Ngày nay, trên bước đường xây dựng nông thôn mới, truyền thống cách mạng anh hùng của Nam kỳ khởi nghĩa luôn được người dân Hóc Môn nâng niu, giữ gìn, để hun đúc thêm tinh thần phấn đấu xây dựng địa phương, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân.
![]() |
|
Tượng đài ở Khu di tích ngã ba Giồng - Hóc Môn.(ảnh: hocmon) |
Đến Mười tám thôn vườn trầu ở xã Bà Điểm - vùng đất nổi danh là nơi hội tụ
của lòng dân trong kháng chiến chống thực dân, chúng tôi như cảm nhận được hào
khí của Nam kỳ khởi nghĩa qua từng địa danh, từng câu chuyện kể của những người
dân nơi đây. Đến nay toàn huyện Hóc Môn đã xác định được hàng trăm điạ chỉ đỏ
từng nuôi giấu cán bộ trong thời kỳ sau năm 1930. Riêng xã anh hùng Bà Điểm có
28 điểm được gắn biển “Địa chỉ đỏ”. Đây ấp Tây Bắc Lân - nơi các cán bộ Trung
ương Đảng dưới sự bảo bọc của nhân dân địa phương đã nhiều lần họp bàn phương án
đấu tranh chống Pháp xâm lăng. Trong ngôi nhà chứng nhân lịch sử của ông Trần
Văn Hy, bộ bàn ghế và chiếc phản bằng gỗ gõ đỏ vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 70
năm. Tại đây từng là điểm làm việc và nghỉ ngơi của các đồng chí: Hà Huy Tập,
Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hoàng
Quốc Việt…. Địa điểm lịch sử này cũng chính là nơi diễn ra Hội nghị Trung ương
Đảng lần thứ 6 do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Nói về ý nghĩa mang tính bước
ngoặt trong lịch sử đấu tranh cách mạng miền Nam diễn ra tại điểm này, ông Mai
Công Tài - Nguyên cán bộ địa phương cho biết thêm:
Tại “Địa chỉ đỏ” nhà ông Nguyễn Văn Quýt, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Minh Khai, cháu ngoại của ông Nguyễn Văn Quýt. Cái tên của chị được gia đình đặt cho là xuất phát từ lòng ngưỡng mộ các chiến sĩ Cộng sản kiên trung. Ngôi nhà này cũng là nơi mà Bí thư Thành Ủy Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai từng trú ẩn trong thời gian hoạt động Cách mạng. Chị Nguyễn Thị Minh Khai hiện đang là cán bộ của Huyện Ủy Hóc Môn, bộc bạch
Nằm liền kề với Mười tám thôn vườn trầu, ngày nay, khu di tích lịch sử Quốc gia Ngã ba Giồng rộng hơn 80 ngàn mét vuông tọa lạc uy nghi trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng đã trở thành biểu tượng đáng tự hào của người dân Hóc Môn. Khu di tích với hàng trăm tranh ảnh, hiện vật nhắc nhớ các thế hệ con cháu về truyền thống yêu nước thương nòi, tinh thần chiến đấu hy sinh, đứng mũi chịu sào của quân và dân Nam bộ trong các cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ chống xâm lăng. Địa điểm này từng chứng kiến bao cuộc nổi dậy nhân danh chính nghĩa của các lực lượng yêu nước, và cũng chính nơi đây từng thắm đỏ máu đào của biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện nhà mà đến nay sử sách còn lưu danh. Đứng trên mảnh đất linh thiêng này, chúng tôi không khỏi xúc động và trào dâng niềm ngường mộ đối với đồng bào, đồng chí đã hy sinh. Càng tự hào hơn khi sự hy sinh ý nghĩa đó đã thắp lên ngọn lửa thiêng yêu nước bùng cháy trên khắp các vùng quê Nam bộ. Nam kỳ Khởi nghĩa đã để lại bài học quý giá về thời cơ cách mạng, Nam kỳ khởi nghĩa cũng là nơi hội tụ cao độ của ý chí, lòng dân và tinh thần quả cảm “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” xứng đáng tôn vinh của quân và dân Nam bộ anh hùng. Người dân Hóc Môn ngày nay, các thế hệ con cháu vẫn giữ nguyên hào khí ấy trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện nhà. Ông Lê Văn Ý - Giám đốc Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng chia sẻ:
Đi lên từ truyền thống cách mạng, người dân Hóc Môn đang từng ngày góp sức xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện. Được chọn là xã điểm xây dựng Nông thôn mới trong hơn 2 năm qua, xã Xuân Thới Thượng đã có trên 1700 hộ dân hiến đất mở đường, và góp hiện vật kiến trúc trị giá trên 130 tỷ đồng. Bằng những góp sức nhỏ bé, mỗi người dân nơi đây luôn tâm niệm mỗi sự đóng góp của mình sẽ góp phần tạo nên đời sống mới cho địa phương. Ông Trần Văn Hợt - người dân xã Xuân Thới Thượng bộc bạch:
Kể từ khi đón nhận chủ trương xây dựng nông thôn mới từ năm 2012 đến năm 2017, chính quyền và nhân dân xã Bà Điểm với tinh thần khẩn trương và phấn khởi để bước vào kỷ nguyên mới hứa hẹn một cuộc sống phồn vinh hơn. Ông Phạm Minh Hoàng, Phó Chủ tịch xã Bà Điểm cho biết:
Cuối năm, chúng tôi về lại Bà Điểm, lòng vui phơi phới bởi màu xanh tràn ngập, màu xanh của cây trái và cuộc sống trù phú. Vùng đất Hóc Môn, chiếc nôi của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, nơi đây người dân luôn phát huy, gìn giữ truyền thống anh hùng và đang vươn lên từng ngày dựng xây hình ảnh nông thôn mới giầu đẹp./.


