Đến dự đêm giao lưu có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, lãnh đạo các tỉnh miền Nam, các cán bộ chiến sĩ hải quân, công an và Đoàn viên thanh niên của TP.
Trong đêm giao lưu, các cựu chiến binh trên đoàn tàu không số đã ôn lại những trang sử hào hùng của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt, 5 chiếc tàu gỗ đầu tiên từ miền Nam, xuất phát từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Bà Rịa vượt biển ra miền Bắc, mở đường đưa vũ khí vào chi viện cho miền Nam. Thời điểm lịch sử khi ấy đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh vẫn chưa thể vươn đến miền Nam, thì đường Hồ Chí Minh trên biển mang một ý nghĩa to lớn. Vượt qua muôn vàn hiểm nguy, các chiến sĩ trên những chiếc tàu không số đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình.
Xúc động tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Văn Bạch, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP đã nói về những người anh hùng đã mở đường Hồ Chí Minh trên biển: "Có thể nói, những người vượt biển đầu tiên ra miền Bắc là những chiến sĩ cảm tử. Thuyền họ ra khơi phải cải trang thành những chiếc thuyền của ngư dân đánh bắt cá. Phương tiện đi biển của họ cũng không có gì ngoài một chiếc la bàn nhỏ. Nói cách khác, trong lòng họ chỉ có trái tim nóng hổi, tràn đầy nhiệt huyết cách mạng, nhìn sao Bắc đẩu làm chuẩn cho thuyền tiến về phía trước. Chính việc làm của họ đã giúp cho Trung ương có thêm quyết tâm thành lập đơn vị tàu không số “Phương Đông”. Và cũng chính họ sau đó trở thành những thủy thủ đầu tiên đi trên những con tàu ấy, vận tải vũ khí vào chi viện cho chiến trường miền Nam suốt 15 năm, vào ra liên tục cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng”.
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu
Hà chúc mừng ông Lê Hà - người chiến sĩ tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển và
má Mười Riều đã đóng góp tài lực cho cách mạng. Ảnh SGGPO. |
Đêm giao lưu không chỉ có ý nghĩa tôn vinh và tri ân những con người dũng cảm, kiên cường, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các cựu chiến binh trên con tàu không số anh hùng. Qua những chia sẻ của các cựu chiến binh trên chuyến tàu không số, các chiến sĩ hải quân, chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên và những người có mặt trong buổi giao lưu này đều rưng rưng cảm xúc, khâm phục trước tinh thần anh dũng, kiên cường trên những chuyến tàu không số ấy. chương trình có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn đến các bạn Đoàn viên thanh niên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Phát biểu trong đêm giao lưu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận khẳng định: "Với truyền thống và đạo lí của dân tộc "uống nước nhớ nguồn" , Đảng và nhà nước luôn luôn tạo điều kiện để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh và có công với nước. Sự quan tâm đó cùng với các đơn vị, các nhà hảo tâm cùng với Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn đối với các đồng chí - những gia đình có công trong việc cùng với Đảng và nhà nước góp phần đấu tranh giải phóng miền Nam, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để hôm nay chúng ta có những ngày hạnh phúc trên quê hương mình".


