Hạt giống quý trong phong trào thi đua yêu nước

(VOH) - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1948, không bao lâu sau nước ta giành được độc lập, bóng quân thù lởn vởn và giặc đói, giặc dốt hoành hành khiến đất nước phải đối mặt với muôn vàn thiếu thốn, khó khăn.

Trong bối cảnh đó, lời Người đã thôi thúc nhân dân cả nước. Bác chỉ rõ nhiệm vụ cần làm đối với mỗi người. Lời Bác thật rõ ràng, giản dị, ai nghe cũng hiểu và hiểu rồi thì hăng hái làm theo. 66 năm qua, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các thời kỳ đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là động lực để cả nước tăng cường đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong tình hình đất nước hiện nay, lời kêu gọi “thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng muôn phần ý nghĩa. Do chịu ảnh hưởng chung của thế giới mà trong những năm qua, kinh tế nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần “thi đua là yêu nước”, mỗi người làm việc với tinh thần hăng say hơn, và mỗi năm qua đi, đất nước ta lại gặt hái thêm những thành quả mới trên mặt trận kinh tế, xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh với sức đóng góp hơn 20% GDP cả nước, 1/3 ngân sách quốc gia, cũng chính là địa phương có tinh thần thi đua sôi nổi và nhiều phong trào đã trở thành điểm sáng của cả nước. Các phong trào thi đua yêu nước ở TP.HCM ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, từ người già đến trẻ nhỏ, từ cán bộ Đảng viên đến người dân bình thường, từ trong các khu dân cư đến từng công sở.

Đặc biệt là trong năm vừa qua, công tác thi đua khen thưởng của thành phố đã chú trọng vào việc phát hiện những tấm gương thầm lặng mà cao cả, để gieo những hạt giống mới cho cộng đồng. Vừa qua, có 22 tập thể và 92 cá nhân được thành phố tuyên dương vì những đóng góp thầm lặng cho xã hội.

Nói về điểm mới này trong phong trào thi đua yêu nước của TP, bà Nguyễn Thị Như Thủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM cho biết:


Trong muôn vàn câu chuyện về những tấm gương thầm lặng góp những phần việc ý nghĩa cho cộng đồng, có ông Huỳnh Văn Nhiều, 58 tuổi, ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, đã tự bỏ tiền mua chiếc xe ô tô 15 chỗ để đưa người dân đi cấp cứu miễn phí.

Ông làm việc này là do nơi ông ở cách xa thị trấn và bản thân đã nhiều lần chứng kiến những người bị tai nạn giao thông hay bệnh tật đột xuất, khó khăn lắm họ mới đến được bệnh viện ở tuyến trên. Nhiều người vì thế mà đã gặp hiểm nguy.

Với chiếc xe của mình, từ năm 2011 đến nay, ông Nhiều đã sơ cứu và chuyển viện hàng trăm người bị nạn mà không lấy của họ một đồng nào. Ông cũng đã nhiều lần từ chối sự quan tâm của các phương tiện truyền thông về những nghĩa cử của mình, nhưng lần này, ông đã đồng ý trả lời chúng tôi chỉ vì lời thuyết phục “để nhân rộng việc làm này cho những địa phương vùng sâu, vùng xa khác”. Ông Huỳnh Văn Nhiều bộc bạch:


Một điển hình khác là anh Nguyễn Hữu Nhân, 41 tuổi, cán bộ Mặt trận tổ quốc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Nhận thấy cuộc sống của nhiều bà con sống quanh mình còn nhiều thiếu thốn, mỗi năm anh hỗ trợ cho người nghèo hàng trăm triệu đồng.

Đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần, anh cùng gia đình còn tổ chức nấu bữa ăn sáng miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hành động nhân đạo khác, nhưng anh chưa bao giờ anh cảm thấy việc làm của mình là “đủ” cho những mảnh đời cơ nhỡ xung quanh. Anh Nhân tâm niệm:


Những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, làm việc tốt không phải để thi đua, mà để cộng đồng mình có cuộc sống tốt hơn. Ý nghĩa sâu xa của thi đua yêu nước chính là ở đó.

Bên cạnh những “hoa thơm trái ngọt” trong phong trào thi đua yêu nước, chúng ta cũng không khỏi băn khoăn trước những biểu hiện tiêu cực do nhận thức không đúng ý nghĩa của phong trào. Đó là bệnh thành tích, thi đua vì lợi ích riêng hơn là vì yêu nước.

Tình trạng “chạy” thành tích, “mua” bằng khen, xuề xòa và dễ dãi với nhau để tất cả cùng được lợi. Rồi những chuyện đố kỵ, hiềm tỵ lẫn nhau vào mỗi đợt bình xét thi đua vẫn thường xảy ra ở nơi này, nơi khác, địa phương này, địa phương kia.

Những “hạt sạn” đó phải sớm được loại bỏ, để phong trào thi đua yêu nước hôm nay luôn mang đúng ý nghĩa “những người thi đua là những người yêu nước nhất” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Qua các thời kỳ, tiêu chí “thi đua yêu nước” có khác nhau nhưng tinh thần thi đua đều hướng đến mục tiêu ích nước, lợi nhà. Thi đua mà không màng tới thành tích, chỉ cốt làm sao cho đất nước mình ngày càng thịnh vượng, cho dân tộc mình ngày càng hạnh phúc, ấm no. Đó là tinh thần thi đua đẹp nhất, có ý nghĩa nhất, là những hạt giống quý cần được sinh sôi nảy nở để làm đẹp, làm giàu cho đất nước.

Trong thời điểm này, khi mà Trung Quốc đang gây hấn ở Biển Đông, những ngày vừa qua, tại diễn đàn Quốc hội khóa 13, kỳ họp lần thứ 7 đã sôi động bàn luận việc làm thế nào để bớt phụ thuộc vào nền kinh tế của nước láng giềng mà Việt Nam vẫn đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng đi là đã rõ, vậy nhưng để tiếp tục phát triển đất nước một cách bền vững, chúng ta vẫn rất cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp các ngành, các lĩnh vực và toàn xã hội một cách tự giác và đi vào thực chất.