Chị Võ Thị Minh Thư, đang công tác tại Trung tâm xét nghiệm y khoa TPHCM, có gia cảnh rất khó khăn, chồng bị khuyết tật mất sức lao động đến 65%. Một mình chị phải gồng gánh nuôi con nhỏ 4 tuổi, lo cho mẹ chồng và chị chồng bị bệnh nan y phải thuốc thang mỗi ngày và uống thuốc suốt đời. Món quà từ “Hội tết ngành y Ất Mùi 2015” do công đoàn ngành y tế Tp tổ chức đã giúp chị và gia đình có một cái Tết ấm cúng hơn. Chị Thư bày tỏ: “Đó là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với gia đình của Thư. Mong muốn cho gia đình Thư cũng như tất cả những người hoàn cảnh khó khăn như vậy có được một cái Tết ấm áp. Được chăm lo như vậy mặc dù có thể không đầy đủ nhưng có một chút gì đó để có một mùa xuân vui vẻ và có ý nghĩa”.
Còn anh Đỗ Công Danh, công nhân Hợp tác xã dịch vụ thương mại Đông Thạnh –Hóc Môn bị ung thư hạch di căn, hàng tháng phải thuốc thang điều trị chi phí lên đến 8 triệu đồng. Số tiền ấy so với mức lương công nhân thì không thể nào lo liệu được, hiện cuộc sống rất khó khăn. Để chia sẻ và động viên anh có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, chương trình ” Cùng công nhân vượt khó” do Báo Người lao động tổ chức đã kịp thời đến với anh. Cầm nón quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt mà chương trình trao tặng anh mừng mà hai giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Anh Danh bộc bạch: “Cám ơn Liên đoàn lao động, Báo Người lao động đã hỗ trợ giúp đỡ tôi trong giai đoạn này. Căn bệnh nan y này rất tốn tiền chữa trị nên được sự hỗ trợ này cũng rất kịp thời. Lương công nhân chỉ đủ trang trãi chi phí sinh hoạt gia đình mà vướng vô căn bệnh này cũng rất khó khăn, thiếu hụt đủ thứ. Tết này với số tiền hỗ trợ thì trước mắt lo vô khoản vô thuốc men điều trị để có sức khỏe để làm việc”.
Dù nói chuyện rất khó khăn vì bị ung thư vòm họng nhưng chị Trần Thị Lan Thanh-công nhân cao su Thống Nhất vui mừng cho biết, Tết này hai mẹ con chị có thể đón Tết vui hơn, ấm cúng hơn. Và chị có thêm điều kiện để dành dụm tiền tiếp tục điều trị bệnh cho mình dù không biết bao giờ mới khỏi bệnh. Đó là quà và tiền mặt hơn 5 triệu đồng do tổ chức công đoàn TPHCM gửi đến nhằm chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của chị. Chị Thanh, người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ cho biết: “Tiền được giúp đỡ thì mình sẽ bỏ ống heo, khi đi tái khám thì mình có thể rút ra hoặc trang trải chi phí sinh sống hằng tháng, đóng tiền học cho con. Mẹ khỏe con ngoan là rất vui rồi”.
Dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm nay, tổ chức công đoàn TPHCM vận động doanh nghiệp chăm lo cho hơn 600.000 người lao động với số tiền gần 500 tỷ đồng. Trong đó đặc biệt quan tâm lo tết cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo không có điều kiện về quê đón Tết. Bà Nguyễn Thị Thu –chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM cho biết thêm: “Nếu không có công nhân thì sẽ không có tổ chức công đoàn. Chính vì vậy mà Liên đoàn lao động TPHCM có những chương trình chăm lo Tết cho công nhân rất thiết thực, ví dụ như chương trình tấm vé nghĩa tình, hỗ trợ cho công nhân không có điều kiện về quê có tấm vé về sum hợp với gia đình. Và nhiều chương trình chăm lo khác như công nhân bị mất việc, bị nợ lương, nợ thưởng, doanh nghiệp bị giải thể. Việc chăm lo này được thực hiện ở 3 cấp công đoàn: công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên và công đoàn TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm tiễn công nhân về quê đón tết. (ảnh: SGGP)
Hiện nay, tổ chức công đoàn TPHCM và các doanh nghiệp đã trao tặng và hỗ trợ xe đưa 30.000 công nhân về quê, tặng quà cho 1500 công nhân hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, hợp mặt lì xì cho 500 gia đình công nhân ở lại không về quê đón tết.

