Học Bác để làm tốt công tác Dân vận

(VOH) - Học tập phong cách của Bác trong công tác vận động quần chúng, gần 20 năm tham gia làm công tác dân vận, bà Trần Thị Hồi - Chủ tịch UBMTTQ phường 25 quận Bình Thạnh đã đạt được thành công nhất định trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bà là một trong những điển hình Dân vận khéo cấp thành phố năm 2013 và nhiều năm liền nhận bằng khen Dân vận khéo cấp quận.
 Bà Trần Thị Hồi - Chủ tịch UBMTTQ phường 25 quận Bình Thạnh (ảnh ubndbinhthanh)

Trong tác phẩm "Dân vận", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn rằng: "Những người làm công tác dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh". Lời dạy đó của Người cũng chính là phương châm làm việc của bà Trần Thị Hồi - Chủ tịch UBMTTQ phường 25 quận Bình Thạnh. Bà là một trong những điển hình Dân vận khéo cấp TPHCM năm 2013 và nhiều năm liền nhận bằng khen Dân vận khéo cấp quận. “Muốn làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, trước hết mình phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu tổ chức, phải có trách nhiệm cao, hai là phải có tinh thần tiên phong gương mẫu. Bác Hồ nói: "làm công tác dân vận phải miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, phải gần dân”.

Học tập phong cách của Bác trong công tác vận động quần chúng, gần 20 năm tham gia làm công tác dân vận, bà Trần Thị Hồi đã đạt được thành công nhất định trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bà luôn cho rằng bất cứ làm việc gì, dù nhỏ cũng phải tiên phong, làm gương, vận động đảng viên tích cực tham gia trước, rồi mới vận động nhân dân. Điều quan trọng là phải thường xuyên tiếp xúc, gắn bó để hiểu được đời sống người dân và luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để việc vận động, thuyết phục đạt hiệu quả. "Nếu vận động một cách máy móc, không hiểu tâm tư, nguyện vọng và nỗi khó khăn của người dân thì chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng thuận, ủng hộ trong việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động và phong trào do địa phương phát động" - bà Hồi chia sẻ. Và cũng chính từ suy nghĩ ấy, khi vận động phong trào xây dựng nhà tình thương, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ hay tổ chức các hội thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng... bà đều phát huy vai trò của lực lượng đảng viên hưu trí, các má phong trào, Hội Mẹ truyền thống, các câu lạc bộ, đội nhóm, câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ người đơn thân...trên địa bàn phường. Nhờ vậy, phong trào luôn được đồng tình ủng hộ cao, rồi dần dần lan tỏa đến từng hộ dân theo phương châm “tích tiểu thành đại”. Các em học sinh nhờ vậy mà có được học bổng để an tâm đến lớp, người nghèo có cơ hội sửa lại mái nhà dột nát trong mùa mưa.

Công việc tất bật là vậy nhưng bà luôn tìm tòi, đổi mới và tích cực đưa kiến thức đến với người dân thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu các Nghị quyết, chủ trương, chính sách. Bà còn đứng ra tổ chức phối hợp cùng siêu thị Co-op Mart bán hàng bình ổn, trợ giá 50% cho người nghèo. Việc làm này được người dân đồng tình, ủng hộ. Với công việc, bà không bao giờ dễ dãi làm cho xong, mà luôn toàn tâm toàn ý. Sau mỗi hoạt động, nhìn thấy người dân vui bà lại cảm thấy mình hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù bận rộn với vai trò chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, nhưng bà Hồi vẫn thường xuyên tranh thủ có mặt tại các cuộc họp tổ dân phố, giao ban công tác khu phố, hội nghị nhân dân... để nắm bắt tình hình, tìm ra thế mạnh của từng địa bàn dân cư, từ đó xây dựng các hoạt động, phong trào cho phù hợp. Theo bà, điều quan trọng để có thể gắn bó với cái nghề được ví như “làm dâu trăm họ” này là phải có quyết tâm, yêu nghề, biết sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để giải quyết tốt công việc.

Đánh giá về những đóng góp của bà Trần Thị Hồi cho địa phương, ông Trương Quốc Lâm - Trưởng ban Dân vận quận ủy quận Bình Thạnh cho biết, là người có thâm niên trong công tác mặt trận, giàu kinh nghiệm thực tiễn, nên ở bà luôn có sức thuyết phục, lan tỏa khi vận động nhân dân thực hiện các chính sách, chủ trương của nhà nước và được nhiều người dân ủng hộ, tin tưởng. Những việc mà vị chủ tịch mặt trận này đã làm được cho người dân, cho địa phương được nhiều người nhắc đến, đó là chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, vận động người dân và các mạnh thường quân tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết... Đặc biệt, thời gian gần đây, khi phường 25 được chọn là phường điểm của quận Bình Thạnh trong phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, xóa các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm, Ủy ban MTTQ phường đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các loại tội phạm, các địa điểm kinh doanh nhạy cảm. Trong đó, vai trò của chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Thị Hồi là không thể thiếu. Ông Trương Quốc Lâm - Trưởng Ban Dân vận quận ủy khẳng định: “Đánh giá vai trò của chị Hồi trong thời gian qua đã thể hiện vai trò của chủ tịch mặt trận rất gần gũi, sát dân, phối hợp tốt với chính quyền tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà đảng và chính quyền của quận đã giao cho phường 25”.

Mỗi buổi chiều, khi mọi người tan sở, tranh thủ về nhà lo cho gia đình thì bà Trần Thị Hồi vẫn miệt mài với hàng loạt công việc đang còn dang dở. Không chỉ vậy, bà lại còn tranh thủ mang hồ sơ về để sau khi xong việc nhà lại tiếp tục làm cho kịp tiến độ công việc. Người cán bộ - chủ tịch Ủy ban MTTQ phường mẫn cán ấy vẫn đang từng ngày, từng giờ miệt mài với công việc, bởi, bà đã yêu thích và gắn bó với nó, như đã từng gắn bó với nhân dân trong chừng ấy năm làm nhiệm vụ. Đó cũng chính là cách mà bà học tập và làm theo tấm gương Bác để trở thành người cán bộ dân vận khéo, làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân.