![]() |
| Một ca phẫu thuật chữa vô sinh. Ảnh minh họa |
Trong năm qua, có thể nói bên cạnh những đóng góp nổi bật,
xuất sắc ở mọi lĩnh vực thì chúng ta không thể quên những người ngày đêm vất vả
giành giật lại từng sự sống, mang đến niềm vui và tiếng cười cho bệnh nhân, đó
là đội ngũ những y bác sĩ công tác trong ngành y tế… Dù đây đó còn có những than
phiền của bệnh nhân, hay những so sót trong nghề mà dư luận thường lên tiếng,
song, phải nhìn nhận một điều đó là hằng ngày, hằng giờ vẫn có những thầy thuốc
hết lòng tận tụy với bệnh nhân, họ yêu nghề , say nghề bằng cả chữ Tâm của mình
với mong muốn không gì khác hơn là chữa bệnh cứu người . Điều quan trọng đối với
mỗi người là tận đáy lòng của người thầy thuốc, họ có xem bệnh nhân như những
người ruột thịt để có thể đau với nỗi đau bệnh nhân và hết lòng vì người bệnh
hay không. Nói về điều này, mời quý vị cùng nghe chút chia sẻ của bác sĩ Trương
Quang Định - phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 :
Với sự giúp đỡ tận tình, hết lòng của đội ngũ y tế TPHCM, tuyến y tế cơ sở thực sự trưởng thành rất nhiều từ khi đề án 1816 được triển khai. Tuy nhiên, một chút bộc bạch sau đây của giám đốc bệnh viện Hùng Vương bác sĩ Nguyễn Văn Trương hy vọng cũng sẽ là những mong muốn của các bác sĩ tuyến trên nói chung khi tham gia vào đề án 1816:
Trong những năm qua, phát huy nền Đông y mang đậm bản sắc dân tộc, hỗ trợ cùngTây y đã làm cho hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn TP thêm phần phong phú, tạo thành một bức tranh thật nhiều màu sắc mà trong đó bệnh nhân là đối tượng được hưởng rất nhiều tiện ích từ sự kết hợp tinh tuế và nhuần nhuyễn này. Với vai trò là chủ tịch hội đông y TP, bác sĩ Trương Thìn cũng đã gửi gắm chút tâm tư nguyện vọng của mình trong năm mới :
Có lẽ trong năm qua, dưới góc nhìn của người dân TPHCM, chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn, khách quan hơn về hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại đây ,cùng những mặt được và những mặt cần khắc phục.. Người dân nói chung cũng như bệnh nhân họ luôn có thật nhiều tâm tư, nỗi niễm muốn gửi đến đội ngũ y bác sĩ đang giữ lấy trọng trách chữa bệnh cứu người … Chút tâm sự sau đây của bác Trần Ngọc Long - phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân xem ra rất đáng được quan tâm:
Ở góc độ quản lý ngành, phó giám đốc sở y tế PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan cũng chia sẻ những cảm xúc mà bà đã cảm nhận trong suốt một năm qua với công việc mà mình đảm nhận:
Sẽ còn thật nhiều điều để sẻ chia, để mong muốn cho ngành y tế TP trong năm mới này. Hy vọng sẽ có một ngày không xa, thì những ưu tư, trăn trở của người dân với ngành y tế sẽ ngày càng vơi dần, người nghèo và người giàu sẽ ngày càng rút ngắn khoảng cách trong việc thụ hưởng những tiện ích y tế, công bằng trong y tế sẽ được thực thi , tất cả những người nghèo khó sẽ có được chiếc thẻ bảo hiểm y tế trong tay ..Mọi người đều có quyền mơ ước và hơn cả những ước mơ đó chính là tấm lòng của mọi người, họ từ nhiều thành phần khác nhau, vai trò, vị trí cũng khác nhau.. nhưng tựu trung lại, tất cả đều mong mỏi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngành y tế TPHCM trong năm mới Tân Mão này…

