![]() |
| Nhà báo Hồng Thúy (bìa trái) tại giải báo chí quốc gia 2009. Ảnh minh họa. |
Không phải ngẫu nhiên mà những người làm báo thường được độc giả dành cho những tình cảm quý mến. Có lẽ, khi đọc những trang viết họ thấy được sự thổn thức, sự sẻ chia cùng nhân vật của tác giả. Và với mỗi nhà báo thì không gì hạnh phúc bằng trang viết của mình được xã hội đón nhận. Đã có rất nhiều nhà báo vinh dự nhận được giải thưởng cao cho thành quả lao động của mình. Song phía sau món quà tinh thần vô giá này là cả một quá trình lao động thầm lặng. Họ phấn đấu không chỉ mong có được những giải thưởng, khẳng định năng lực và quá trình lao động gian khổ của nghề báo, mà hơn hết là mong muốn đóng góp những tác phẩm báo chí giá trị và có ích cho xã hội.
Năm nay, trong rất nhiều tên tuổi đoạt giải cao tại giải báo chí TP HCM, có một tác giả đến từ văn phòng đại diện báo Người Lao Động tại Hà Nội. Đó là nhà báo Phạm Hồng Kỳ - đoạt giải nhất với loạt bài: "Trường Sa - một phần máu thịt của Tổ quốc". Bằng những dòng viết chân thực, đầy xúc động, nhà báo Hồng Kỳ đã mang đến cho đọc giả cảm nhận sâu sắc về vùng biển đảo thiêng liêng, về cuộc sống và con người của Trường Sa anh hùng. Loạt bài được viết trong dịp anh đi công tác Trường Sa vào tháng 4 - 2011, một chuyến đi không dài nhưng thực sự đã đọng lại những hình ảnh đầy cảm phục đối với nhà báo Hồng Kỳ khi anh nhìn thấy vùng biển giàu đẹp của Tổ quốc, nơi có những người chiến sĩ, những người dân dù sống trong sóng gió, với ngàn gian lao vẫn kiên cường cường bám biển, bám đất, tự hào được cống hiến sức mình xây dựng và bảo vệ cho vùng biển thiêng liêng của tổ quốc. Nhà báo Hồng Kỳ tâm sự : Với Trường Sa thân yêu, mỗi người đều có đóng góp, tác phẩm như viên gạch góp phần xây dựng tường thành vững chắc bảo vệ vùng biển tổ quốc. Đến Trường Sa là dịp trải nghiệm thực tế, gặp những con người, chứng kiến đời sống lao động và cống hiến của nhân dân và chiến sĩ nơi đây mới thấy mình sao còn nhỏ bé qúa. Là đồng nghiệp, chúng tôi tâm đắc những kinh nghiệm rút tỉa từ cuộc đời làm báo của nhà báo Hồng Kỳ, người đã có hai mươi năm trong nghề. Theo anh, điều quan trọng của người làm Báo là sự dấn thân bằng cả nhiệt huyết, có như vậy tác phẩm mới đi sâu vào lòng người đọc, nhà báo Hồng Kỳ chia sẻ: "Qua cuộc đời làm báo tôi rút ra chính là cái nhiệt huyết trong mỗi người làm báo.Công việc làm báo khá đặc thù, nhiều khi tương đối mệt mỏi như không có giờ giấc, ngày nghỉ. Khi có việc thì chúng ta phải làm. Đối với những người có nhiệt huyết và có "máu" người làm báo đó là những tố chất cần thiết nhất. Chính tố chất đó sẽ là động lực và bệ phóng để những nhà báo thành công trong nghề nghiệp của mình".
