những nhân tố tích cực ấy vẫn còn nhiều lắm những trường hợp vì không đủ kiên nhẫn, vì những bạn bè cũ lôi kéo rủ rê nên đã không giữ được mình. Những cú trượt ngã thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ n của họ gây đau đớn, nhức nhối nhiều hơn cho bản thân, cho gia đình và cả xã hội. Theo số liệu báo cáo từ UBMTTQ các quận, huyện thì con số người sau cai tái nghiện đang dao động ở mức 40 đến 50%, đó là con số rất cao. Trăn trở từ trách nhiệm của địa phương, UBND Q5 thời gian qua đã phối hợp với một số trường tiếp nhận các đối tượng sau cai vào học văn hóa và dạy nghề miễn phí. Trợ giúp với chính quyền là nhiều cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn đã mạnh dạn nhận các em vào làm, cho họ một công việc với khoản thu nhập ổn định. Bà Vương Phấn Kim – PCT UBND Q5– Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy mại dâm trên địa bàn Q5, cho biết:
Khi chúng tôi hoàn thành bài viết này, hình ảnh các đối tượng hồi gia cùng các cán sự xã hội tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn vẫn đang hiển hiện trên khắp các địa bàn khu phố. Hình ảnh ấy thật đẹp và nghĩa tình biết bao. Lời kết bài viết này, chúng tôi lại nhớ đến bài hát “Hãy đưa nhau về đây” của Hoàng Ngọc Sơn – một người sau cai ở Quận 1: “Trong bùn, Sen vẫn ngát hương; Ngày về hội nhập, yêu thương cộng đồng; Bước qua qúa khứ thành công; Cùng nhau nâng cánh, giữ hồng đoá Sen”.
Diệu Phương
