Hành trình Côn Đảo anh hùng- hành trình tự hào và xúc động

(VOH) - Chuyến hành trình về nguồn- Côn Đảo anh hùng được Đảng ủy khối dân chính Đảng TP.HCM tổ chức cho đoàn đại biểu với 95 điển hình là những bông hoa tiêu biểu sau 4 năm miệt mài thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10 vừa qua thật sự ý nghĩa đối với từng thành viên. Trên khuôn mặt của từng thành viên, chúng tôi cảm nhận ai ai cũng toát lên niềm tự hào, sự trân trọng và niềm háo hức được đến Côn Đảo anh hùng.
Đoàn làm lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương
Hai chuyến bay chở Đoàn rời sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ 25 phút bay đã đến với Côn Đảo. Trước khi đáp xuống sân bay Côn Sơn, chiếc máy bay lượn vài vòng để chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp Côn Đảo. Nhìn từ không trung, Côn Đảo hiện ra như một chú gấu dũng mãnh đang săn mồi. Với 16 hòn đảo lớn nhỏ và rộng khoảng 72 km vuông, Côn Đảo trong mắt chúng tôi là một hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ, biển xanh ngắt và những bãi cát trãi dài, trắng mịn óng ả hiện ra dọc theo tuyến đường về trung tâm thị trấn. Trong cơn mưa phùn suốt cả hành trình chuyến đi với những cơn gió mạnh ùa vào nhưng trong lòng mỗi thành viên đều ấm áp, dào dạt cảm xúc, niềm tự hào và rạo rực khi ra huyện Côn Đảo anh hùng. Với niềm tự hào ấy đã dần xóa hết mệt nhọc trong chuyến đi. Nghỉ ngơi chốc lát, mọi người không ai bảo ai, đúng 14 giờ, cả đoàn đã lên xe bắt đầu cuộc “hành trình” quay lại với lịch sử cách đây hơn 35 năm. Với 113 năm cai trị, Côn Đảo được ví như là địa ngục trần gian, là nơi giam cầm và tra tấn hết sức giả man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với những người tù chính trị, những nhà cách mạng cộng sản, những anh hùng lịch sử của dân tộc như Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Võ Thị Sáu cùng biết bao đồng chí cộng sản, những cái tên đã đi vào lịch sử. Từng nơi chúng tôi đến, hướng dẫn viên thuyết minh cụ thể và sâu sắc khiến đoàn chúng tôi càng toát lên niềm tự hào với những địa điểm đến như: Chuồng cọp thời Pháp -Mỹ, hầm phân bò nơi giam cầm những người tù chính trị với những đòn tra tấn dã man, khiến ai một lần đến đây chứng kiến đều phải rùng mình, căm phẫn. Từ các hình thức tra tấn: Rắc vôi bột, tạt nước để thân thể người tù lở loét, đến cách thức tắm nước lạnh, dơ bẩn vào mùa đông… mỗi thời chúa đảo là mỗi kiểu tra tấn dã man nhưng lòng yêu nước kiên cường, những người tù chính trị thà hi sinh chứ không một lời khai, quyết tâm không ly khai với cách mạng, không chào cờ quốc gia, chờ ngày giải phóng.

Trong đoàn chúng tôi, ai cũng xúc động và bồi hồi khi tận mắt được nhìn thấy nơi giam cầm các chiến sĩ cách mạng, trong đó có những tên tuổi mãi gắn với lịch sử của cách mạng Việt Nam. Những phòng giam tập thể với cùm sắt, dây kẽm gai đến những xà lim đá ngột ngạt hay “hầm xay lúa”, “hầm phân bò” cho những tử tù, tất cả đều hằn lên những vết thương của cuộc đấu tranh. Đại tá Nguyễn Văn Bạch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM nói trong niềm xúc động:

Những điểm chúng tôi đến kế tiếp như cầu tàu 914, Cầu Ma Thiên Lãnh, Trại giam Phú Tường, Phú Bình, Phú Hải, nhà trưng bày Võ Thị Sáu, nghĩa trang Hàng Dương với 2000 ngôi mộ,… rồi những bức ảnh, hiện vật ở Bảo tàng đều tái hiện lại một phần sự áp bức, tra tấn dã man mà các chiến sĩ cộng sản phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm tại đây. Mỗi điểm đoàn đi qua, dù trời mưa không ngớt nhưng ai cũng náo nức muốn đi tiếp hành trình đến với những di tích lịch sử khác. Với tấm lòng tri ân, cảm thấy niềm tự hào trước khí phách của các chiến sĩ cộng sản đi trước, bạn Hồ Thế Khương, Bí thư đoàn Sở thông tin và truyền thông bày tỏ:

Dường như sự háo hức của chuyến đi về nguồn đã tiếp thêm sức mạnh khiến mọi người quên đi hết mệt mỏi. Ở mỗi địa điểm đến thăm, chúng tôi càng có dịp được chứng kiến và hiểu rõ hơn ý nghĩa, giá trị của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và càng thấy được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc cũng như trong cuộc sống ngày hôm nay, Vận động viên Trần Hiếu Ngân cũng bày tỏ cảm xúc của mình:
Đến nơi đâu, đoàn đại biểu trong chuyến hành trình càng nâng thêm kiến thức, nhận thức và càng tự hào với những gì mà thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối dân chính Đảng, Trưởng đoàn hành trình về nguồn bày tỏ:

Chuyến hành trình về Côn đảo là bài học lịch sử hết sức quý báu không thể nào quên, để càng thêm trân trọng sự hy sinh của cha ông, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Côn Đảo sẽ mãi mãi là trang sử vẻ vang, mang giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trở lại đất liền mang theo biết bao dấu ấn lịch sử, biết bao xương máu của hàng chục ngàn người tù chính trị càng hun đúc mỗi chúng tôi thêm tự hào và nguyện phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng đàng hoàng và to đẹp hơn./.