![]() |
|
Ảnh minh họa: Báo Phụ nữ mới |
Do tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam cũng bị ảnh hưởng như cha mẹ xao nhãng việc dạy dỗ con cái. vợ chồng cư xử với nhau nguội lạnh, tỉ lệ li hôn tăng nhanh (70% là các cặp vợ chồng trẻ) và nhất là vẫn còn tình trạng bạo lực trong gia đình… Tổ ấm vốn là chốn bình yên và thân thương nhất, là mảnh đất màu mỡ vun đắp cho mỗi người nhưng ngày càng trở nên mong manh hơn. Giữ được hình ảnh đẹp của gia đình trong nhịp sống hiện đại là vấn đề không thể xem thường, rất cần mỗi thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau, cùng nhau chung sức chung lòng phát triển kinh tế, nỗ lực học tập và gìn giữ phát huy nếp nhà truyền thống như: ông bà, cha mẹ làm gương cho con cháu, con cháu hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng chăm sóc ông bà, cha mẹ…
Theo đà phát triển nhanh của nền kinh tế, quan niệm đàn ông chỉ ở ngoài kiếm tiền, còn chuyện bếp núc, nhà cửa là của phụ nữ đã thay đổi trong xã hội hiện nay. Người đàn ông yêu vợ, người phụ nữ yêu chồng, yêu gia đình không thể dồn gánh nặng kinh tế lên một phía mà luôn phải kề vai sát cánh, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Chất lượng cuộc sống tăng lên thì những căng thẳng vì mưu sinh, liên quan đến tiền bạc, cơm áo gạo tiền cũng giảm bớt, và như thế cũng quyết định nhiều đến hạnh phúc gia đình. Vợ chồng anh Lý Hùng - chị Nông Nhục Linh (ngụ tại P. An Lạc A, Q. Bình Tân) hợp ý nhau ở tính chịu thương, chịu khó nên đã cùng chung tay gầy dựng nên mái ấm và có một bé trai kháu khỉnh, học giỏi. Anh Hùng kể: “Tôi yêu cô ấy bởi cô ấy tháo vát, làm việc gì ra việc ấy. Nếu hỏi tôi quý gì nhất ở cô ấy, tôi sẽ nói ngay là đôi bàn tay tài hoa, khéo léo.” Chị Linh tuy bị khuyết tật chân nhưng đã là chủ một tiệm uốn tóc tạo việc làm cho vài công thợ, ngoài ra chị còn làm bánh các loại để tăng thêm thu nhập. Còn những lời kể của chị về anh cũng đầy ắp thương yêu: “Không vui sao được. Anh là người đàn ông năng nổ, chăm chỉ. Mình về nhà anh lo làm ăn tiếp nữa là thành gia đình ấm cúng”:
Để tạo dựng một tổ ấm hoà thuận, cách ứng xử trong gia đình rất cần bình đẳng, tôn trọng nhau. Theo Chị La Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế Fosco và anh Lê Hưng Quốc, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM thì bình đẳng giới cũng không ngoại trừ việc hỗ trợ, chia sẻ việc nhà. Chị Mai nói vui: “Ngọt ngào một chút, thì ảnh sá gì mấy việc lặt vặt.” Còn anh Quốc đỡ đần việc nhà cho vợ vì: “phụ nữ chân yếu tay mềm, cùng đi làm như nhau, về nhà thì phụ nữ cũng cần được nghỉ ngơi”. Anh chị tâm sự: “Hai vợ chồng dù mạnh mẽ đến đâu, giỏi giang đến đâu, thì vẫn cần lắm sự đồng cảm và sẻ chia từ những người thân yêu”. Mỗi sáng đi bộ cùng nhau, hai vợ chồng chị có chung sở thích: trao đổi về công việc, gia đình... Ngoài ra, đọc xong gì hay, anh chị tranh luận hoặc nếu không hiểu lại trao đổi với nhau. Những lúc anh giúp chị sáng tỏ vấn đề, tất nhiên chị không quên cảm ơn, ngợi khen và ngược lại. Noi gương cha mẹ, hai con của anh chị đều tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Texas (Hoa Kỳ):
Cho dù cuộc sống phát triển nhanh, con người sống trong môi trường, hoàn cảnh nào thì không khí gia đình vẫn là chất keo gắn bó nhiều gia đình hạt nhân, các thế hệ trong một đại gia đình yêu thương nhau, hợp thành thể thống nhất. Theo bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình, Trẻ em, hiện là Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Ban đại diện khu vực phía Nam thì không khí ấm cúng của gia đình thể hiện rất rõ trong bữa cơm chung, nên dù bận rộn nhưng gia đình bà mỗi ngày cũng ráng đỏ lửa lấy một lần. Bà Thu tâm sự: đâu cần phải là người đầu bếp cừ khôi khi nấu những món hàng ngày, để mắt một chút hẳn sẽ thành công, có khi chỉ cần nồi cơm nóng và bát canh nghi ngút khói, cha mẹ thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho con cái; con cái thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mẹ là đủ làm ấm lòng các thành viên. Chỉ bình dị vậy thôi mà buổi tối hôm đó ngát hương hạnh phúc:
Căn nhà hình ống của gia đình bà nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhìn từ ngoài, ít ai biết căn nhà ấy lại chứa bên trong một thiết chế gia đình tứ đại đồng đường. Nếu liệt kê thì số thành viên hiện tại trong gia đình này đã hơn 10 người, thuộc bốn thế hệ: má chồng, vợ chồng bà, các con, rể, cháu ngoại, em chồng, cháu chồng... Từ 30 năm nay, dù đời sống kinh tế gia đình có lúc này lúc khác, nhưng các giềng mối gia đình vẫn chưa hề bị sứt mẻ. Thấy con cái hòa thuận, nhất là các mối quan hệ tốt đẹp, má chồng bà không phải lo âu suy nghĩ, ăn ngon ngủ yên, vì thế hơn 80 tuổi mà cụ đi đứng không cần ai dắt tay dẫn đường. Nhờ gương lao động cần mẫn và sự giáo dục nghiêm khắc của ông bà, cha mẹ mà các con, cháu đều hiếu thảo, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, ăn học thành tài và có nghề nghiệp ổn định, đàng hoàng:
Ngày gia đình Việt Nam 28/6 là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam, là dịp để các thành viên soi rọi lại tổ ấm của mình cũng như cách giữ gìn hạnh phúc. Các “bí quyết” thì hết sức bình thường, tựa như bữa ăn giấc ngủ: hạnh phúc chỉ có được khi mỗi thành viên hi sinh một chút cái tôi cá nhân, cùng biết dành cho nhau trọn vẹn tình yêu thương để vun đắp, xây dựng tổ ấm. Chỉ như thế, ngọn lửa hạnh phúc mới luôn được thắp sáng trong mỗi mái nhà. Khi đó, chắc là dù đường đời có hiểm trở, khúc khuỷu đến đâu thì gia đình vẫn sẽ vững vàng vượt qua sóng to gió lớn.
Thùy Trang

