(VOH) - Câu hát “Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng” của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền vẫn vang lên dù chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ. Mặt trận cầm súng đã xa rồi, hình ảnh các cựu chiến binh trở lại với đời thường như trở lại vườn hồng trong bài nhạc Hát mãi khúc quân hành.
Suốt thời gian qua, Cựu chiến binh ở Tp HCM đã hành quân trong đời thường để đi
gieo những nụ hồng yên vui lên khắp thôn xóm, mang hoa hồng ấm áp tình người vào
trong từng thân phận nghèo, hiu quạnh để chia sớt một chút hương đời của tấm
lòng người chiến binh. Tôi có cảm giác này khi được tham dự cùng các cựu chiến
binh TPHCM tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh.
4 năm qua các cựu chiến binh Tp HCM không nề hà là người trẻ hay lão thành,
không chỉ là cựu chiến binh đang công tác mà cả các vị đã nghỉ hưu đã hòa mình
vào cuộc vận động “học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu”. Từ
thành phố đến phường -xã, thôn ấp - tổ dân phố Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức
trên 2.100 lớp học với sự tham gia của gần 218.000 hội viên. Các CCB đã tổ chức
học về những điều Bác đã dạy: cần, kiệm, liêm, chính - chí công vô tư; chống
lãng phí, tham nhũng để giúp người, giúp đời; học thấm nhuần tinh thần đoàn kết
trong Đảng mà Bác luôn dặn dò để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, để
Đảng luôn là đạo đức, là văn minh.CCB cao tuổi, học để tiếp tục tỏa sáng hình
ảnh bộ đội Cụ Hồ, làm gương cho con cháu noi theo; CCB đương nhiệm còn trẻ, thì
học để làm đúng những điều Bác Hồ dạy có ích cho nước, có lợi cho dân. Việc học
này của Hội cựu chiến binh đã hòa quyện vào cuộc sống bằng việc làm thiết thực,
giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ người dân nghèo, làm chỗ dựa tin cậy cho Đảng, chính
quyền địa phương trong mọi hoạt động chính trị - xã hội. Hiện nay, có khoảng 50%
cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh các cấp tham gia lãnh đạo chi bộ, công tác
trong ban điều hành tổ dân phố, khu phố; Mặt trận Tổ quốc các cấp.... Trong các
mặt hoạt động xã hội đều có sự hiện diện góp sức của các CCB. Các Hội cựu chiến
binh của mỗi địa phương đều có những nét nổi trội của riêng mình để xây dựng đời
sống xã hội trên địa bàn dân cư. Ở phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9, Hội cựu chiến
binh phường được TP đánh giá cao về xây dựng tổ chức hội, có nhiều cựu chiến
binh gương mẫu. Với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh trong 4 năm qua, ông Trần Quang Hải - Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường
Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 rất tự hào về đồng đội của mình:
Với Hội cựu chiến binh TP, trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh đã
gắn với các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “gia đình văn hóa”,
“khu phố văn hóa” , “phong trào toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư”; Tích cực tham gia việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đóng góp hàng trăm ý kiến về quản lý các
dự án, về cải cách hành chính; giám sát việc thi công các công trình hạ tầng kỹ
thuật phục vụ dân sinh các khu phố; tham gia giải quyết các điểm nóng, những vấn
đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân. Trong phong trào vận động nhân dân hiến
đất xây dựng các công trình công ích, đã có 158 hội viên hiến trên 5.600 m2 đất
trị giá hàng chục tỉ đồng, làm hơn 700 tuyến đường hẻm bê tông; tham gia đóng
góp “quỹ vì người nghèo, góp phần xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, tình
thương; làm giảm số hội viên xuống còn khoảng 11% có mức thu nhập dưới 12 triệu
đồng/người/năm. Hàng ngàn cá nhân đã được ghi nhận và khen thưởng qua thực hiện
cuộc vận động, Một trong những cá nhân điển hình trong phong trào của Hội cựu
chiến binh TP, là bà Phương Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh phường
2, Quận 6 kiêm bí thư chi bộ khu phố 3. Bà Ngọc Hạnh đã có những đóng góp bền bỉ
và đáng kể cho địa phương , bà đã đề xuất nhiều chương trình từ thiện cộng đồng
cuốn hút nhiều người tham gia. Nếu Phong trào nuôi heo đất được hưởng ứng ở khắp
4 chi hội cựu chiến binh trong phường, thì tổ “Từ thiện tự nguyện” càng được
hưởng ứng rộng rãi hơn bởi hội viên cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội phụ
nữ, các Mạnh thường quân và người dân trên địa bàn. Chương trình từ thiện đã đến
với nhiều đối tượng khó khăn, đó là những gia đình nghèo, các cụ già neo đơn,
những bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện, các em học sinh, sinh viên nghèo,
biết đâu mai đây đất nước sẽ có thêm nhân tài từ những hoạt động từ thiện của
Hội cựu chiến binh phường 2, Quận 6. Không chỉ hoạt động tại chỗ mà Chương trình
còn đi ra các tỉnh lân cận như Bến Tre, Long An để xây dựng hàng chục nhà tình
thương, xây dựng cầu cho các vùng khó khăn giá trị hàng trăm triệu đồng. Hạnh
phúc mà bà Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh phường 2, quận 6 cảm nhận
được, khi có thêm nhiều người bớt cảnh nhọc nhằn và có thêm nhiều người cùng
chung tay góp sức vì cộng đồng. Đó là các chương trình mà bà Hạnh đã đề xuất và
thực hiện nhiều năm qua. Cùng với chồng cũng là cựu chiến binh, gia đình bà Hạnh
xây dựng được một gia đình hạnh phúc, thành đạt và có cùng tâm nguyện là đến với
mọi cảnh đời cơ cực. Hàng năm gia đình bà tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng để làm
từ thiện xã hội. Từ khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” được phát động, cựu chiến binh Phương Ngọc Hạnh như được tiếp thêm sức
trong hành trình làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Đây đó trên địa bàn thành phố còn rất nhiều tấm gương đang hết lòng với cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 4 năm qua Cựu chiến
binh đã nhận thấy rõ hiệu quả tăng thêm cho xã hội từ việc làm thiết thực của
hội viên và của các cấp hội. Đối với Cựu chiến binh TP HCM cuộc vận động Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mở đầu nhưng không có kết thúc. Họ
vẫn hát mãi khúc quân hành giữa đời thường./.