Hạnh phúc đang tỏa nắng

(VOH) - Không sức lay động nào to lớn bằng lời nói từ con tim. Có lẽ vì thế mà những thông điệp yêu thương của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt – Đài Tiếng Nói Nhân Dân HCM đã len lỏi vào từng mái nhà, từng con hẻm, từng trái tim của người nghe.

Để rồi, sau gần 4 năm, chương trình đã tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và đã thu hút được gần 15 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ trong năm 2014, số tiền quyên góp được lên đến 7 tỷ đồng. Cảm nhận yêu thương từ những gửi gắm của thính giả, Sát cánh cùng Gia đình Việt đã thực hiện những chuyến hành trình đong đầy tình người mà dấu ấn sẽ còn mãi trên mỗi vùng đất mà chương trình đi qua!

Sau gần 4 năm, chương trình đã tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và đã thu hút được gần 15 tỷ đồng. Ảnh: VOH

Dấu ấn nổi bật của Sát cánh cùng gia đình Việt

Những tháng đầu năm 2014, niềm hạnh phúc vỡ òa của các em học sinh và biết bao người dân nơi 2 vùng quê nghèo khi Cầu Thanh Hải 3 thuộc Xã biên giới Bình Hòa Nam- Huyện Đức Huệ- Tỉnh Long An và Cầu Xẻo Đôi - Xã Đông Hưng A- Huyện An Minh- Tỉnh Kiên Giang đã được hoàn thành sau những chuyến xe thiện nguyện của Chương trình SCCGĐV. Không thể diễn tả bằng lời trước hình ảnh bà Nguyễn Thị Năm - gần 70 tuổi – cứ lần bước qua lại cây cầu mới. Mấy ai biết, ròng rã những tháng ngày trước đó, cả những ngày mưa, để đi qua được bờ Bắc bên kia thăm con gái - bà phải bò một cách khó khăn bởi ván cầu không chỉ mục nát mà còn luôn rung lắc, chực ngã đổ. "Hồi nào đến giờ cầu tre lắc lẻo, giờ có chiếc cầu bê tông để đi, học sinh và bà con qua lại được dễ dàng nên vui lắm. Cảm ơn mấy cô" - bà Năm hồ hởi cho biết.

Mà - vui hơn cả là chú Nguyễn Văn Trường - sống cạnh Cầu Thanh Hải 3. Vậy là đã qua rồi cái thời chú phải hì hục đẩy xe máy phụ bà con khi qua cầu– mà đôi khi – mưa trơn quá, xe rớt xuống dòng kênh… "Bà con nơi đây cùng với các nhà hảo tâm đã xây được cây cầu này, rất cảm ơn. Tôi rất mừng và hứa cùng bà con nơi đây giữ gìn cây cầu được tốt và lâu dài để mọi người qua lại".

Với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng do các nhà hảo tâm của chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt đóng góp, hai cây cầu mới như nối liền những ước mơ, nâng bước các em học sinh đến trường

Ông Nguyễn Nam Tuấn - PGĐ Đài và đại diện lãnh đạo xã Đông Hưng A tháo băng khánh thành cầy Xẻo Đôi. Ảnh: VOH

Công trình tiếp nối công trình, đến tháng 7/2014, Đoàn công tác của Đài TNND TPHCM đã đến xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiến hành khởi công trường mầm non. Bên cạnh con đường nhựa thẳng tắp, đằng sau là đồng lúa xanh rì, nhưng khu trường mẫu giáo Tân Phú thì chỉ là 2 phòng học tiền chế cũ kỹ xập xệ, mái tôn thủng lỗ chỗ, ngày mưa cô trò phải lấy thau hứng nước, còn ngày nắng thì nóng như lò hơi. Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, chính tại nơi đây, những bông lúa đã trĩu nặng bên cạnh 5 phòng học mới khang trang, sạch sẽ, mùi sơn mới lẩn khuất trong cơn gió chiều. Cô giáo Cù Thị Bích Hương - Hiệu Trưởng của trường hân hoan: "Trong không khí hân hoan và náo nhiệt của buổi lễ khánh thành thì cả cô và trò đều rất phấn khởi, đặc biệt từ khi đi vào hoạt động thì học sinh đi học đông và không vắng như trước, đây cũng là nền tảng để các cháu tiếp thu những kiến thức bổ ích cho sau này".

Để có được ngôi trường khang trang, từng viên gạch hồng chính là tấm lòng của các nhà hảo tâm đóng góp. Trong đó, đặc biệt có phần chắt chiu của là cụ bà ở tỉnh Đồng Nai ủng hộ 200 triệu, bà đã dành gần hết số tiền tiết kiệm cuối đời của mình cho thế hệ tương lai.

Yêu thương là vô tận, qua thước phim tư liệu của một đồng nghiệp, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt tiếp tục tìm đến tận vùng núi xa - nơi - những người thực hiện chương trình không kìm nổi nước mắt trước cảnh những học sinh của xã Quảng Hòa, Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, phải đội lên đầu chiếc đèn pin đi tìm con chữ. Và thế là, chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, biết bao thính giả đã chung tay góp nhặt yêu thương để nơi đây được mọc lên khu nhà nội trú với kinh phí 350 triệu đồng cùng với hàng ngàn phần quà trị giá hơn 600 triệu đồng.

Giờ đây, những ánh đèn pin le lói trong đêm để các em học bài cũng được thay thế bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời do công ty năng lượng Mặt trời tài trợ trị giá 120 triệu đồng. Ông La Minh Tuấn- Hiệu trưởng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc như vẫn như không tin vào những gì mà chương trình mang lại: "Tôi rất vui vì từ chỗ các em phải ngủ chung với nhau ở dưới gầm giường trong những căn nhà lá lụp xụp, thì nay các em đã có được nơi vui chơi học tập và sinh hoạt rộng rãi, khang trang và thoải mái như thế này, không sợ mưa tạt gió lùa nữa".

