"Nhiệm vụ hoàn thành” không chỉ là tên vở kịch nói của Nhà hát kịch nói Quân đội đã đoạt giải Bạc mà còn là cụm từ để ghi nhận sự nỗ lực suốt một tuần biểu diễn của các nghệ sĩ Văn công trong Hội diễn toàn quân năm nay. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu cả về dàn dựng lẫn kĩ thuật biểu diễn tạo nên sự cuốn hút mạnh và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Hầu hết các chương trình ca múa nhạc đều được thể hiện trên nền nhạc sống, do ban nhạc trực tiếp biểu diễn tại nhà hát đã mang đến cảm xúc chân thực cho người xem. Điểm mới đáng ghi nhận khác của Hội diễn là sự “tỏa sáng” của nghệ thuật múa với nhiều tiết mục gây xúc động mạnh cho khán giả như “Những ngôi sao bất tử” (Nhà hát ca múa nhạc Quân đội) hay “Mùa lũ” (Quân khu 9).
Nếu “Những ngôi sao bất tử” gieo vào lòng người hình ảnh oai hùng bi tráng của các chiến sĩ Hải quân đã hi sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và nằm lại trong sự bao bọc của đại dương; thì múa “Mùa lũ” lại mô tả chân thực sự tàn khốc của những mùa nước lũ mà hàng năm, để rồi qua đó sáng bừng lên mối ân tình gắn bó như cá với nước giữa các chiến sĩ và đồng bào trong trận chiến với lũ. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị - Trưởng ban chỉ đạo Hội diễn nhận xét: “Điều đáng mừng là trong Hội diễn lần này, bộ môn múa có sự phát triển mới. Ngoài việc tham gia trong 19 tiết mục hát múa, đã có 28 tiết mục múa biểu diễn độc lập. Trình độ vũ đạo của các ca sĩ, diễn viên đã có sự tiến bộ rõ rệt. Chủ đề, nội dung của các tác phẩm múa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, lựa chọn được các hoạt động, sự kiện điển hình để thể hiện sâu sắc. Nhiều tiết mục được dàn dựng rất công phu, hoành tráng, mạnh dạn sử dụng những động tác khó, phức tạp. Một số tiết mục múa đã làm cho người xem xúc động mạnh”.

12 chương trình ca múa nhạc và 5 vở diễn sân khấu đã phần nào phản ánh được sự phong phú về thể loại, sự đặc sắc của các bộ môn nghệ thuật truyền thống và nét đặc trưng của văn hóa vùng miền trong Hội diễn. Điều này không chỉ phát huy tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong văn hóa nghệ thuật mà còn tạo nên sự tươi mới của từng chương trình biểu diễn.
Không chỉ có các diễn viên chuyên nghiệp, Hội diễn năm nay còn có sự đóng góp không nhỏ của các sinh viên đang theo học tại các trường văn hóa, nghệ thuật quân đội. Sức trẻ của họ và độ chín về kinh nghiệm của các diễn viên chuyên nghiệp đã hội ngộ làm nên sự thành công của Hội diễn. Nguyễn Minh Luân (quận 1) chia sẻ : “Mình cảm thấy chương trình này rất có ý nghĩa. Lâu lắm rồi mình mới được xem một chương trình hoành tráng với quy mô lớn, dàn diễn viên tài năng như vậy. Làm cho mình cũng không biết nói sao nhưng thấy rất thích. Khi chăm chú theo dõi các tiết mục, nếu mình là một người có thẩm quyền thì mình nghĩ rằng, tất cả các đơn vị đều xứng đáng được huy chương vàng hết!”.

Hội diễn toàn quân là ngày hội lớn của người lính Văn công không chỉ vì họ sẽ được tỏa sáng trên sàn diễn mà còn bởi sẽ có nhiều cơ hội để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Mỗi khi khoác quân phục Văn công, các nghệ sĩ – chiến sĩ thì đang cống hiến và chiến đấu hết mình trên mặt trận văn hóa. Dù là ở miền ngược hay miền xuôi, dù là nơi biên cương hay hải đảo, các chiến sĩ Văn công cũng luôn đem cả trái tim mình sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật phục vụ đồng bào. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Đoàn trưởng Đoàn văn công Quân khu 1 tâm sự: “Rất vui, vì đây vừa là cuộc giao lưu vừa là một trận đấu trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Địa bàn của Quân khu 1 còn rất khó khăn, vì bao gồm các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Lạng Sơn…nên điều kiện sân khấu biểu diễn ở đó còn rất khó khăn. Tuy nhiên, anh em luôn cố gắng để vượt qua khó khăn sao cho có thể mang lời ca tiếng hát đến phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và bà con".

