Mong đợi ngày nhập ngũ

(VOH) - Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày đầu Xuân, khi những cánh mai vàng còn tỏa sắc là thành phố lại nô nức chuẩn bị cho ngày hội nhập ngũ. Trong đợt giao quân đợt 1 năm nay, TP.HCM sẽ có 2.500 thanh niên từ các quận: 3, 5, 9, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Giờ lên đường nhập ngũ.

Đến thăm các gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ, có thể thấy một nét chung, đó là tinh thần phấn chấn, háo hức của các chàng trai khi được cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Từng ánh mắt, lời nói của họ đều chan chứa niềm hy vọng và niềm tin vào môi trường rèn luyện của quân đội, nơi những thanh niên này sẽ trải qua 18 tháng tuy vất vả nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Trao đổi với chúng tôi về cảm nghĩ của gia đình khi con em mình trúng tuyển nhập ngũ, ông Nguyễn Thái Bình- ngụ tại phường 10, quận Gò Vấp cho biết: Đối với gia đình ông- một gia đình mà cả 3 người đều là Đảng viên, thì việc con trai ông thực hiện nghĩa vụ quân sự là một niềm vinh dự lớn lao, nhất là khi cả hai vợ chồng ông đều đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn nữa, vào môi trường quân đội cũng là một cách để con trai ông được trui rèn bản lĩnh của người thanh niên

, và ngày một trưởng thành hơn, sống đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. Ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ:

Cùng suy nghĩ đó, bạn Nguyễn Tuấn Anh, con trai ông Nguyễn Thái Bình đã bày tỏ:


Lãnh đạo TPHCM động viên chiến sỹ lên đường nhập ngũ - Ảnh: baomoi.

Còn đến với quận 12, nơi sẽ có 55 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc binh chủng Hải quân trong tổng số 195 thanh niên của quận nhập ngũ trong đợt này, thì không khí những ngày cuối cùng trước khi lên đường vừa có chút lưu luyến, vừa có sự háo hức, nôn nao của những thanh niên lần đầu xa gia đình để bước vào môi trường quân đội- trường học lớn của tuổi tuổi trẻ.

Là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân ngũ, Minh Tâm chia sẻ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị Hải quân, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ mình. Hiện tại, bạn Minh Tâm đã chuẩn bị xong cho ngày lên đường nhập ngũ sắp tới. Đảng viên trẻ Nguyễn Minh Tâm bộc bạch:

Trong dịp Tết vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã đi đến tận nhà và trao các phần quà Tết, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với các thanh niên sắp nhập ngũ. Nói về sự chuẩn bị của quận 12 cho đợt giao quân này, Trung tá Hứa Văn Rây- Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy quân sự quận 12 cho biết:

Đến quận Tân Bình, nơi luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về công tác gọi công dân nhập ngũ, chúng tôi nhận thấy một sự chuẩn bị chu đáo tận tình của quận. Ngay từ tháng 10/2012, Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình đã triển khai công tác tuyên truyền cũng như phối hợp giữa các phường, tổ dân phố, quản lý nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở địa bàn để động viên kịp thời, giúp các thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Trong đợt 1 năm nay, quận Tân Bình có 235 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 13 Đảng viên; trình độ Trung cấp chuyên nghiệp có 15 người; cao đẳng có 23 người và Đại học có 47 người. Các thanh niên sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Trung tá Nguyễn Hoàng Thành- Trợ lý tuyển quân của Ban chỉ huy Quân sự quận Tân Bình cho biết:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Chúng tôi tin rằng, với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, những thanh niên lên đường nhập ngũ của thành phố trong mùa xuân này sẽ góp sức trẻ của mình tô thắm thêm cho mùa Xuân của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ cha anh đi trước.