![]() |
Di tích căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam (ở Trảng A Lân, xã Tân Lập, thuộc Tiểu khu 23 và 24 Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát). Ảnh: website Tây Ninh |
Nằm liền kề với các di tích lịch sử của Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trải rộng trên 30 héc ta, nằm giữa khu rừng bằng lăng cổ thụ. Nơi đây đã từng chở che, nuôi dưỡng những vị lãnh đạo cốt cán của Cách mạng miền Nam. Nửa thế kỷ đã trôi qua, khu căn cứ nằm dưới tán rừng này vẫn giữ được nét nguyên sơ vốn có. Đây, những ngôi nhà làm việc của các đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phùng Văn Cung, Võ Chí Công, với mái lá trung quân được phục dựng và tôn tạo như hiện trạng ban đầu. Và vẫn còn đây những công sự, chiến hào, giếng nước, bếp Hoàng Cầm. Tất cả làm sống dậy không khí những ngày đấu tranh hào hùng của nhân dân miền Nam. Đoàn viên Đoàn Văn Thành - làm công tác hướng dẫn tại khu di tích bày tỏ:
Với những người từng hoạt động trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, căn cứ cách mạng này là một trường học lớn, rèn nhân cách, nuôi lớn hoài bão phụng sự Tổ quốc. Dẫm lên những lớp lá khô trong khu rừng thiêng, chúng tôi hình dung ra cuộc sống thường ngày giản dị nhưng tràn đầy lý tưởng của các cô các chú từng hoạt động trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Và cũng thật may mắn khi tại căn cứ này, chúng tôi gặp được những nhân chứng sống như ông Lê Tiến Nam - Nguyên Trưởng ban Hành chính Quản trị của Mặt trận. Qua những ký ức ông kể lại trong niềm xúc động, chúng tôi hình dung vị chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là hiện thân của một nhân cách sống mà từ đó đã kêu gọi, tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết của các giai cấp, tầng lớp nhân dân miền Nam yêu nước. Nhớ lại hình ảnh người lãnh đạo của mình với với một niềm trân trọng, kính yêu, ông Lê Tiến Nam nói:
Mảnh đất thiêng liêng này đã từng chứng kiến biết bao gian khổ, hy sinh. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, Tây Ninh bắt tay xây dựng lại cơ ngơi trên một vùng đất đầy thương tích chiến tranh. Nhận thức được tầm vóc lịch sử của tỉnh nhà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã nỗ lực vượt khó khăn, đưa tỉnh nhà trở thành miền đất có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Với đặc điểm là vùng biên giới, đồng bào các dân tộc và tôn giáo chiếm số đông. 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 10 năm cuộc vận động “Vì người nghèo”, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 436/495 ấp, khu phố đạt văn hoá; Người dân đã đóng góp trên 47 tỷ đồng để tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Trong vòng 10 năm qua, nhân dân ở các khu dân cư đã đóng góp trên 130 tỷ đồng để cứu trợ, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, ủng hộ trên 120 tỷ đồng xây tặng trên 10 ngàn căn nhà đại đoàn kết và hơn 1.500 căn nhà tình nghĩa.
Đi lên từ truyền thống, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết, ngày nay tỉnh Tây Ninh đã trở thành một trong những tỉnh biên giới ở phía Nam Tổ quốc khởi sắc về thành tựu kinh tế xã hội . Đúng như, Bí thư tỉnh Ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Nên cho biết: từ những cơ sở hạ tâng chủ yếu phục vụ cho chiến tranh, sau hơn 35 năm, đến nay hạ tầng cơ sở của tỉnh có khả năng đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp. Tỉnh cũng đang chủ trương phát triển du lịch xanh kết hợp với du lịch truyền thống. Đó là những thế mạnh mà Tây Ninh đang phát huy để phát triển xứng tầm với những địa phương khác trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Để làm được điều đó, yếu tố đầu tiền quan trọng nhất mà tỉnh chú trọng vẫn là xây dựng khối đại đoàn kết, đoàn kết trong nội bộ cán bộ lãnh đạo cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Nên nói thêm:
Đến Tây Ninh bây giờ, chúng tôi nhận thấy một sự vươn mình đổi thay của một vùng đất từng hứng chịu nhiều bom đạn chiến tranh. Sự tươi mới của làn gió kinh tế mới thổi vào vùng đất thiêng liêng, giàu truyền thống cách mạng này xuất phát từ nhận thức, trách nhiệm của thế hệ đi sau, đó là phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó mà từ trong thắng lợi, vùng đất này đã tôn tạo, nuôi dưỡng và hình thành nên trong mỗi người dân Tây Ninh hôm nay.