Cũng như nhà báo Hồng Kỳ, nhà báo Lê Nguyễn Ái Chân - công tác tại Ban Chính trị Báo Sài Gòn Giải Phóng TPHCM cho rằng, với nghề báo thì cần đặt đạo đức làm nghề lên hàng đầu. 12 năm làm báo, là ngần ấy thời gian chị học hỏi thu nạp nhiều kiến thức. Từ một sinh viên chập chững bước vào nghề, đến một Ái Chân gắn liền với những phóng sự xã hội đầy cảm xúc. Điều hạnh phúc nhất mà chị có được là những tác phẩm báo chí của chị đã góp phần vào sự công bằng và lành mạnh cho xã hội. Với loạt bài “Tin ở người trẻ” ở thể loại phóng sự, ghi nhanh, phản ảnh đoạt giải nhất, giải báo chí TP năm 2011. Và giải B báo chí quốc gia trong loạt bài “đổi mới để phát triển - đường chúng ta đi” đã nói lên một điều khi đã yêu nghề và làm báo bằng tất cả sự say mê, sáng tạo và trái tim nhạy cảm tinh tế thì thành công sẽ đến. Bày tỏ suy nghĩ về nghề báo, nhà báo Ái Chân tâm sự : "Mình rút ra được một điều là muốn làm được nghề này phải có lòng yêu nghề, bởi kiến thức nếu mà khiếm khuyết thì có thể nồi đắp qua thời quan, và thứ hai nữa là phải biết rung động trước số phận con người, và điều nữa là phải có đạo đức người làm báo. Làm báo bằng cái tâm trong sáng thì tối về nằm ngủ sẽ chẳng bao giờ phải giật mình".
Với thính giả nghe Đài TNNDTP HCM thì cái tên Hồng Thúy khá quen thuộc với những phóng sự xã hội lôi cuốn người nghe. Là phóng viên chuyên viết về đề tài xã hội, có dịp đi nhiều, thấy nhiều và cũng thấu hiểu những mảnh đời còn bất hạnh. Ngoài tố chất cần có của một nhà báo, ở phóng viên trẻ này điều mà chúng tôi muốn nói chính là lòng yêu nghề và tinh thần cầu tiến. Chính vì lẽ đó mà nhừng bài báo của phóng viên Hồng Thúy viết đều có sự chọn lọc chất liệu làm rung cảm người nghe. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Hồng Thúy đoạt giải Báo chí. Với tác phẩm "Vươn lên từ những góc khuất", chị đã đoạt giải nhì, giải Báo chí TPHCM. Hồng Thúy tâm sự: Nhớ lại những ngày đầu làm báo nhiều bỡ ngỡ, khó khăn do tính tình nhút nhát, chưa có nhiều kinh nghiệm trong tác nghiệp. Sau thời gian gắn bó với nghề, học hỏi đồng nghiệp đi trước, chị đã dần dần tích lũy kinh nghiệm. Theo phóng viên Hồng Thúy, chỉ kinh nghiệm thôi là chưa đủ, một Nhà báo phải biết học tập trau dồi các kỹ năng và kiến thức nền. Dù có tác phẩm đoạt giải Báo chí nhưng Hồng Thúy khá khiêm tốn khi nói về mình. Chị cho rằng, đóng góp của mình vẫn còn nhỏ bé lắm, mong sao sẽ có nhiều cây bút quan tâm đến những số phận không may để cuộc đời sẽ đẹp hơn. Nhà báo Hồng Thúy tâm sự: "Mặc dù mình cũng có 10 năm trong nghề nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ, cũng cần phải học hỏi rất nhiều bởi vì khi chúng ta tiếp xúc với một câu chuyện, một nhân vật, đó là vấn đề mới. Làm báo là một chặng đường đi mà không bao giờ dừng lại. Ngay cả bản thân mình cũng cần phải cố gắng học tập, học hỏi rất nhiều, và đừng tự mãn. Thật sự khi đạt giải báo chí mình vui lắm nhưng ngay lập tức mình phải quên ngay đi nếu không mình sẽ tự mãn. Nghề báo mà tự mãn là dẫm chân tại chỗ và không làm được điều gì hết."
Mỗi ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, những dòng sự kiện mang hơi thở cuộc sống không ngừng cuộn chảy đem đến cho công chúng những giá trị không chỉ từ thông tin và kiến thức, mà báo chí còn góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thật tự hào về những đóng góp của các nhà báo trên mặt trận tư tưởng, những đồng nghiệp của chúng tôi đã và đang xứng đáng là thư ký của thời đại.


