Trong tim mỗi người dân đất Việt, hình ảnh biển đảo rất thiêng liêng. Mỗi khi trái gió trở trời hay biển Đông nổi sóng, trong lòng mỗi người nhấp nhỏm không yên. Xa về khoảng cách địa lý nhưng về tình cảm thì quần đảo Trường Sa gần lắm trong tim mỗi người. Từ năm 1993, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đoàn ra thăm, động viên, tặng quà cho quân và dân quần đảo Trường Sa. Trước những khó khăn của các đảo, năm 2009, thành phố lập Quỹ 'Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc". Hàng năm, thành phố vận động được từ 10 đến 16 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ, Đoàn Thanh niên có phong trào Góp đá xây Trường Sa. Giới khoa học thì có những nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại giúp cán bộ chiến sĩ trên đảo, nhà giàn bớt khó khăn như chương trình Thắp sáng nhà giàn DK; văn nghệ sĩ cũng sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật cổ vũ, động viên các chiến sĩ ngoài biển đảo.
Thành phố còn tuyển chọn nhiều thanh niên ưu tú gia nhập lực lượng Hải quân góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đáp lại sự quan tâm của đồng bào cả nước và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn ngày đêm nỗ lực lao động, sản xuất xây dựng đảo ngày càng to đẹp hơn, vững chắc hơn với quyết tâm giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.

Sau 48 giờ tàu đi từ TPHCM, đảo Trường Sa Lớn hiện ra từ một chấm nhỏ rồi lớn dần. Một vùng đất nổi giữa biển, với những mái ngói đỏ, cây xanh bao quanh. Nắng như đổ lửa vậy mà cây trái vẫn tươi xanh kiên cường trước nắng gió. Ba loài cây đặc trưng trên đảo là cây bàng vuông, cây tra và phong ba. Bàng vuông có trái hình chụp đèn và hoa rất đẹp. Trên tất cả các đảo đều có 3 loại cây này. Đảo nào cũng trồng rau xanh và chăn nuôi gia súc. Không chỉ trồng dưới đất cằn khô mà cả trên đá, trong nhà, trên nhà giàn lơ lửng. Từ cải, dền, sam, rau muống, mồng tơi, đậu bắp… đến nuôi chó, gà, vịt, heo. Trên đảo Phan Vinh còn có cả cây dừa, cây đu đủ trái đơm đầy.
Xây nhà trên đảo xa đã khó, bởi toàn bộ vật tư phải chở từ đất liền ra. Làm nhà trên những đảo chìm càng khó. Phải chờ thủy triều xuống, khẩn trương đổ bê tông... để rồi những ngôi nhà như mọc lên từ nước. Đảo Trường Sa Đông trước đây chỉ là một bãi cát với rau muống biển bò sát mặt cát, chúng ta xây dựng thành một hòn đảo trên rặng san hô. Quân dân mang từng cây xanh ở đảo khác đến trồng. Và giờ, Trường Sa Đông là một đảo nổi bề thế rợp bóng cây xanh. Đảo Đá Đông cũng được xây dựng trên nền san hô. Đảo Đá Tây A, Đá Tây C có thêm tòa nhà kiên cố, vững chải hình thành từ phong trào góp đá xây Trường Sa của nhân dân thành phố.
Nhà giàn thì lơ lửng mấy chục mét giữa biển trời, suốt ngày sóng vỗ tứ bề, vậy mà vẫn có rau xanh, heo, chó, vịt, gà… cứ như là phép lạ. Giữa trưa trùng khơi Trường Sa, bất chợt nghe tiếng gà gáy, cảm giác của tất cả mọi người là sự yên bình như một vùng quê trong đất liền. Càng hiểu thêm ý chí tuyệt vời và sức mạnh phi thường của người lính đảo, buộc biển cả phải khuất phục sức người.
Để đáp ứng với điều kiện ngư dân bám biển xa bờ, hiện nay, các đảo xa tại quần đảo Trường Sa đã có các dịch vụ hỗ trợ ngư dân bám biển như: dịch vụ âu tàu ở đảo Song Tử Tây, dịch vụ Hậu cần nghề cá ở Đá Tây. Hiện nay, ngư dân khi đi hành nghề ở quần đảo Trường Sa, khi gặp gió bão thì tàu thuyền đã có điểm tựa. Đó chính là các đảo và hệ thống cảng neo tránh trú bão ngày càng hiện đại. Các đảo là hậu phương vững chắc đối với ngư dân đánh bắt khai thác hải sản xa bờ.
Sự phát triển của quần đảo Trường Sa hôm nay có sự đồng hành của nhân dân thành phố Hồ chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đều dành tình cảm trân trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Phạm Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trường Sa nói:
Đến Trường Sa, thấy cuộc sống bình yên trên đảo, mỗi người đều dâng trào xúc cảm khi đứng trước một Tổ quốc trải dài trên biển, lòng dạt dào tình yêu đất nước, tạo dựng được ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng, như lời tâm sự của ca sĩ Nguyên Vũ và Luật sư Trương Thị Hòa:
Vượt qua những khó khăn, quân dân trên quần đảo Trường Sa đã chắt chiu, nỗ lực từng ngày xây dựng một Trường Sa to đẹp như hôm nay. “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành ý thức và hành động của người tất cả mọi người. Qua những chuyến công tác đến với Trường Sa và DK đã hình thành những tình cảm gắn bó giữa biển đảo và lãnh đạo, nhân dân TPHCM. Tuy nhiên, sự đóng góp của thành phố Hồ Chí Minh ở quần đảo Trường Sa những năm qua chưa phải là lớn, sắp tới sẽ có những quan tâm thiết thực hơn, riêng Quỹ vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc, năm 2013 thành phố phấn đấu vận động đạt 30 tỷ đồng. Ông Dương Quan Hà - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cho biết thêm:
Đến với Trường Sa mới thấy biển của chúng ta rất rộng, rất xanh, rất đẹp và quý giá vô cùng. Do đó, các thế hệ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng quần đảo Trường Sa tươi đẹp hơn, khang trang hơn, vững vàng giữa khơi xa nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của chúng ta để cho ngàn đời sau con cháu thấy được Trường Sa.
