![]() |
|
Nông dân huyện Củ Chi Đầu tư trồng rau sạch , hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: SGGP |
Tân Thông Hội, xã thí điểm xây dựng nông thôn mới đón chúng tôi như thế. Và sự thay đổi không chỉ về vóc dáng, không chỉ là sự hình thành khu công nghiệp mà thay đổi với cơ man chính sách hỗ trợ vốn sản xuất, dạy nghề mang ấm no, hạnh phúc đến cho bà con nơi đây. Hiện thực trước mắt cuốn hút chúng tôi vào sâu hơn và gõ cửa khu vườn lan rợp sắc màu như đang tỏa hương khoe sắc cùng mùa xuân. Đón chúng tôi là anh nông dân trẻ Nguyễn Thanh Ngà, anh bộc bạch: “Trước đây, gia đình trồng rau màu ngắn ngày vừa vất vã, thu nhập lại bấp bênh, năm được năm thất. Những năm 2002, phong trào trồng lan rộ lên, tôi trồng thử vài trăm cây trên diện tích 500 m2. Một năm sau, mỗi tuần tôi thu trên 1 triệu đồng. Thu nhập cao hơn hoa màu chục lần, nhưng khổ là không có vốn. Cuối năm ngoài, may nhờ chủ trương của UBND TP cho vay 500 triệu, tôi mới mở rộng vườn lan thêm 3.000 m2 nữa ” Vừa nói, anh vừa dẫn chúng tôi vào sâu trong vườn. Đứng giữa vườn lan, nhìn những vòi lan to, mập, dài đủ sắc màu, cùng hệ thống tưới phun sương hiện đại tôi rất cảm phục. Rõ ràng, thành tựu khoa học kỹ thuật cộng với chính sách trợ vốn của TP đang từng bước đưa nông nghiệp TP tiến dần theo hướng hiện đại. Trước những ngày xuân đang chộn rộn kéo về, anh Ngà tâm sự thêm với chúng tôi:
Chia tay với anh Ngà, tôi gặp anh bạn đồng nghiệp ở Đài truyền thanh huyện, anh góp ý thêm: “Muốn biết mức sống của dân Tân Thông Hội chỉ cần đảo qua chợ là biết”. Đi rồi mới thấy, câu nói ấy thật đúng. Chợ Tân Thông Hội bây giờ không phải chỉ có vài con tép riu, vài sạp thịt léo tèo mà cá hàng thao, tôm hàng rổ, thịt cả chục sạp xếp dài 1 dãy. Đã có cả những thứ đặc sản nào là tôm thẻ, tôm càng, cá ròng ròng tươi nhảy soi sói, nào là cá thu, cá mực… Nếu dân không có tiền, những mặt hàng này bán cho ai. Rõ ràng, đời sống người dân nơi đây ngày một tăng bởi diện tích rau an toàn và đàn bò sữa tăng nhanh. Nếu như giá trị sản xuất nông nghiệp thành Phố bình quân đạt 128 triệu đồng/ha, thì nơi đây đạt 177 triệu đồng /ha. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2010 là hơn 24 triệu đồng/ người/năm, tăng gần 36% so với cùng kỳ.
Rời Tân Thông Hội, chúng tôi tiếp tục du xuân về các huyện cánh Bắc TP. Và có một nơi cũng như Tân Thông Hội đang đổi mới từng ngày mà chúng tôi ghi nhận được, đó là Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Nhưng Tân Thông Hội đạt 14/19 tiêu chí cao nhất, thì Tân Nhựt đạt tiêu chí thấp nhất trong 6 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới của TP. Tuy chưa bằng những xã khác do xuất phát điểm của Tân Nhựt rất thấp. Tân Nhựt là 1 trong 20 phường, xã nghèo nhất của TP. Nhưng với việc xác định mục tiêu xây dựng và phát triển nông thôn, nông dân là chủ thể, phải được tham gia ngay từ đầu. Do vậy, việc tập trung đào tạo nông dân quê mình trở thành nông dân kiểu mới là hướng đi mà xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đã và đang làm. Xa xa trước mắt chúng tôi là những vườn rau cải rổ, cải ngọt bông… lớn nhỏ xanh mướt chạy dài hiện lên. Khi đặt chân tham quan thử một vuông vườn mới thấy những điểm sáng đáng ghi nhận nơi đây. Vườn rau của Chị Lê Thị Hồng như một nông trại nhỏ rất ngăn nắp, sạch sẽ không một cọng cỏ, cọng rác, không một vỏ chai hay bao bì thuốc bảo vệ thực vật nào vươn vãi. Chị tâm sự:
Và nơi đây bà con đã biết bắt tay vào tổ hợp tác rau, cùng sản xuất 1 giống cải, cùng làm theo quy trình Viet GAP mà khuyến nông chuyển giao. Rõ ràng, một khi chính quyền tập trung đào tạo nghề cho nông dân, cộng với sự quyết tâm, óc sáng tạo, tư duy thay đổi của nông dân nơi đây thì cuộc sống đang bắt đầu thay đổi. Ngoài ra, những mô hình như nuôi heo, cá, đặc biệt là cá kiểng như cá chép Koi, chép Nhật, cá trân châu, cá ba đuôi… với diện tích hơn 3 ha mặt nước của anh nông dân trẻ Trương Trung Cường khiến chúng tôi tin rằng, Tân Nhựt ngày nay bắt đầu có sự thay đổi mới. Trong năm qua, hàng loạt các công trình về đường, trường, trạm được nâng cấp mở rộng. Những con đường tráng nhựa, con đường cấp phối sỏi đỏ nối tiếp nhau chạy về phía trung tâm TP, nối các quận, huyện, xã, ấp với nhau. Việc lưu thông đã là một thuận tiện lớn đối với người dân vùng sâu, vùng xa này mà trước đây chỉ đi lại bằng ghe là phương tiện duy nhất. Cái hay của chính quyền Tân Nhựt là biết dựa vào nguồn lực cộng đồng, mời gọi doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng giao thông nông thôn, đặc biệt là kéo nông dân cùng tham gia, cùng đóng góp không để họ đứng bên lề của công cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem đến bộ mặt mới cho Tân Nhựt. Trước thềm xuân mới ông Nguyễn Văn Khiết, một trong những lão nông đóng góp 1.800 m2 đất để làm đường, vui mừng nói:
Rồi, việc bảo vệ môi trường trong chăn nuôi bằng hầm biogas cũng được bà con Tân Nhựt quan tâm. Có thể nói đây là bước tiến dài của ngành nông nghiệp Việt Nam. Đánh giá về bước đi và cách làm của TP.HCM trong quá tình xây dựng nông thôn mới, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng nói:
Những gì mà chúng tôi ghi nhận qua chuyến du xuân đúng như những gì Thứ Trưởng Hồ Xuân Hùng nhận xét. Nhưng vẫn còn qúa sớm để đánh giá hiệu quả, vì chúng ta mới đi nửa chặng trên con đường xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009-1011, nhưng đây là bước quan trọng để nông dân làm quen với phong cách sản xuất chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn rõ ràng, làm quen với việc bảo vệ môi trường, quen với ý thức trách nhiệm cùng cộng đồng. Hy vọng, với sự quyết tâm và cách làm sáng tạo của nông dân TP cùng với những quyết sách mới từ Đại Hội Đảng lần thứ XI, nông nghiệp, nông thôn cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng sẽ chuyển mình mạnh mẽ và cơ hội làm giàu sẽ còn đến với rất nhiều bà con nông dân TP. Chúng tôi về lại TP khi nắng chiều đã tắt. Trời bắt đầu se se lạnh, một mùa xuân mới lại về, như bao mùa xuân khác, mùa xuân ấm no hạnh phúc. Trong tôi lại vang lên bài hát “ Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”....


