Lời Bác vang vọng mãi
(VOH) - Hôm nay đất nước kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh và kỷ niệm 50 năm đường mòn Hồ Chí Minh - con đường kỳ tích của thế kỷ 20. Hai sự kiện trọng đại này trở thành niềm thiêng liêng và tự hào trong mỗi chúng ta.
Bác Hồ và chiếc máy đánh chữ được Bác dùng để soạn thảo nhiều văn kiện quan trọng - Ảnh tư liệu
Biên niên sử vẻ vang của Đảng ta mãi ghi tạc những cống hiến kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lâu dài, gian khổ, Đảng ta và Bác Hồ đã có một quyết định lịch sử, mở con đường chiến lược xuyên dãy Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam để ngày đoàn tụ, thống nhất đất nước đến sớm. Chính với nhiệm vụ đặc biệt mà sứ mệnh lịch sử giao phó, đường Trường Sơn đã vinh dự mang tên Bác Hồ và ngày sinh nhật của Người được chọn là ngày thành lập đơn vị bộ đội Trường Sơn. Nửa thế kỷ hình thành và phát triển đường mòn Hồ Chí Minh, con đường mang tên Bác là biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ thế hệ HCM. Họ, lớp lớp những người con ưu tú của đất nước vượt Trường Sơn đi chiến đấu, luôn mang trong tim hình bóng Bác và cả những bài hát, vần thơ cháy bỏng tình yêu đất nước đã cùng hành quân ra mặt trận. 16 năm mở đường mòn Hồ Chí Minh, có hàng vạn dấu chân đạp đá tai mèo, vượt rừng, băng sông và có hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân đã đội mưa bom, bão đạn, gan góc bám trụ trên từng cung đường, từng binh trạm, chiến đấu giữ vững mạch máu con đường mòn Hồ Chí Minh. Chính là lời Bác Hồ- lời đất nước vẫy gọi, hàng vạn Bộ đội, thanh niên xung phong Trường Sơn đã làm nên chiến công hiển hách: xây dựng hơn 16 ngàn km đường HCM với hệ thống liên hoàn, trục dọc, trục ngang, đường ống, đường sông xuyên dãy Trường Sơn và nối với nước bạn Lào- Campuchia anh em. Chính là lời Bác Hồ cổ vũ “tiến lên toàn thắng ắt về ta”, Đường mòn Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ: Đảm bảo huyết mạch con đường chiến lược, nối hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam, chi viện người và vũ khí cho các chiến trường lập công. Và trong những năm tháng ác liệt ấy, đường mòn Hồ Chí Minh là tọa độ lửa mà địch ngày đêm bắn phá, nhằm cắt đứt sự chi viện của hậu phương với tiền tuyến. Các chiến sĩ lái xe, thanh niên xung phong Trường Sơn và các binh chủng hợp thành đã chiến đấu anh dũng quên mình trên những trọng điểm để những đoàn xe lao nhanh ra chiến trường. Góp phần to lớn vào ngày đất nước toàn thắng, bộ đội Trường Sơn - đường mòn HCM đã làm nên một tượng đài bất tử: hơn 2 vạn cán bộ chiến sĩ hy sinh và hơn 3 vạn đồng chí bị thương trên những cung đường của đại ngàn Trường Sơn; 23 đơn vị và 15 cá nhân đươc tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xương, máu và chiến công quả cảm của các anh, các chị đã là hương thơm, là hoa trái ngọt lành của bát ngát núi rừng Trường Sơn huyền thoại.
Con đường thống nhất Bắc – Nam, con đường mang tên Bác hôm nay tròn nửa thế kỷ. Đi trên đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa, con đường HCM CNH- HĐH hôm nay, mỗi người dân Việt Nam đời đời biết ơn Đảng và Bác Hồ, biết ơn những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho đất nước. Tự hào biết bao, con đường HCM CNH- HĐH do Đảng ta khởi xướng trong sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đi theo lý tưởng của Bác Hồ: Vì hạnh phúc ấm no, đất nước tươi đẹp và mạnh giàu, mãi mãi chúng ta nguyện bước theo Người./.
Bích Liên