Loạt phóng sự về công tác dân vận khéo trong dự án rạch Ụ Cây<br>Phần 2: Họ đã thuyết phục cư dân “xóm nước đen” như thế nào ?

(VOH) - 30 thành viên của hai tổ tuyên truyền vận động nòng cốt là các đồng chí chủ chốt trong Mặt trận, quận, phường, tổ trưởng tổ dân phố được quận ủy quận 8 thành lập ngay từ đầu dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây đã quyết liệt vào cuộc. Hơn 900 cư dân xóm rạch Ụ Cây đã vui vẻ di dời trong giai đoạn 1…

Viêc chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thành phố dành cho người nghèo: từ đền bù, giải tỏa, cho đến tái định cư. Trước đó, UBNDTp và Ban chỉ đạo quận 8 đã khích lệ tinh thần cho người dân với số tiền thưởng 5 triệu đồng cho hộ nào di dời sớm, hỗ trợ đầu người mỗi hộ 1 triệu đồng. Mặt khác, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể còn mua tặng quạt máy, mì gói, thậm chí còn giúp các hộ vận chuyển đồ đạc sang nơi ở mới… Chính sách ưu đãi của Nhà nước kỹ càng đến thế! nhưng trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều thứ không lường trước được. Nói về những cái khó trong công tác vận động người dân lao động nghèo ở rạch Ụ Cây, chị Lý Ngọc Mạnh, phó ban dân vận quận ủy quận 8, Tổ trưởng tổ tuyên truyền vận động phường 11 cho biết:

Một trong những hộ khó vận động nhất và khiến anh em trong tổ tuyên truyền vận động phường 10 đau đầu, mất rất nhiều sức lực và thời gian để thuyết phục di dời đó là hộ của ông Nguyễn Phát Đạt, ở tổ 39, phường 10. Chị Huỳnh Kim Chi, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8, thành viên của tổ tuyên truyền được phân công phụ trách phường 10, quận 8 cho biết: Lúc đầu, ông Đạt không đồng tình với phương án di dời và mức áp giá bồi thường của quận, nhưng lại không nói thẳng với cán bộ mà đi tác động những người xung quanh, gây hoang mang cho người dân trong khu vực và bất lợi cho công tác tuyên truyền… Thấy vậy, chị Chi cùng mọi người họp bàn thống nhất với phương án đi xác minh trở lại nguồn gốc đất và nhà của ông Đạt . Đồng thời, tổ chức họp dân, hỏi ý kiến từ nhiều phía để làm rõ những khiếu nại của ông, tránh xôn xao trong dư luận. Tại buổi họp dân, các ý kiến của những hộ dân lâu năm tại đây cho biết: Trước đây ông Đạt từng sống ở đó, nhưng sau đó ông đi kinh tế mới, khi ông trở về lại, mới tạo lập căn nhà trên địa bàn phường 10 quận 8, đúng thời điểm ban bồi thường đã xác minh. Song nếu rơi vào thời điểm đó, ông Đạt lại không đủ điều kiện tái định cư ở chung cư Tân Mỹ, chỉ được thuê căn nhà do Nhà nước hỗ trợ với giá ưu đãi ở chung cư An Sương. Ông Đạt cự nự bảo: “tự nhiên nhà tui đang ở đây, bây giờ bảo tui đi ở nhà thuê sao được”. Thấy khó lay chuyển được ý ông, chị Chi đề nghị ông cùng vợ đi với anh em trong tổ tuyên truyền vận động đến chung cư An Sương để xem những hộ dân đã đến trước đó sống và sinh hoạt như thế nào. Về, ông Đạt so sánh thấy diện tích mặt bằng ở chung cư An Sương hơn 40m2, trong khi căn hộ hiện tại của ông chỉ gần 20m2, rồi môi trường, điều kiện, cơ sở hạ tầng nơi ở mới tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, ông Đạt và gia đình đồng ý di dời. Những hộ dân lân cận thấy ông Đạt chuyển đi thì đồng loạt đăng ký đi theo. Từ kinh nghiệm “xương máu” này, chị Chi cho biết:

Chị Trần Thị Thu Trang, phó ban Tuyên giáo quận ủy quận 8, người đã dành nhiều công sức để soạn thảo những nội dung tuyên truyền về các chính sách bồi thường, giải tỏa sao cho thật đơn giản để người dân lao động nghèo ít học cũng có thể hiểu được. Chị cho biết thêm:

Từ khi triển khai dự án, ông Nguyễn Kim Qui, Chủ tịch UBND phường 11, quận 8 nói vui với tôi rằng, nhiều đêm ông ngủ vẫn còn giật mình, ám ảnh bởi những nội dung tuyên truyền, lại thêm nỗi lo "trên đe, dưới búa". Ông không ngán về trách nhiệm, nhưng tiến độ, tốc độ, tập trung làm sao cho dự án thành công là thứ áp lực vô hình đè nặng lên tâm lý ông. Ông Qui cho biết:

Hiện ở phường 11 còn 13 căn đang bị vướng di sản, nên phường chưa đền bù được. Đây là cái khó mới phát sinh. Ban bồi thường đã chủ động mời công chứng viên và tất cả những hộ có liên quan để hướng dẫn người dân làm thủ tục thừa kế. Mặt khác, đối với một số hộ không đủ điều kiện tái định cư, quận cũng đang kiến nghị thành phố để giải quyết chỗ cho họ thuê. Mấy ngày nay, khi những cơn mưa trút xuống ầm ập thì cũng là lúc ông đội áo mưa, lội nước bì bõm đi xem xét tình hình. Một ngày ông xuống dân hai, ba bận để tìm hiểu tâm tư đời sống, lắng nghe, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại. Ông Qui cho biết: còn một số căn hộ chưa được di dời nằm giữa đồng không mông hiu quạnh, chỉ sợ gió lốc thổi mạnh, mấy căn nhà xiêu vẹo này này sập lúc nào không hay. Bởi thế, có hộ dắt díu cả gia đình ra mấy con chợ gần đó ngủ qua đêm mỗi khi có gió lốc, mưa to. Tội nghiệp nhất là hộ bà Nguyễn Thị Hai, ngụ số 1/44 đường Tùng Thiện Vương, tổ 11, quận 8. Khi ông Qui vào nhà hỏi hộ này còn vướng cái gì, thì người con trai chạy xe ôm của bà Hai bảo không vướng gì hết, đang chờ nhận tiền. Bước vào nhà mới thấy thương làm sao: vách nhà trống hoác, mái tole lắp ghép từng mảnh. Bà Hai hơn 60 tuổi bị bệnh cao huyết áp nằm chèo queo ho sù sụ, chồng bà thì bị mất một chân nên chỉ ngồi một chỗ. Hai vợ chồng già buồn bã nói với ông Qui: “Đêm hôm qua tui ngủ không được vì nước mưa cứ nhểu lộp độp trên mặt, trong bụng cứ lo nhà sập…”. Ngay hôm đó về, ông Qui trình bày hoàn cảnh của hộ bà Hai với ban bồi thường và đề nghị chi tiền để gia đình bà Hai dọn đến nơi ở mới. Nhờ vậy mà hộ này được nhận tiền trước theo diện “chi ưu tiên”... Đánh giá về sự thành công trong bước đầu của dự án rạch Ụ Cây, đồng thời đúc kết được một số kinh nghiệm, Chị Đổng Thị Kim Vui, Bí thư quận ủy quận 8, Trưởng ban điều hành trực tiếp dự án rạch Ụ Cây cho biết:

Đi tới đâu tôi cũng nghe sở dĩ giai đoạn 1 của dự án rạch Ụ Cây bước đầu rất thành công một phần là do chị bí thư quận ủy, Trưởng ban trực tiếp điều hành dự án rạch Ụ Cây tài giỏi, sắc sảo, làm việc rất sát sao, bất kể ngày đêm và “không biết đến ngày nghỉ”. Chị giải quyết khối lượng công việc ngồn ngộn và vô cùng áp lực với tốc độ chóng vánh, chính xác và vô cùng quyết đoán, linh hoạt. Chị thường xuyên đôn đốc anh em với câu hỏi thường trực: “cho tôi biết anh, chị giải quyết việc này trong vòng bao lâu?”, “bao giờ thì xong?” “báo cáo lại chi tiết công việc”. Tuy nhiên, chị cũng rất mềm dẻo trong cư xử khiến cấp dưới đều “tâm phục, khẩu phục”. Thêm vào đó là sự góp sức của các anh em trong tổ tuyên truyền vận động. Đội ngũ này phối hợp nhịp nhàng với một tinh thần quyết liệt, vì dân, lo cho dân, tận tâm, đeo bám, giải quyết sự việc đến cùng, phân tích cặn kẽ, hỗ trợ bà con đến nơi ở mới một cách rất chu đáo.

Một điều không thể phủ nhận góp phần cho dự án rạch Ụ Cây thực hiện nhanh, gọn, người dân hiểu và đồng tình thực hiện, không dùng đến bất cứ biện pháp cưỡng chế nào… là bởi chính sách của Đảng và Nhà Nước dành cho dân nghèo quá tốt, có nhiều ưu đãi, kịp thời, hợp tình, hợp ý dân, luôn đặt quyền lợi và sự sinh tồn của người dân lên trên… Vẫn còn giai đoạn 2 với nhiều nỗi lo phía trước, nhưng tôi tin những cán bộ đã vượt qua sức ép của giai đoạn 1 sẽ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh, đủ sức khỏe và tự tin vượt qua thử thách của giai đoạn 2. Lúc này, hình ảnh một trung tâm đô thị hiện đại, sầm uất và nhộn nhịp giữa lòng quận 8 lại hiện lên và hình ảnh con rạch ô nhiễm, nặng mùi sẽ mãi lùi xa vào dĩ vãng./.

Lệ Loan