Gieo hoài bão, gặt niềm tin

Xuân về, tinh hoa đất trời cùng hòa quyện, lan tỏa khắp mọi nơi. Những ngày này, mỗi người đều mang trong lòng bao cảm xúc đẹp đẽ. Và người thầy thuốc cũng vậy, một năm miệt mài cùng bệnh nhân, trong căn nhà chung đó , có nhiều mảnh đời rất cần dang tay cứu giúp. Bên cạnh nhiệm vụ không thể quên, các bác sĩ trẻ ngày nay còn có rất nhiều dự định, nhiều hoài bão thể hiện qua nhiều công trình, đề tài nghiên cứu của mình. Đó không chỉ đơn thuần là niềm say mê nghiên cứu khoa học mà còn là hoài bão, hoài bão đó được đúc kết từ thực tế sinh động mà hằng ngày, trong quá trình khám chữa bệnh họ đã tích lũy được. Điều này sẽ được thấy rõ hơn qua phóng sự "Gieo hoài bão, gặt niềm tin" do PV Nhất Hương thực hiện.

Bác sỹ điều trị Khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ Vũ Tề Đăng (bìa phải) giao lưu với khán giả.ảnh:internet

Là bác sĩ chuyên về sản nhi, quanh năm, cuộc sống và niềm vui của bác sĩ Vũ Tề Đăng - bệnh viện Từ Dũ - là gắn liền với tiếng khóc lẫn nụ cười của trẻ con. Thật hạnh phúc khi hằng ngày, chính từ bàn tay này đã đón lấy biết bao sự sống mới, khởi nguồn bằng tiếng khóc chào đời. Nhưng cũng có nhiều điều khiến bác sĩ trẻ Tề Đăng không thôi trăn trở, đó là tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nhẹ cân còn khá cao. Chính trong quá trình làm việc rồi nhận thấy hiện tượng bất thường đó, bác sĩ Đăng này ngày đêm suy nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân và từ đó mạnh dạn bắt tay nghiên cứu đề tài “xuất huyết não ở trẻ sơ sinh rất nhẹ cân và một số yếu tố có liên quan”. Nghiên cứu này nhằm tìm ra tần suất xuất huyết não hiện tại ở trẻ rất nhẹ cân dưới 1500g tại khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ. Từ đề tài này, bác sĩ Đăng cũng nhắm tới tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ có thể gây ra xuất huyết não ở trẻ sơ sinh. Hiện tại, khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh ngày càng giảm dần, đây cũng là tín hiệu tốt và theo bác sĩ Vũ Tề Đăng điều đó là một động lực lớn giúp mình tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu trong tương lai:

Tháng 8/ 2007 công dân trẻ Tp.HCM Lê Thanh Thúy nhập viện tại BV Ung bướu TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hải Nam được giao nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc cho Thúy trong suốt thời gian Thúy được điều trị tại bệnh viện . Cũng từ đó là cơ duyên để bác sĩ Nam là cầu nối, phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị xã hội phát động phong trào chăm lo cho các bé bệnh nhân nhi nói chung, đặc biệt là các bé bệnh nhi ung thư.Hiện nay, một số chương trình với sự góp sức của bác sĩ Nam đã và đang triển khai rất hiệu quả như chương trình Xuân yêu thương vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, chương trình Vầng trăng yêu thương vào dịp Trung thu, chương trình Nhà hát bệnh viện mỗi 2 tháng một lần; công trình xây dựng Vườn chơi của bé tại khuôn viên bệnh viện Ung bướu hay như ngày hội Hoa hướng dương và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Được biết đến ngoài hình ảnh một bác sĩ trẻ rất vui vẻ, cởi mở, bác sĩ Nam còn là một nhà hoạt động xã hội năng động, tuy vậy, bác sĩ cũng không quên những trăn trở với nghề và cũng chính từ đó mà công trình “Ghi nhận ung thư quần thể TP.HCM” đã ra đời. Làm nhiều việc là thế, tuy vậy, bác sĩ Hải Nam cũng chỉ nhận mình là một hạt cát bé nhỏ, góp mặt trong tập thể lớn:

Cùng với bác sĩ Tề Đăng, Hải Nam thì Bác sĩ Trương Anh Mậu - bí thư chi Đoàn lâm sàng 1B - BV Nhi Đồng 2 cũng là thế hệ bác sĩ trẻ 8X. Bác sĩ Anh Mậu rất thích tham gia tìm tòi, khám phá, tích lũy thêm những kiến thức mới qua đề tài nghiên cứu của mình bởi vì:
Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhi hằng ngày bác sĩ Anh Mậu cũng đã tham mưu ứng dụng rất nhiều công trình từ thực tiễn như phương pháp phẫu thuật can thiệp tối thiểu trong chỉnh hình dị tật lõm ngực bẩm sinh. Công trình nghiên cứu này đã được chọn báo cáo tại Hội nghị Khoa học lần thứ XVIII - Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2009. Hay như trong quá trình trực tiếp tham gia phẫu thuật ruột thừa cho bệnh nhân bác sĩ cũng đưa vào nghiên cứu so sánh kết quả giữa mổ nội soi và mổ mở ruột thừa, những tiện ích và hạn chế của từng phẫu thuật cho bệnh nhi.

Nếu biết đến bác sĩ Tề Đăng , bác sĩ Hải Nam với hình ảnh những bác sĩ trẻ năng động, hết lòng với bệnh nhân của mình thì chúng ta cũng mở lòng, chia sẻ với tấm lòng của y sĩ đa khoa Võ Thị Bến. Bạn còn rất trẻ , sinh năm 1989 nhưng về lòng nhiệt tình với bệnh nhân thì như vô hạn. Tuổi đời quá trẻ, nhưng y sĩ Võ Thị Bến lại xung phong về Trung tâm giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn, một nơi xa xôi , heo hút tận Bình Phước để chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm HIV. Y sĩ Bến đã đến với bệnh nhân của mình bằng tình cảm chân thành như ruột thịt, bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động vì bệnh nhân của mình như tư vấn trước và sau xét nghiêm HIV cho học viên có nhu cầu, những trường hợp học viên có HIV dương tính được bạn đưa vào chương trình chăm sóc, điều trị bệnh , ngoài ra y sĩ Bến còn tham gia làm hồ sơ bệnh án để đưa bệnh nhân vào chương trình điều trị ARV một cách nhanh nhất, riêng tại trung tâm, bạn đã đưa trên 220 học viên bị nhiễm HIV/AIDS điều trị ARV , những học viên bị nhiễm lao cũng được y sĩ tận tình điều trị. Cứ thế, ngoài công việc hằng ngày , y sĩ Bến còn kiêm luôn vai trò một tư vấn viên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những bệnh nhân tâm lý vốn rất yếu đuối, bi quan. Tất cả việc làm của Bến đã rất xứng đáng cho giải mà cô y sĩ trẻ nhận được là giải nhất cuộc thi chăm sóc người bệnh giỏi năm 2010. Nói nhiều về công việc, nhưng bạn rất ngại khi phải nói đến sự hy sinh, thiệt thòi của mình.

Bước chân vào nghề y, các bác sĩ trẻ luôn mang trong mình một nhiệt huyết cháy bỏng, ước mơ sẽ làm được thật nhiều điều có ích cho bệnh nhân của mình. Mỗi người một việc, vai trò nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều có chung một hướng đi, tất cả vì người bệnh, những gì họ làm cũng vì sự tận tâm và phục vụ cho bệnh nhân của mình ngày càng tốt hơn. Ai trong chúng ta cũng có hoài bão, có ước mơ. Quan trọng là mỗi người bằng hành động của mình chấp cách cho những hoài bão, ước mơ đó được bay cao, bay xa… Và chúng tôi hy vọng tất cả những gì các bác sĩ trẻ đã cống hiến , đã mang đến cho bệnh nhân của mình thì hẳn là họ sẽ nhận lại những quả ngọt từ sự tin yêu, cảm mến của chính những bệnh nhân thân yêu. Và còn gì hơn khi trong mắt bệnh nhân, họ đã trở thành mẹ hiền tự bao giờ ./