Những bệnh nhân đầu tiên được chương trình "Sát cánh cùng gia đình Việt" hỗ trợ mổ mắt miễn phí. Ảnh: VOH

“Ánh sáng – cuộc đời mỗi người cần điều ấy”- thấu hiểu được điều đó, chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Chỉ tính riêng 4 đợt mổ mắt trong năm 2014, số tiền vận động được đã lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Một cánh cửa mới đã mở ra cho 1600 bệnh nhân nghèo. Họ đã có thể nhìn bầu trời rộng lớn bằng đôi mắt của chính mình.

"Mắt tôi bị mờ nhìn không rõ cách đây cũng 5,6 năm rồi nhưng không có điều kiện đi chữa, nhưng nay nhờ có chương trình mổ mắt từ thiện mà tôi đã thỏa được mong ước là sáng mắt để làm việc nhà và đón cháu đi học về", một người nghèo được mổ  mắt tâm sự.

Hay "Tôi mắt mũi mờ lâu rồi nhìn không rõ, cứ mong ước mãi sao cho mắt sáng để sinh hoạt như những người khác, giờ được chương trình giúp đỡ cho mắt sáng để có thể giúp đỡ cho con cháu sau này…".

Xúc động trước những nghĩa cử của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài Tiếng nói ND TP. HCM, ông Trần Thành Long- Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh Nhân nghèo TP, khẳng định: "Tôi đã tiếp xúc với chương trình này và tôi thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa vì đã tập hợp được rất nhiều người tham gia. Từ đấy thể hiện tấm lòng của rất nhiều người, mặc dù khả năng của mỗi người không nhiều nhưng nhiều người góp sức lại sẽ giúp được cho nhiều bà con… phát huy tấm lòng từ thiện của mỗi người".

Và mới đây nhất, trên làn sóng của Đài, Chương trình Mùa xuân Yêu thương đã chính thức phát động và sau chưa tròn 1 tháng sau, gần 1 tỷ đồng của những tấm lòng thơm thảo gần xa được chuyển đến mang theo những gửi gắm: “Mong Đài mang một chút ấm áp của Mùa xuân đến với bà con nghèo”.

Với những người dân ở từng vùng đất mà chương trình đi qua, món quà tết không đơn giản là quà, mà là tình người ấm áp dành cho nhau trong cơn gió lạnh đầu xuân. Họ chia sẻ: "Đây là niềm vui nhất khi có quà tết của các mạnh thường quân, của anh em, để có cái lộc rước ông bà, đó là niềm vinh hạnh nhất của cuộc đời những người bất hạnh"; "Nhận được quà tết vui lắm, mình để dành tết cúng ông bà. Cảm ơn đoàn, tết nhứt cũng thiếu thốn đủ thứ, nhờ đoàn đến để hỗ trợ thì gia đình Hội người mù cảm ơn Đài"; "Trong nhà không có tiền ăn tết, cảm ơn món quà nhiều lắm vì mình sẽ để dành cúng ông bà chút đỉnh gì đó".

Không những thế, thật  nao lòng khi chúng tôi được nghe những lời như tận tâm can rằng: Sẽ mang quà này về để dành cúng ông bà trong 3 ngày tết. Nghe mà cảm động, nghe mà rưng rưng. Phần quà có là bao đâu, nhưng với nhiều hoàn cảnh khó khăn, đó là cả một niềm vui quí giá, là sự động viên kịp thời.  Bà Út Châu- đã ủng hộ cho chuyến đi này 60 triệu đồng khi tận mắt nhìn thấy giọt nước mắt của bà con đã xúc động chia sẻ: "nhìn những hoàn cảnh, những người rất khó khăn, tôi rất xúc động, sau chuyến đi này, khi về tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa để tôi dành dùm một số tiền dành cho những hoàn cảnh khó khăn, bởi tôi may mắn hơn họ khi có cơm ăn áo mặc, còn những người ở đây cơm không có mà ăn".

Đúng như tên gọi, Hành trình Mùa xuân yêu thương cũng như bao chuyến hành trình khác của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, không đơn thuần là một chuyến đi tặng phát quà, xây nên những công trình mơ ước...mà còn là cuộc hành trình của những trái tim đầy nhiệt huyết sẻ chia lòng yêu thương. Xuất phát từ chính ý nghĩa ấy, những nụ cười tỏa nắng của thành viên Đoàn, niềm hân hoan của người được tặng kéo gần mọi khoảng cách, hơi ấm tình người lan tỏa.

Tiếp tục mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Đó mới chỉ là 5 dấu ấn nổi bật trong rất nhiều hoạt động thiện nguyện mà chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt làm được trong năm 2014. Chỉ bằng từng câu chữ và từng nốt nhạc, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đã chạm được đến trái tim của thính giả nghe đài, tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực. Chính vì thế, năm 2014: Chương trình vinh dự nhận được Giải B Giải Báo chí Quốc gia. Chúng tôi, những người nối nhịp cầu thiện nguyện không nói sao cho hết sự biết ơn sâu sắc đến những mạnh thường quân, các tình nguyện viên đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những chuyến đi thấm đẫm tình người cũng như hàng ngàn thính giả vẫn âm thầm dõi; hạnh phúc vì mình vừa làm được một điều gì đó- dù nhỏ bé thôi nhưng lại vô cùng.  Đó chính là động lự to lớn để những người làm nên thành công của chương trình tiếp tục nhiệm vụ mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, góp phần thắp nên tương lai ở những vùng quê còn nghèo khó... Xuân này, chúng tôi biết, ở nơi xa, có những hạnh phúc tỏa nắng./.