Học Bác là “Tiết kiệm - chủ động - hợp tác - sẻ chia”

(VOH) - Tại công ty cổ phần in số 7 - thuộc Tổng công ty văn hóa Sài Gòn, ai ai cũng đều nể phục tinh thần thực hành tiết kiệm của chị Trần Thị Thúy Vân - thợ chế bản điện tự bậc 7/7. Với quan điểm "Trong sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống” và nhất là trong công tác in ấn, càng thực hành tiết kiệm bao nhiêu thì sẽ giảm được chi phí và làm lợi bấy nhiêu.

Bác Hồ đến thăm hội nghị phổ biến máy cấy công cụ cải tiến ở Từ Liêm, Hà Nội, tháng 7/1960. Ảnh tư liệu

Chính vì lẽ đó mà chị Vân đã triệt để khai thác tối đa kỹ thuật in vi tính  để tiết kiệm thời gian, mức độ sai số ít, từ đó tiết kiệm được số lượng giấy in, mực in, điện năng tiêu thụ, thời gian in ấn mà năng suất lao động lại tăng lên, hàng hóa luôn được giao đúng hạn. Cùng với việc sắp xếp lại lực lượng lao động, cải tiến các máy in sẳn có chị đã giúp công ty tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng trong năm 2011. Riêng với việc chủ động dùng mực bơm thay vì mua mực in mới đã giúp công ty tiết kiệm chi phí sử dụng mực in trong năm cũng lên đến 20%. Theo chị Vân, học tập Bác trong thực hành tiết kiệm không chỉ làm lợi cho doanh nghiệp mà còn làm lợi cho chính người lao động vì với số tiền tiết kiệm đó công nhân lao động sẽ được tăng các khoản phúc lợi, từ đó đời sống cũng ổn định hơn. Chị Vân chia sẻ:

Còn ở anh công nhân vệ sinh thuộc Công ty dịch vụ công ích quận 8 Trần Trọng Giang Thế Nhân thì học tập ở Bác chính là chủ động học tập và nâng cao trình độ học vấn. Bởi anh cho rằng, có kiến thức thì sẽ hoàn thành tốt công việc và tạo động lực cho mình phấn đấu đi lên, cải thiện cuộc sống. Với quan niệm đó, anh đã kiên trì, cần mẫn trong công việc trồng, chăm sóc cây xanh, quét dọn vệ sinh  và cố gắng học tập bổ túc văn hóa. Khi bắt đầu đi làm việc, anh chỉ có trình độ học vấn lớp 7, ấy vậy mà giờ đây, sau bao năm miệt mài vừa làm vừa học, anh đã có được tấm bằng cử nhân kinh tế luật và đang nuôi tiếp ý định học lên cao học. Anh Nhân cho biết về quá trình chủ động của mình:

Một điển hình về sự hợp tác bổ sung kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và sẵn lòng chia sẻ trách nhiệm trong công việc để xí nghiệp heo giống cấp 1, thuộc Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn là kỹ sư Nguyễn Thị Ngọc Lệ. Chị cho biết, lúc sinh thời, Bác hồ rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp vì vậy, chị chọn nghề chăn nuôi cũng vì lòng yêu quý Bác và muốn học tập theo Bác. Khi được giao trọng trách quản lý đàn heo nái sinh sản cũng như đàn heo đực giống, chị đã không ngừng nghiên cứu tìm tòi, ứng dụng kiến thức của mình vào trong công việc để cho ra đời những đàn heo giống tốt, chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu chăn nuôi của xí nghiệp cũng như phục vụ cộng đồng. Tinh thần làm việc của chị khiến đồng nghiệp phải nể phục khi hằng ngày, hằng giờ, kể cả ăn ngủ cùng đàn heo. Những kiến thức mà chị tích lũy được trong suốt hơn 20 năm gắn bó tại xí nghiệp lưôn được chị truyền đạt lại cho đồng nghiệp để xí nghiệp ngày càng có nhiều cán bộ giỏi, công nhân giỏi. Chị Lệ nói:

Cùng với tiết kiệm - chủ động - hợp tác thì sẻ chia là một trong những chuẩn mực không thể thiếu trong quá trình học tập và làm theo lời Bác. Chuẩn mực này được bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Oanh - Trưởng Khoa phụ sản bệnh viện Nhà Bè hết lòng học tập và thực hiện. Bởi trong quá trình đảm nhiệm công việc, chị rất đồng cảm với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc vùng sâu vùng xa. Ngoài việc tận tình, thể hiện y đức của người thầy thuốc trong thực hiện nhiệm vụ, chị còn hỗ trợ tiền thuốc men, đi lại cho bệnh nhân nghèo bằng chính tiền cá nhân của mình. Đối với những ca sinh khó, sản phụ trở dạ vào lúc nữa đêm, dù không vào ca trực nhưng chị vẫn sẳn lòng có mặt để giúp sản phụ vượt cạn thành công. Còn đối với đồng nghiệp, chị luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn để ai cũng giỏi hơn, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. Chị Oanh bộc bạch:

Có thể nói, chị Vân, anh Nhân, chị Lệ hay chị Oanh mà chúng tôi vừa kể trên là những điển hình tiêu biểu của công nhân lao động thành phố về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ đã học Bác từ chính suy nghĩ và vận dụng vào trong việc làm hằng ngày của mình, trên hết cũng là vì phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.