Dấu ấn nổi bật không thể không nhắc đến trước tiên, đó là là vai trò tiên phong của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát động, vận động, quản lý và thực hiện các hoạt động chăm lo thiết thực, thường xuyên đối với các lực lượng vũ trang - đặc biệt là đối với nhân dân huyện đảo Trường Sa, các đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam, các lực lượng đang trực tiếp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Trong đó, có nhiều chương trình đã gây ấn tượng sâu sắc, huy động được sự ủng hộ sôi nổi không chỉ của nhân dân thành phố mà còn của cả nước và kiều bào trên thế giới, như chương trình nhắn tin gây quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Chị Trần Thị Phương Linh - ngụ tại quận 1, giải bày: "Là một người Việt nên tôi cũng có tình yêu với Tổ quốc, rất yêu Trường Sa, Hoàng Sa. Chương trình này bản thân tôi thấy rất ý nghĩa, nên tôi đã nhắn tin và vận động cả nhà cùng nhắn tin để ủng hộ cho Trường Sa".
Và trong những tháng cuối năm 2013, Ủy ban MTTQ thành phố cũng tổ chức thành công chuyến đón đoàn 50 cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu Trường Sa, nhà giàn DK1 đến thăm TPHCM; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, nhắn tin ủng hộ các chiến sĩ hải đảo trong mọi tầng lớp nhân dân thành phố.
Tính riêng trong năm 2013, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã huy động được hơn 300.000 tin nhắn, với số tiền 28 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân. Các kết quả trên là minh chứng rõ nét nhất cho một điều, đó là vượt lên trên phong ba bão táp, vượt lên trên cả khoảng cách địa lý, tinh thần đoàn kết có thể tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn. Ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM bày tỏ: "Trong năm 2014, chúng tôi thấy tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cũng như cả nước có những dự báo đáng phấn khởi. Do đó, chúng tôi có trách nhiệm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển đảo hơn nữa. Từ đó chúng ta sẽ vận động xây dựng Quỹ được khoảng 20 tỷ đồng để tiếp tục chăm lo các nội dung đã đề ra. Đặc biệt là để chăm lo cho các chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 xuất ngũ trở về địa phương có điều kiện học hành, học nghề, ổn định cuộc sống".
Với thanh niên thành phố, tình yêu biển đảo Tổ quốc càng dâng trào trong từng con tim của lớp trẻ. Năm qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực về vật chất cũng như tinh thần nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã được Thành đoàn TPHCM tổ chức thực hiện khá thành công. Những cuộc thi viết về biển đảo đã khơi dậy, hun đúc và thắp sáng tình yêu biển đảo trong mỗi người, nhất là những người trẻ tuổi. Và gần đây nhất có thể kể đến là hoạt động “Ngày hội Mùa xuân biển đảo” được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố vào tháng 1 vừa qua. Cho tới thời điểm trước khi lễ khai mạc ngày hội diễn ra, đã có hàng chục doanh nghiệp, nhóm sinh viên các trường đại học và hàng trăm bạn trẻ gửi tặng quà với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, bao gồm cả số tiền bán đĩa DVD “Biển đảo quê hương 3” với gần 300 văn nghệ sĩ và 3.000 người dân, cán bộ, chiến sĩ cùng hát, cùng hướng về biển đảo quê hương. Số tiền, quà này sẽ được Ban tổ chức gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa để các chiến sĩ có một cái Tết ấm áp hơn.
Có mặt tại ngày hội, sinh viên Trần Thị Hải Yến xúc động: "Tuy là tôi không trực tiếp sống ở Trường Sa nhưng trong tim tôi, từng tấc đất của Trường Sa cũng giống như từng tấc đất của chính ngôi nhà mà tôi đang sống".
Nhìn lại một năm qua của phong trào tuổi trẻ thành phố hướng về biển đảo quê hương, anh Phạm Hồng Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã nhìn nhận về thành công của các chương trình này: "Cá nhân tôi nghĩ, nó xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của thanh niên thành phố đối với các vấn đề của thanh niên thành phố nói chung, và đặc biệt là vấn đề biển đảo nói riêng. Chính tình cảm đó đã thôi thúc các bạn trẻ, các cơ sở Đoàn phải năng động và sáng tạo trong cách làm của mình. Qua đó có những giải pháp cụ thể để giúp cho biển đảo, dù là ở vị trí công tác nào thì với tình cảm đó các bạn đã tổ chức rất tốt. Trong năm 2014, tôi tin là những hoạt động này sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt".
Năm 2013 cũng là năm mà báo chí thành phố đã có những đóng góp tích cực cho phong trào hướng về biển đảo quê hương. Sau hơn 2 năm kể từ khi Báo Tuổi Trẻ phát động, chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đã nhận được sự đóng góp của đông đảo cá nhân, tổ chức và đoàn thể trên khắp mọi miền của Tổ quốc với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Hay như chương trình chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính, Báo Pháp Luật và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, sau nửa năm phát động đã xây dựng một trường học trên đảo Trường Sa Lớn (Khánh Hòa) với số tiền 12 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong năm qua, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM đã đưa vào phát sóng chương trình phát thanh “Biên cương - Hải đảo” trên sóng AM 610Khz. Ra đời ngày 23/11/2013 và được phát sóng đều đặn vào mỗi 8 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, phát lại lúc 22 giờ cùng ngày, đây là chương trình phát thanh mang ý nghĩa to lớn, với kỳ vọng nối gần thêm khoảng cách giữa vùng biên giới, hải đảo với nhân dân cả nước nói chung, TPHCM nói riêng. Đánh giá về ý nghĩa của chương trình phát thanh “Biên cương - Hải đảo”, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM nhấn mạnh: "Đài TNND TPHCM lên sóng một chương trình mới mang tên chương trình phát thanh “Biên cương - Hải đảo”. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui của chúng tôi trong nhiệm vụ tuyên truyền. Ý nghĩa to lớn của chương trình là chuyển tải thông điệp về cuộc sống con người không phải chỉ ở phạm vi TPHCM, mà đến các vùng biên giới hải đảo đến đông đảo thính giả nghe Đài. Chúng tôi hy vọng chương trình “Biên cương - Hải đảo” sẽ khắc họa thật nhiều hình ảnh về con người cần cù, anh dũng và vẻ đẹp của các vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc ta".
Bên cạnh sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố, là những hình ảnh thật đáng trân trọng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Trái với hình ảnh rực rỡ thường thấy, các văn nghệ sĩ từ đất liền khi ra đến nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc lại đem đến một không khí thật ấm áp, chân tình, chuyển tải trọn vẹn tấm lòng của đất liền gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió. Ca sĩ Thanh Thúy - một trong những nghệ sĩ nhiều lần góp mặt trong các chuyến hải trình thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ của chị: "Thúy có may mắn là từng được đến quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Và mỗi một lần đi như vậy lại đem đến những cảm xúc khác nhau, nhưng nói chung đều là cảm xúc nôn nao, hạnh phúc, xúc động rất khó tả. Thúy còn nhớ lần đó Thúy đến đảo Sơn Ca - một hòn đảo trong quần đảo Trường Sa. Khi cất lên những câu hát quen thuộc trong bài hát “Gần lắm Trường Sa”, khi đứng trước Thúy là rất đông các gương mặt chiến sĩ trẻ, những gương mặt rạng ngời niềm tin, sự lạc quan và phấn khởi. Thúy không biết rằng từ đâu niềm xúc động mãnh liệt lại đến như vậy, Thúy đã rất cố gắng nhưng ngày hôm đó thì bài hát đã không thể trọn vẹn như mình đã từng hát rất nhiều lần".
![]() |
| Ca sĩ Quốc Đại, Thanh Thúy và Đại úy Phạm Văn Thụy cùng ca sĩ Vân Khánh hát trong chương trình Ngày hội Mùa xuân biển đảo - Ảnh: TTO. |
Vào năm 1961, khi Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Người đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời dặn dò ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay, khi Biển Đông đang oằn mình trước những cơn sóng lớn. Thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn muốn nhắn gửi những thông điệp yêu thương nhất đến quân và dân biển đảo quê hương. “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành ý thức và hành động của muôn triệu trái tim người Việt, trong đó có nhân dân TPHCM.
Mùa xuân đang về trên thành phố mang tên Bác. Giữa không gian rộn rã, tưng bừng của đất trời vào xuân, vẫn có biết bao trái tim hướng về mùa xuân biển đảo quê hương. Chắc chắn rằng, dù xa nghìn trùng khơi nhưng giữa lòng thành phố, những tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa vẫn ngày đêm dội về, cuộn trào, da diết và muôn vàn yêu thương…

