Viết vào sổ tang, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải thành kính chia buồn: “Tôi hết sức đau buồn và thương tiếc khi hay tin ngài Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Singapore, người cha lập quốc của đất nước Singapore đã qua đời. Thế giới mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một huyền thoại nổi bật của châu Á. Đất nước Singapore mất đi một nhà lãnh đạo tài năng và có tầm nhìn vĩ đại. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM mất đi một người bạn cố tri, người hiểu sâu sắc và quan tâm đặc biệt đến Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng. Sự ra đi của ngài Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu thật sự là một mất mát to lớn của thế giới, một tổn thất không có gì bù đắp được của Chính phủ và nhân dân Singapore. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, chúng tôi xin gửi đến Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP và qua Tổng Lãnh sự quán gửi đến Chính phủ, nhân dân Singapore cùng gia đình của ngài Lý Quang Diệu lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu mong cựu Thủ tướng an nghỉ trong yên bình và mong rằng Chính phủ, nhân dân Singapore và gia đình ngài cựu Thủ tướng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu vẫy ta với các cử tri Singapore tại một điểm tranh cử năm 2011. (Ảnh AP)

