Liệt sĩ Trường Sa, nở hoa hồn Tổ Quốc

(VOH) - Chuyện các chiến sĩ ở Trường Sa gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ thì nhiều người biết và đó là một thực tế. Đặc biệt các chiến sĩ ở nhà giàn DK và các đảo khác của Trường Sa thì còn khó khăn hơn nữa và đã có nhiều chiến sĩ hy sinh khi làm việc nhiệm vụ trên nhà giàn trước những cơn bão biển. Còn những hy sinh của các chiến sĩ trên đảo ngay trong những ngày bình yên này thì nhiều người chưa biết...Đó cũng là trăn trở, ưu tư lớn nhất của những ai khi đến đảo Trường Sa.
Thả hoa tưởng niệm 9 liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa.

Ngày 27-7, nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, từ miền núi đến miền xuôi, từ đất liền đến biên giới hải đảo, từ thành thị đến nông thôn, từ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng đến những người dân thường chân lấm tay bùn ở khắp vùng thôn quê trên giải đất Việt Nam, tưng bừng kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Mỗi người dân Việt Nam lại có dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc mình, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc.
Dân tộc ta đã trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử. Trong dặm dài trường chinh ấy, ngọn lửa đấu tranh giữ nước của mỗi người dân mang trong mình dòng máu Việt chưa bao giờ nguội tắt. Khi đất nước còn binh đao trận mạc, những người lính xông pha trận mạc trên chiến trường đánh giặc, còn những người dân quần nâu áo vải cầm súng chiến đấu bảo vệ xóm làng. Khi đất nước hòa bình, cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc vì có Đảng dẫn đường soi sáng, nhưng không phải đất nước đã hết đau thương, những người lính nơi biên cương, đảo xa, biển vắng chưa bao giờ gác súng. Hơn lúc nào hết, các anh luôn vững vàng tay súng trấn miền biên ải, gìn giữ bờ cõi biển đảo- một phần máu thịt thiêng liêng không tách rời của Tổ quốc Việt Nam
Hơn 81 triệu đồng bào cả nước tri ân những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong hàng ngàn, hàng vạn liệt sĩ đã hi sinh, không thể không nhắc tới 64 liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại biển sâu trên vùng biển đảo Cô Lin, Gạc Ma trong sự kiện “CQ-88” và 9 liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Để mỗi lần ra Trường Sa qua vùng biển Cô Lin và Gạc Ma, hàng triệu người đều kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ. Biển cũng như nín thở để lắng nghe từ vời vợi trùng khơi tiếng hô đanh thép của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương trước họng súng quân thù vọng về từ đáy biển: “Thà hi sinh chứ nhất định không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”. Ngay sau đó anh đã ngã xuống, nhưng đảo Cô Lin vẫn trường tồn như tiền đồn thép giữa Biển Đông. Lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân thêm một lần nữa lại tô thắm máu đào của 64 liệt sĩ. Tiếng nói của anh hùng Liệt sĩ Trần Văn Phương sẽ mãi khắc sâu trong tâm khảm của triệu triệu người dân Việt Nam, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tiếng nói ấy không chỉ thể hiện khí phát anh hùng, mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là một tuyên ngôn bất tử về Trường Sa - tuyên ngôn của thế hệ trẻ hôm nay không sợ hi sinh gian khổ, quyết đem cả tính mạng của mình bảo vệ từng tấc đất, sải sóng thiêng liêng của Tổ quốc.
Đất nước ta suốt ngàn năm đánh giặc, mỗi lần đánh giặc đều xuất hiện những tuyên ngôn ngút trời hào khí. Từ khi “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của Lý Thường Kiệt, đến tinh thần “Thát sát” đời Trần với câu nói của Trần Thủ Độ “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”; hay “Thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” của Trần Bình Trọng. Tinh thần ấy mãi mãi vang vọng khắp núi sông đến ngàn năm, hun đúc giữ lửa và khích lệ tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, để rồi Quang Trung Nguyễn Huệ quyết đánh kẻ thù đến “tóc dài, răng đen, đánh cho nó chích luân bất phản”.
Lịch sử là một dòng chảy liên tục, công lao những anh hùng liệt sĩ Trường Sa tạc vào tâm khảm của người dân Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay có quyền tự hào về đức hi sinh quên mình của các liệt sĩ, và đều có thể làm nên lịch sử một cách vẻ vang mang dấu ân thời đại. Những gì mà thế hệ trẻ đã làm và đang tiếp bước noi gương các liệt sĩ, đều là trách nhiệm với Tổ quốc, là nghĩa vụ tri ân những người đã khuất, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn của nhớ người trồng cây”.
Thế hệ trẻ hôm nay đang viết trang sử Trường Sa bằng tinh thần yêu nước mà tinh thần “Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo” của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương là cội nguồn sức mạnh. Tinh thần đó là ngọn lửa đấu tranh của người dân Việt Nam trước cái ác, cái phi nghĩa của các thế lực đang có mưu đồ xâm chiếm biển đảo Trường Sa của Việt Nam.