Màu xanh ở Trường Sa

(VOH) - Có lênh đênh trên biển vượt qua hàng trăm hải lý để đến với huyện đảo Trường Sa, có trải qua cái cảm giác cách biệt hoàn toàn với người thân, bạn bè, có tận hưởng cái cảm giác chòng chành trên tàu mỗi khi biển nổi sóng, chúng tôi mới hiểu được phần nào con đường gian nan mà các chiến sĩ và người dân sinh sống nơi đây đã và đang vượt lên thử thách để dựng xây và bảo vệ vững chắc mảnh đất thiêng này.

Trước khi đến với huyện đảo, tôi chỉ có thể hình dung về vùng đất xa xôi này qua những bài báo, những hình ảnh trên sóng truyền hình và những thước phim tài liệu. Ấy vậy mà khi đặt chân lên một số đảo chìm , đảo nổi, tôi không khỏi bất ngờ và khâm phục khi nhìn thấy màu xanh ngập tràn và cuộc sống đầy lạc quan của quân dân huyện đảo Trường Sa bây giờ.

Chuyến đi 8 ngày, đoàn Đại biểu Tp HCM chúng tôi đến thăm 6 đảo và ở mỗi đảo chúng tôi đến cũng đều bắt gặp hình ảnh thi đua tăng gia sản xuất của cán bộ chiến sĩ. Các anh tận tình dẫn đi tham quan, nhờ vậy mà chúng tôi biết được chăn nuôi, trồng trọt của chiến sĩ ở các đảo phong phú chẳng kém gì đất liền. Vườn rau của các anh có đủ cả rau muống, cải, bầu đất, mùng tơi, .. Mọi thứ được trồng trong những chum, hũ, chậu hay những khuôn gỗ tự đóng và được sắp xếp thành hàng và thành tầng rất ngay ngắn và khéo léo để tận dụng một cách hiệu quả diện tích của đảo.

Ở những đảo chìm như Đá Lớn, Đá Tây những ngày không mưa thiếu nước, các chiến sĩ chỉ dùng nước mưa tích từ những tháng trước cho nấu ăn và tắm gội, còn lại đều phải tiết kiệm nước ngọt đến mức tối đa để tưới rau. Không phụ công sức người lính ở đảo xa, vườn rau ở đây cây nào cũng xanh um cả.

Ở Trường Sa cát tứ bề vây quanh, đất để trồng rau ở đảo hầu hết được chuyển ra từ đất liền và đất dành cho cây trồng thật quí hiếm , nên các chiến sĩ không chỉ chăm cây mà thường xuyên chăm sóc cho đất thêm màu mỡ. Các chiến sĩ ở đảo Đá Lớn cười tâm sự: Ở đây trồng nhiều nhất là rau muống và rau cải vì dễ trồng, dễ chăm, lại mau thu hoạch và ăn lại ngon.

Thiếu tá Lê Duy Nguyên phụ trách tăng gia sản xuất ở đảo Đá Lớn chia sẻ những ngày không mưa thiếu nước, nhưng anh em luôn giữ cho vườn rau xanh um tươi tốt, anh nói thêm:

Khác với hình dung ban đầu và khác cả với những vườn rau, những chậu cây hiếm hoi ở đảo chìm, cây xanh ở đảo nổi có nhiều diện tích hơn. Đến thăm 2 đảo nổi là đảo Sinh Tồn và Trường Sa Lớn, màu xanh của những hàng cây cao to, rợp bóng mát hòa với màu xanh của nước biển và mây trời chính là điều đầu tiên thu hút ánh mắt của chúng tôi. Đảo nổi có các cây bàng vuông, cây phong ba, cây bão táp được người dân và chiến sĩ nơi đây trồng dọc theo các con đường . Tuy nhiên, người dân trên đảo cho tôi biết trồng cây xanh ở đảo không dễ chút nào, chỉ những cây khỏe thích nghi với điều kiện thời tiết và nước nơi đây mới sống được.

Bất giác nhìn quanh bỗng thấy con người và cây xanh ở đây giống nhau đến lạ, đã sống được ở nơi đây rồi thì cây nào cũng mang một vẻ tốt tươi, vững ch

ãi. Người và cây ở nơi đâu sóng ngọn gió như hiểu thấu lòng nhau, con người ở đảo vững chãi kiên trung, cây tốt tươi trong nắng gió. Ở đâu có cây xanh, nơi đó sự sống đã, đang và sẽ luôn đâm chồi nảy lộc. Quả vậy, đứng ở Trường Sa, nhìn những hàng cây xanh ngút ngát nơi đây, chúng tôi thêm yêu quân dân đảo Trường Sa, thêm tự hào yêu quý mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc mình, bởi họ đã và đang ngày đêm sống và chiến đấu nơi đầu sóng ngọn gió vì sự bình yên và giàu đẹp của đất nước.

Trong hành trình ghé thăm các đảo, đảo đầu tiên có người dân sinh sống là đảo Sinh Tồn. Tôi may mắn được nằm trong nhóm được đến đảo từ đêm hôm trước và ngủ lại chờ cả đoàn đến vào sáng hôm sau. Sáng hôm ấy dậy sớm đi dạo vòng quanh đảo, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh rất đáng yêu. Đó là hình ảnh những chú heo mũm mĩm đang dạo quanh trên bờ cát trắng, xung quanh là biển rộng mênh mông và bình minh đang ló dạng. Hỏi thăm mới biết là chiến sĩ và người dân xã đảo Sinh Tồn nuôi heo, nuôi gà vịt thả tự do như thế đã lâu. Rau xanh ở đảo chính là nguồn thức ăn chính cho chúng, chúng cũng biết tự ra bãi bới cát tìm thức ăn cho mình. Mà rau và thức ăn ở biển giàu dinh dưỡng lắm nên đàn heo, gà con nào cũng mập. Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn chia sẻ, nhờ có đàn gà, đàn vịt, đàn heo mà cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây, nhất là trẻ em có được nguồn dinh dưỡng đầy đủ

Trung tá Mai Văn Bằng chính trị viên, Bí thư Đảng Ủy xã đảo Sinh Tồn vui vẻ khoe với chúng tôi:

Đời sống và việc nuôi trồng tăng gia sản xuất của quân và dân huyện đảo Trường Sa những năm qua đang được cải thiện từng ngày cả về cơ sở hạ tầng và điều kiện vật chất. Năng lượng sạch từ quạt gió và năng lượng mặ trời được cung cấp 24/24 đã góp phần nâng cao đời sống và việc nuôi trồng của chiến sĩ và người dân nơi đây. Hiện nay, để góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Trường Sa, bộ đội Hải quân đang phối hợp cùng các địa phương tạo điều kiện để thu hút ngư dân ra đánh bắt và nuôi trồng hải sản ở quần đảo Trường Sa.

Để tạo điều kiện cho cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây, Chuẩn Đô đốc Lê văn Đạo, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết:

Huyện đảo Trường Sa đã, đang và sẽ sóng bước cùng với các địa phương khác của cả nước đi lên trong công cuộc phát triển đất nước. Huyện đảo tiền tiêu này sẽ giàu và đẹp, chúng tôi đã nhìn thấy tất cả sức sống mãnh liệt của quân dân huyện đảo Trường Sa anh hùng, bởi rằng ở đây các thế hệ đang nối tiếp nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và họ cũng và đang khai thác đúng hướng tiềm năng biển đảo VN ta.

Ngọc Hiếu