Khi nhà trọ là mái ấm của công nhân nghèo
(VOH) - Khoảng gần một năm nay, có một câu chuyện xúc động về tình người được những công nhân trong khu nhà trọ của cô Doãn Thị Mai ở 143 đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân chuyền tai nhau kể cho bạn bè, người thân. Câu chuyện bắt đầu lúc 5 giờ sáng, của một ngày cuối năm 2008, khi tất cả các công nhân khác trong khu nhà trọ hãy còn say giắc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc thì có tiếng la thất thanh vọng ra từ phòng của nữ công nhân Nguyễn Thị Thình. Nghe tiếng la, cô Mai chạy đến và thấy Thình đang lên cơ co giật trong lúc bụng mang thai được 7 tháng. Nhận biết đó là điều chẳng lành, cô tức tốc gọi taxi và đưa công nhân Thình đến bệnh viện gần đó. Vì theo kinh nghiệm, cô biết Thình đã bị tiền sản giật, một trong những nguyên nhân gây tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời và hình ảnh của Thình cũng làm cô Mai nhớ về mẹ chồng của mình cũng đã từng bị sản giật và qua đời. Vì thế sau khi nghe các bác sĩ nói phải mổ để cứu mẹ, chứ không thể cứu được cái thai trong bụng, bà Mai đã cố gắng thuyết phục các bác sĩ tìm cách cứu cả hai mẹ con. Bản thân bà cũng đã đứng ra ký giấy cam kết để công nhân Thình lên bàn mổ. Rất may, sau ca mổ cả hai mẹ con cô công nhân Thình đều được cứu và em bé ấy bây giờ cũng đã gần tròn một tuổi” Một câu chuyện kết thúc rất có hậu.
Trước tấm lòng của cô Mai, tất cả công nhân trong khu nhà trọ của cô đều yêu mến và xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Khu nhà trọ của cô có 25 phòng với 80 công nhân đang sinh sống, tất cả số này đều đến ở đây từ những ngày đầu khi khu nhà trọ mới xây dựng xong và không hề chuyển đi đâu cả. Bên cạnh sự quan tâm chăn lo lúc công nhân ốm đau, bệnh hoạn, cô Mai còn lấy tiền cho thuê phòng rẻ nhất so với các khu nhà trọ lân cận khác, đối với những công nhân thất nghiệp thì cô đều cho ở miễn phí đến khi nào có được việc làm cô mới lấy tiền. Và sáu năm qua, khu nhà trọ này đã trở thành những mái ấm thân thiết của những công nhân xa xứ đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Tạo. Chị Nguyễn Thị Thiên Trang một trong những công nhân ở khu trọ này cho biết:
Tâm sự về việc làm của mình, cô Mai bày tỏ :
Ở khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, cũng có khu nhà trọ của bác Đặng Văn Hương mà mọi người quen gọi bằng cái tên triều mến là bác Mười Hương. Khu trà trọ với 50 phòng giờ đã là chổ ở yên lành của 160 công nhân đang làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận.Cũng là người đã từng trãi qua những khó khăn gian khổ về chổ ở và những mốc thăng trầm của cuộc sống nên bác đã đồng cảm được nổi khổ của những người công nhân này. Bác nghĩ :” Cũng vì miếng cơm manh áo nên họ mới bỏ quê đến đây để lập nghiệp, và cũng nhờ vậy mà họ đến đến ở với khu nhà trọ mình và tạo thu nhập cho mình“. Chính vì thế, mà bác đã xây dựng khu nhà trọ của mình rất khang trang, sạch sẽ và đảm bảo được nhu cầu về nơi ăn nghỉ, vệ sinh cho công nhân. Bác xem công nhân như người thân của mình và có cách chăm lo rất thiết thực nhất, hằng đêm sau mười giờ bác thường tự mình đi đến từng phòng để đếm “quân số “ xem có về đủ hay chưa và cũng để xem coi họ có gặp khó khăn, trở ngại gì không để kịp thời giúp đỡ. Và gần đây nhất, để tạo điều kiện cho công nhân trong khu nhà trọ xài điện đúng giá, bác đã tiến hành đăng ký lắp đặt đồng hồ cho từng phòng . Nói về việc làm của mình, bác Mười Hương tâm sự:
Còn hay như ở khu nhà trọ của chú Trần Xuân Vinh ở số 107, đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì vấn đề an ninh trật tự luôn được chú quan tâm. Chú đã đề ra nội quy sinh hoạt cho khu nhà trọ của mình, quy định giờ đóng cổng và mở cổng để công nhân ổn định sinh hoạt. Ngoài ra chú còn kết hợp với cảnh sát khu vực, công an phường thường xuyên tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự tại khu vực, nêu những cảnh giác về phòng chống tội phạm, trộm cắp đến cho công nhân. Đặc biệt là chú cũng đã thành lập được tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ này, vì thế mà 130 công nhân đang lưu trú ở khu nhà trọ này đều rất yên tâm kể cả đi làm cũng như tối về ngủ. Và quan trọng hết là chú tạo điều kiện cho công nhân nâng cao đời sống tinh thần với các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu với đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ phường. Ngoài ra chú cũng đã trang bị giàn karaoke, tủ sách dành cho công nhân. Chú Vinh bộc bạch:
Có thể nói, từ những sự chăm lo của các chủ nhà trọ như là cô Mai, bác Mười Hương, chú Vinh đã giúp cho công nhân ngoại tỉnh có được những ngôi nhà ở ấm áp tình người. Và cũng đã góp phần cùng với thành phố giải quyết được nhu cầu bức thiết về chổ ở của người lao động nhập cư, đặc biệt là số lượng trên 250.000 công nhân ở các khu chế xuất -khu công nghiệp. Ông Vũ Văn Hòa -trưởng ban quản lý các khu chế xuất-khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nói:
Mỹ Trang