![]() |
| Ca sĩ Hạnh Nguyên. Ảnh: anhhuystudio |
Đảo đẹp và xanh quá! Đó là ấn tượng mà tôi muốn thốt lên khi đặt chân xuống đảo Song Tử Tây – hòn đảo nằm ở phía cực Bắc của quần đảo Trường Sa. Nằm cách bán đảo Cam Ranh hơn 300 hải lý, đảo Song Tử tây là hòn đảo xinh đẹp và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển của huyện đảo Trường Sa. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cả nước vì Trường Sa thân yêu, đảo Song Tử Tây cùng những hòn đảo khác trên quần đảo Trường Sa ngày càng trở nên trù phú và tươi đẹp, vững chãi giữa lòng biển khơi. Xã đảo Song Tử Tây là điểm sáng văn hóa của huyện đảo Trường Sa. Từng công trình nhà ở, trường học, bệnh xá, nhà nghỉ… tất cả đều khang trang làm ấm lòng những người con mới lần đầu đặt chân lên đảo.
Những ngày này trên đảo Song Tử Tây thật rộn ràng, mặc cho nắng gió giữa ngày hè oi ả, các cán bộ chiến sĩ của đảo cùng êkíp thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hát cùng trường sa – Song Tử Tây thân yêu do đài truyền hình TPHCM tổ chức vẫn miệt mài làm việc. Trong những ngày qua, đoàn đã chuyên chở rất nhiều trang thiết bị vượt nghìn trùng sóng khơi để chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình đầy ý nghĩa này. Từ khâu lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các khâu thiết kế mỹ thuật cho đêm biểu diễn đều tốn rất nhiều công sức. Thế nhưng tất cả đều làm việc với tinh thần phấn chấn, khẩn trương. Trao đổi với chúng tôi khi chương trình đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi phát sóng, ông Lê Quang Trung – Giám đốc Trung tâm sản xuất chương trình Đài truyền hình TPHCM cho biết:
Rất nhiều những nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chuyến đi này đều có chung một niềm khao khát được thể hiện những ca khúc mang những tình cảm thương yêu của đất liền đến với biển đảo quê hương. Đó là tình cảm của những người mẹ, người vợ, người con ở đất liền đang ngày ngày mong ngóng người thân đang làm nhiệm vụ thiêng liêng ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của việc mang lời ca tiếng hát, các tiết mục biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, từ khi đặt chân lên đảo, các nghệ sĩ đều tích cực tập luyện để có những tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất. Lau vội những giọt mồ hôi sau khi luyện tập chuẩn bị cho buổi phát sóng chương trình, ca sĩ Hạnh Nguyên chia sẻ: khi nhận lời tham gia biểu diễn ở Trường Sa, chị nghe như có tiếng gọi thôi thúc từ trái tim mình, đó là lý do mà chị đã vượt sóng biển để mang tiếng hát của mình đến với đảo:
Một chương trình ca nhạc giao lưu với đất liền, đó là món quà tinh thần vô giá mà mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo đều mong đợi. Với chiến sĩ Huỳnh Đình Trọng ở quận Bình Tân TPHCM thì được đóng quân tại quần đảo Trường Sa là một niềm vui, bởi các chiến sĩ ở đây luôn sống trong tình cảm thương yêu chan hòa của đồng đội và đùm bọc sự sẻ chia của đồng bào cả nước. Cũng như bao chiến sĩ đang đóng quân trên đảo, binh nhất Huỳnh Đình Trọng luôn nóng lòng chờ đến phút giây được kết nối với đất liền trong chương trình ca nhạc Hát cùng trường sa – Song Tử Tây thân yêu. Chiến sĩ Huỳnh Đình Trọng bộc bạch:
Biển chiều thật đẹp, từng cánh sóng vẫn nhẹ vỗ bờ như chung vui với con người trên đảo. Chúng tôi biết rằng không chỉ chương trình ca nhạc này mà biết bao tình cảm của đất liền đã được trao gởi đến Trường Sa. Cả nước đang cùng Trường Sa và vì Trường Sa thân yêu. “Không xa đâu Trường Sa ơi”, câu hát văng vẳng bên tai khiến ai nấy đều có chung cảm nhận: Mặc dù ở giữa muôn trùng sóng gió biển khơi, nhưng Trường Sa đang ở rất gần với đất liền, Trường Sa trong trái tim của Tổ quốc thiêng liêng.


