Mang mùa xuân đến xã đảo Thạnh An

(VOH) - Thiềng Liềng là một trong 3 ấp thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM có chưa đến 200 hộ dân nhưng hơn nửa trong số đó thuộc hộ nghèo. Vị trí hẻo lánh và cách trở đã khiến người dân “ốc đảo” này cả đời chưa biết ánh điện. Thế nhưng kể từ ngày 27/01/2011, nguồn điện từ chương trình “Xây dựng hệ thống điện mặt trời” đã chiếu sáng vùng đất khó khăn này, thực sự góp phần cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, giúp bà con từng bước tiếp cận với thông tin, khoa học kỹ thuật, đồng thời có điều kiện cải thiện về dịch vụ y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, và năm nay, dân nghèo xã đảo sẽ có được một cái Tết thật vui và trọn vẹn.Niềm vui ấy sẽ được thể hiện rõ qua phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Lâm.

Xuân này, niềm vui của người dân ấp Thiềng Liềng - một ấp nghèo xa xôi, thuộc xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ được nhân lên gấp bội, điện thắp sáng đã đến được với từng hộ dân:

Không vui sao được khi lần đầu tiên sau hàng chục năm không có điện, giờ nơi đây đã sáng đèn. Hệ thống điện mặt trời do Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Công ty Điện lực Duyên Hải cùng các cơ quan ban ngành liên quan lắp đặt có quy mô công suất gần 100kWp (Kilo-Oát-bít) với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng như một luồng gió mới, đem lại niềm hạnh phúc vô bờ của người dân xã đảo nghèo sau bao năm không có điện.

Nhân viên điện lực đấu nối dây điện mắc bóng đèn compact tại nhà một hộ dân ở tổ 37, ấp Thiềng Liềng - Ảnh: TTO

Ở Thiềng Liềng, trừ tổ 37, 38, 41 là khu dân cư tập trung đông dân, còn lại như tổ 39, 40 và 42, nhiều hộ dân ở luôn trong rừng, chuyên nghề làm muối. Nghe ngành điện lực gắn điện mặt trời cho từng hộ dân, bà con ai cũng mừng, xắn tay áo vào phụ giúp. Chính vì vậy, những trụ móng đầu tiên của dự án được thi công vào ngày 10/01/2011 và đến ngày 27/01 thì hoàn tất việc lắp đặt pin cho 172 hộ dân và 7 cơ quan, đơn vị trên địa bàn ấp. Những nỗ lực ấy xuất phát từ trăn trở của lãnh đạo thành phố và Tổng Công ty Điện lực TPHCM như lời chia sẻ của ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM:

Xuân đã về với từng nhà của ấp, ông Nguyễn Văn Tư, một diêm dân đã ở đất này hơn 25 năm, nói vẻ sảng khoái: “Hồi trước toàn xài bình ắc quy để thắp đèn, còn bây giờ nhà tôi mở luôn 3 bóng đèn đến tận 10 giờ đêm. Nói thiệt, tết này ai cũng vui, buổi tối cả khu này nhà nào cũng sáng đèn”. Cũng theo lời ông Tư: “Toàn bộ thiết bị, kể cả 3 bóng đèn, dây nhợ, táp lô… mấy ông điện lực mang xuống gắn hết, bà con không tốn đồng nào. Nếu mùa muối tới được giá, tui sẽ để dành tiền mua cái tủ lạnh, ham lắm”.

Trên con đường mòn dẫn ra bến tàu trở lại nội thành, người viết nghe được nhiều tiếng nói cười của những đứa trẻ trong căn nhà lá ven đường: “Nhà mình đã có điện rồi, Tết này không phải đốt đèn dầu nữa. Vui quá...”. Tin rằng Tết này bà con ấp nghèo Thiềng Liềng sẽ có một cái Tết thật vui và trọn vẹn./.