Màu xanh mới ở 18 thôn vườn trầu

(VOH) - Chúng tôi về thăm quê hương Nam kỳ khởi nghĩa trong niềm hân hoan và xúc động. Bởi lẽ nơi đây, 70 năm về trước, tại ngã 3 Giồng, các chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Dũng khí anh hùng ấy đã làm rạng danh quê hương Bà Điểm - Hóc Môn và tô thắm truyền thống Nam bộ thành đồng

Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Hoa đã trò chuyện cùng chúng tôi và ôn lại truyền thống lịch sử của quê hương Hóc Môn - Bà Điểm, đặc biệt là về khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng, niềm tự hào của cả Nam bộ. Bí thư huyện ủy Hóc Môn bồi hồi:


Quả thật, chỉ khi được đứng trước khu di tích này, được nghe kể lại câu chuyện của những chiến sĩ cách mạng bất khuất trước mũi súng của quân thù, như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai,… chúng tôi, thế hệ 8x mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của 2 từ “độc lập”. Ngã ba Giồng khi xưa, kẻ thù đã dựng lên 6 cây cột để xử bắn các chiến sĩ yêu nước, thì giờ đây, chính tại nơi này, sừng sững, uy nghiêm khu nhà tưởng niệm, ngày đêm nghi ngút khói hương, tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

Mảnh đất Hóc Môn giàu truyền thống đã và đang gắn kết truyền thống, hiện tại và tương lai, điều này không chỉ nhân dân địa phương mà chúng tôi cũng thấy rất rõ đổi thay ở đây. Các kỳ Đại hội Đảng và NQ của Đảng bộ các thời kỳ đã đưa Huyện Hóc Môn ngày càng phát triển, mà hình ảnh đô thị hóa, theo mô hình nông thôn mới, với chính sách tam nông của Đảng đã đưa cuộc sống người dân nơi đây no ấm. Bí thư huyện ủy cho chúng tôi biết, huyện đang từng bước xây dựng các xã theo mô hình nông thôn mới. Và xã Xuân Thới Thượng, nơi khởi nguồn của phong trào Nam kỳ khởi nghĩa, đã được TP chọn làm nơi đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới ở Hóc Môn. Ông Trần Văn Hợt, một nông dân sản xuất giỏi, đồng thời cũng là Chủ nhiệm HTX Xuân Thới Thượng, hào hứng nói:


Trong số 19 tiêu chí của mô hình nông thôn mới, xã Xuân Thới Thượng đã đạt được 9 tiêu chí và đang ra sức phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại trong vòng 1, 2 năm tới. Nhiều tuyến đường đã và đang được trải nhựa, hoặc bê tông hóa, để người dân không còn những nỗi lo về đường sá lầy lội trong những ngày mưa.

Ở đây, phương thức sản xuất đã được cải tiến hơn rất nhiều. Bà con trong xã đã biết cách sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Ngoài việc trồng rau sạch và hoa phong lan, bà con đã chọn nuôi những giống gia súc cho năng suất cao, như bò sữa lai. Nhờ đó, đời sống của bà con trong xã ngày càng được nâng cao.

Chúng tôi ghé thăm vườn trầu của ông bà Nguyễn Văn Nghị, bởi níu giữ chân chúng tôi là vườn trầu xanh mát có tuổi đời hơn 40 năm . 600 gốc trầu không chỉ mang lại kinh tế cho ông bà Nghị mà vườn trầu này còn mang vẻ đẹp của truyền thống quê hương Nam kỳ khởi nghĩa. Thật vui khi hai ông bà tuổi cũng đã xấp xỉ 100, là những bậc cao niên trong xã, nhưng còn linh hoạt lắm. Ngày ngày bà Nghị vẫn chăm sóc những dây trầu, và cứ mỗi 10 ngày thì bà lại cần mẫn hái từng lá trầu đem bán ngoài chợ Bà Điểm.

Không những chú trọng sản xuất, để đạt được tiêu chí nông thôn mới, xã Xuân Thới Thượng hiện đang xây dựng Trung tâm văn hóa, sân bóng đá nhằm phục vụ nhu cầu học tập, giải trí văn hóa và rèn luyện thể thao cho bà con. Thành công của mô hình này sẽ được tiếp tục nhân rộng ở các xã còn lại trong huyện. Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Hoa còn cho biết:


Không chỉ ở Xuân Thới Thượng, nhiều xã của huyện Hóc Môn cũng đón nhận sự đầu tư của huyện và TP, như mở rộng các tuyến đường chính, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt công tác chính sách và chăm lo đời sống nhân dân nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Hàng năm, huyện luôn dành nguồn ngân sách để chăm lo cho hơn 5.000 đối tượng chính sách. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã có hơn 500 hộ thoát nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Bên cạnh sự tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ của huyện tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng của huyện Hóc Môn trong công cuộc xây dựng mô hình nông thôn mới.

Không chỉ có những người nông dân mới tham gia xây dựng nông thôn mới, mà chính những thanh niên sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, cũng thấm đẫm truyền thống cách mạng của 18 thôn vườn trầu và họ hiểu đã hiểu được trách nhiệm của thế hệ mình. Trăn trở về những di tích lịch sử, cũng như làm thế nào để gìn giữ nét đẹp của quê hương trong công cuộc đổi mới, Bí thư huyện đoàn Đặng Trần Trúc Giao tâm sự:


Đúng như Bí thư huyện đoàn Đặng Trần Trúc Giao đã nói, gìn giữ truyền thống là nhiệm vụ của tuổi trẻ. Tuổi trẻ Hóc Môn hôm nay đã và đang gìn giữ truyền thống và hình ảnh vườn trầu, để xứng đáng là con cháu của những chiến sĩ cách mạng trung kiên trong hai cuộc kháng chiến đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất quê hương, cho một màu xanh mới của 18 thôn vườn trầu../.

Thanh Hùng