Một phụ nữ tự thiêu chưa rõ nguyên do

(VOH) - Chiều qua 23/05, Quận 1 đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc một phụ nữ châm xăng tự đốt trước cổng dinh Thống Nhất vào sáng cùng ngày.

Sự việc được ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Chủ tịch UBND quận 1 thông tin tại buổi họp báo là vào lúc 6h sáng ngày 23/05, trong lúc các bảo vệ của dinh Thống Nhất đi tuần tra còn cách khá xa cổng chính thì thấy ngọn lửa bùng lên trước cổng. Khi các bảo vệ chạy đến nơi thì phát hiện một thi thể đã bị cháy đen. Theo camera ghi nhận, một người phụ nữ đã châm xăng tự đốt. Ngọn lửa cháy trong vòng 3 phút, từ 5h58 đến 6h01 phút thì tự tắt.


Đại diện chính quyền và Công an quận 1 cung cấp thông tin về vụ tự thiêu sáng ngày 23/5 - Ảnh: Laodong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập được 1 đôi dép, một can nhựa và 6 tờ giấy bìa cứng khổ lớn, trong đó có nhiều nội dung viết bằng bút lông mực xanh. Nội dung của các mảnh giấy thể hiện người viết là một tín đồ Phật tử, đang có sự buồn phiền do bệnh tật và có cả những câu từ thể hiện sự bất bình trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, bày tỏ sự ủng hộ Cảnh sát biển và kêu gọi mọi người dân cùng đoàn kết để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan.

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, cơ quan công an xác định người tự đốt là Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1947, trú tại số 253/1 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh.