Câu chuyện về nghĩa cử đẹp của chị Trần Thị Phương Hồng - Chủ tịch Mặt trận phường 15 quận 5 bắt nguồn từ một tổ dân phố đạt Xanh-Sạch-Đẹp, riêng chỉ 1 hộ Bà Út bán nước giải khát chiếm dụng con hẻm 107 Tân Thành thường xuyên làm nhếch nhác và mất mỹ quan nơi đây.
Một lần, bà bị khối u ở ổ bụng bên phải, chị Trần Thị Phương Hồng và những cán bộ phân công nhau thường xuyên đến thăm, chăm sóc bà lúc ốm đau, mỏi mệt và vận động, quyên góp được 6 triệu đồng để trang trải viện phí cho bà. Sự gần gũi, tận tình của cán bộ Mặt trận từ Phường đến khu phố, tổ dân phố khiến bà Út mở lòng. Có lần chị Hồng thủ thỉ: “Thế bà mong muốn điều gì nào?”. Bà Út thở dài nói: "Tôi cũng già yếu rồi, nên có thể nào hỗ trợ cho tôi có được số tiền khoảng 10 triệu đồng gởi tiết kiệm, có đồng ra đồng vô, tôi có tiền phòng thân khi ốm đau”. Chị Hồng mang tâm tư của bà Út về bàn với các anh chị em trong khu phố, tổ dân phố. Rồi các anh chị lên kế hoạch vận động. Vậy là, mong ước nhỏ của bà Út đã thành hiện thực. Giờ bà Út đã đồng ý tháo dở căn nhà tạm bợ, trả lại con hẻm thông thoáng cho người dân.
Thuyết phục được bà Út, chị Trần Thị Phương Hồng cho rằng: “Xuất phát từ việc thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, đồng thời cùng với chủ trương nâng cấp, tráng hẻm, chúng tôi đã tuyên truyền vận động bằng cách là đi cùng ban điều hành tổ dân phố, phối hợp ban công tác Mặt trận khu phố, tuyên truyền, vận động nhắc nhở bà giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo an sinh xã hội”.
Công tác ở Mặt trận phường, chị Hồng nói với chúng tôi vanh vách từng hộ nghèo, từng số phận của người dân nơi mình phụ trách. Chị bảo, có đi sâu đi sát vô từng con hẻm, mới thấy việc sửa chữa nhà cho người nghèo là vô cùng cần thiết. Đó là những việc làm thầm lặng, ý nghĩa của những cán bộ Mặt trận phường, khu phố, tổ dân phố mà chúng tôi thấy có bóng dáng của sự hy sinh, tận tụy của họ.
Những tháng ngày gắn bó với dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm, một trong những dự án lớn của quận 6 ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân phải di dời, giải tỏa trắng. Bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch Mặt trận quận 6 bảo không dễ dàng gì có được sự đồng thuận của nhiều người. Mỗi dự án, bà đều tìm hiểu và nắm chắc về giá, về các chính sách hỗ trợ, bồi thường để phổ biến cho người dân để họ được hưởng trọn vẹn quyền lợi của mình. Bà cùng với các cán bộ đến từng hộ gia đình giải thích, động viên, giải tỏa những băn khoăn. Đồng thời đưa người dân đến thăm nơi ở mới, để họ tận mắt thấy nơi ở mới khang trang của mình. Nhờ vậy mà đến giờ, đã có đến 99% hộ dân đồng ý di dời trong dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm. Bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch Mặt trận quận 6 nói về công tác vận động bà con: “Tôi thì tham gia dự án để nghe về giá bồi thường, về thưởng, có ý kiến để làm sao đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân; cũng tham gia với các anh chị khác trong ban vận động để có được sự đồng thuận của người dân”.

Có sâu sát với cơ sở, có nhạy bén với tình hình, và có trái tim biết cảm động trước nghĩa cử đẹp, mới nắm chắc và thấu hiểu từng phần việc ở Mặt trận cơ sở làm, ông Trần Tấn Ngời - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố là một trong rất nhiều cán bộ Mặt trận luôn gắn bó với cơ sở. Trong một lần xuống quận Bình Thạnh, ông Ngời ghi nhận mô hình hay, đó là “mỗi tập thể là một công trình, mỗi cá nhân là một việc làm thiết thực”. Ở từng khu phố, có một tập sách dày, ghi từng hộ đăng ký công trình trong năm. Người thì đăng ký ủng hộ một cái nhà tình thương, người khác thì đăng ký tặng một, hai suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và ghi rõ giá tiền tặng, ngày trao…Ông Ngời quan sát thấy có rất nhiều phiếu người dân đăng ký hiến máu nhân đạo. Và nhắc các cán bộ Mặt trận quận, phường: "Mặc dù công tác vận động cũng cần đến tiền để làm những việc khác có ích, nhưng hãy quý trọng những giọt máu này như là những căn nhà tình thương trị giá hai, ba chục triệu đồng. Bởi đó là tấm lòng, là tình nghĩa của người dân, không thể lấy tiền mà cân đo đong đếm được”.
Ông Trần Tấn Ngời nhấn mạnh về công tác mặt trận ở cơ sở: “Tôi nghĩ rằng, chính ở phường, xã, thị trấn, khu phố, thì những người làm công tác trực tiếp bằng tấm lòng của mình sẽ cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể, thực tế và hết sức đời thường. Ngoài vấn đề sinh hoạt truyền thống, giúp đỡ người nghèo, kể cả “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”, ba tiết kiệm, ba tương trợ, làm sao cho lồng ghép và có mối quan hệ chặt chẽ với các phong trào khác. Suy nghĩ về cách làm như thế nào đó để phát động và để người dân thấy được sự nhiệt tình, mục đích cao cả của chúng ta để tham gia hưởng ứng. Tôi nghĩ cái đó vừa đạt được yêu cầu, nhưng cũng giúp cho Mặt trận cấp trên thấy được cách làm hay để rút kinh nghiệm và nhân rộng”.
Cuộc đời còn dài rộng và xã hội rất cần những tấm lòng nhân hậu, những con người biết thấu hiểu, sẻ chia, yêu thương, luôn sống đẹp, sống có ích, thật đáng quý và trân trọng. Những cán bộ Mặt trận các cấp của TPHCM, luôn biết giấu những giọt nước mắt hạnh phúc trong sâu thẳm tim mình khi thay đổi được một số phận, một con người, một cuộc đời. Thầm lặng và vinh quang, con đường mà họ đang đi đầy trọng trách và nhiệm vụ mà Đảng trao cho còn lắm gian nan. Nhưng tin rằng, sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ Mặt trận sẽ còn được người dân tin yêu và kính trọng.

