Mang ánh sáng đến cho những bệnh nhân nghèo

(VOH) - Trong tháng 3 này, từ sự hỗ trợ của quý thính giả, Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM sẽ tổ chức mổ mắt miễn phí cho gần 700 bệnh nhân. Đây là việc làm rất ý nghĩa và nhân văn mà chương trình muốn mang đến cho các bệnh nhân nghèo. Bao giọt nước mắt sẽ rơi vì hạnh phúc, biết bao câu chuyện về tình người được viết lên từ đây.

Hôm nay 21/03 sẽ là một ngày đáng nhớ của Bà Nguyễn Thị Năm - 62 tuổi. Bởi sau gần 7 năm mắt không thấy gì vì bị đục thủy tinh thể, bà đã được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Trãi để mổ mắt miễn phí. Ước mơ đó tưởng chừng xa vời vợi vì nhà bà khó khăn lắm, chồng thì bị tai biến, con trai bị bệnh tâm thần, gạo còn không đủ ăn nói gì đến mơ chuyện khác."Tôi mắt mũi mờ lâu rồi nhìn không rõ, cứ mong ước mãi sao cho mắt sáng để sinh hoạt như những người khác, giờ được chương trình giúp đỡ cho mắt sáng để có thể giúp đỡ cho con cháu sau này…".

Hay như anh Trần Tuấn Nhân - 39 tuổi - nhà ở Đồng Nai cũng vậy, những ngày chuẩn bị được đi mổ mắt… anh vui quá mà không ngủ được bởi sau khi sáng mắt, anh có thể chạy xe ôm, nuôi 2 con ăn học:

"Tổ chức mổ mắt miễn phí cho người nghèo như vậy thì tôi rất mừng và vui. Cho dù như thế nào thì mình cũng phải tìm lại ánh sáng... tìm cho mình 1 cơ hội để vượt lên hoàn cảnh như bây giờ. Đó như một phép màu đối với những người kém may mắn".

Đó là 2 trong số gần 700 bệnh nhân sẽ được Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM tài trợ mổ mắt miễn phí trong tháng 3/2014 này. Biết bao giọt nước mắt sẽ rơi vì hạnh phúc, bao câu chuyện về tình người cũng được viết lên từ đây. Bởi với nhiều người nghèo, để có tiền đến bệnh viện khám là điều nan giải. Thấu hiểu được điều đó, nên sau một tháng phát động trên Đài, hàng ngàn thính giả đã chung tay chia sẻ mà không hề đắn đo suy nghĩ gì. Như bà Diệu Ngộ - đang ở trọ tại Quận Tân Phú, năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, sống một mình trong phòng trọ chật chội, thiếu trước hụt sau… nhưng bà vẫn trích ra số tiền 3 triệu đồng đã để dành lâu lắm mới có đủ để gửi đến Đài:

“Tui theo dõi Đài lâu rồi nhưng cũng kẹt vì tiền tui thuê phòng tốn kém nhiều lắm, cho nên tui cũng không đủ khả năng để đóng góp nhiều. Có để dành được 3 triệu thì tui giúp cho chương trình mổ mắt cho người nghèo, giúp vậy cho người ta có đôi mắt sáng. Mà tui không có tiền chứ có tiền là tui đóng 10 triệu luôn đó, giúp cho chương trình này có ý nghĩa quá! Bà con cô bác nhiều ít gì nên đóng góp cho chương trình này, quá tốt”.

Vâng, khi gửi được số tiền đi rồi, bà vui lắm. Niềm vui của một người lớn tuổi nhưng có tấm lòng bao la như bà Diệu Ngộ, đôi khi chỉ bình dị vậy thôi. Đó cũng là tấm lòng của chị Lý Kim Liên - một tiểu thương ở chợ An Đông, dù việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn quyết định trích ra 60 triệu đồng để gửi đến chương trình với những chia sẻ thật bình dị:

“Làm để gia đình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc mà mình cũng mang được cho người ta những niềm vui, những mảnh đời bất hạnh, những gì mình có thể giúp người ta được một khoảng nào đó là mình đều cảm nhận được một hạnh phúc… giống như mình nghĩ mình có được cuộc sống như thế này thì thực sự mình cũng hiểu và thấu được những mảnh đời người ta bất hạnh lắm”.

Còn nhiều, nhiều lắm những tấm lòng hảo tâm khác đã đồng hành cùng với Chương trình Sát cánh gia đình Việt để mang lại ánh sáng cho những bệnh nhân nghèo. Ông Trần Hữu Tâm - Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh đã xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp đó: "Những người cuộc đời họ bất hạnh nên không có tiền đi mổ mắt. Được chương trình và Đài nhiệt tình kêu gọi bà con đóng góp để mổ mắt cho những người nghèo.

Chi phí mổ từ thiện tuy ít nhưng nếu nghèo quá cũng không có tiền để mổ được. Đây là sự cần thiết, dù ít dù nhiều cũng mang lại ánh sáng cho người ta. Nếu không thấy đường thì không làm ăn được gì hết".

Bao giọt nước mắt sẽ rơi vì hạnh phúc - Ảnh: H.T

Một ca mổ đục thủy tinh thể và cườm nếu với bệnh nhân bình thường đi đến bệnh viện mổ chi phí sẽ lên đến vài triệu, nhưng với những bệnh nhân nghèo mà chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt phối hợp với các đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi thì chỉ 700.000 đồng/ca. Ít ai biết rằng, các y bác sỹ đã tình nguyện không nhận một khoản thù lao nào. Bởi niềm vui của họ là khi thấy các bệnh nhân tìm lại được ánh sáng, có thể lại trở về cuộc sống bình thường. Bác sĩ Nguyễn Minh Khải (Trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Nguyễn Trãi) chia sẻ:

"Nhiều năm nay chúng tôi làm công tác này nhưng khó khăn lớn nhất là vận động tài trợ. Bà con đăng kí rất đông… may mắn là được Đài TNND TP.HCM đã đến với chúng tôi là niềm hạnh phúc..góp phần giúp chúng tôi hỗ trợ bà con nghèo. Trong thời gian ngắn như vậy mà vậy động được số tiền lớn như vậy không chỉ mang lại niềm vui cho anh em Bác sĩ mà con cho những bệnh nhân nghèo, không có tiền mổ mắt".

Còn nhớ năm 2013, sau 4 tháng phát động, chương trình Sát cánh cùng Gia đình Việt của Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tài trợ mổ mắt thành công cho 550 bệnh nhân nghèo. Còn trong những ngày đầu năm 2014 này, chỉ trong vòng 1 tháng, số tiền quyên góp được đã lên đến gần 500 triệu đồng, giúp đỡ cho hơn 700 người. Và số tiền này vẫn tiếp tục tăng lên hàng tuần nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của quí vị thính giả gần xa. Họ đã cho đi mà không hề mong muốn nhận lại điều gì mà chỉ hi vọng những bệnh nhân nghèo sẽ tự bước đi trên con đường thênh thang, có thể ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, xanh màu xanh hi vọng. Hy vọng về một ngày mai tươi sáng, một ngày mai để thực hiện tiếp những dự định của mình. Phần đời chênh vênh, những tháng ngày mò mẫm trong bóng tối của họ rồi sẽ ở lại phía sau con đường - chắc chắn không còn xa nữa.