Nặng lòng với những chuyến đi…

(VOH) - Xuân về, với những người thầy thuốc là khoảng thời gian để nhìn lại một chặng đường dài đã qua, những niềm vui và những trăn trở còn đọng lại… Từ cánh đồng miền Trung cháy nắng đến những con nước mênh mang của miền Tây bạt ngàn sông nước; từ đứa bé người dân tộc miền núi làn da đen nhẻm đến bà cụ lưng còng chống gậy …họ đã đi qua, chia sẻ những gánh nặng bệnh tật với người dân nghèo ở đó. Những đóng góp về vật chất của y bác sỹ cho người dân vùng sâu vùng xa chưa hẳn đã nhiều, nhưng niềm vui tinh thần, sự động viên, khích lệ người dân nghèo vươn lên vượt khó lại vô cùng lớn lao.

Khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo tại vùng biên giới xã Tiên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. (ảnh: CATPHCM)

Tôi còn nhớ như in hình ảnh của bà cụ Lê Thị Hai ở vùng lũ Tam Nông, Đồng Tháp tay chống gậy, dò dẫm từng bước đi giữa cái nắng ban trưa gay gắt đến để được các bác sỹ thăm khám, dù đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng đây là lần đầu mới thấy đoàn y bác sĩ Tây y về khám bệnh nên mừng lắm:



Các y bác sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi, từ Quảng Nam, Nha Trang, Gia Lai đến Bến Tre, Trà Vinh, An Giang xuống tận Kiên Giang, Cà Mau ….để khám bệnh cho dân nghèo. Họ cũng đã bất chấp những chặng đường lầy lội vì mưa bão, những con dốc ngoằn ngoèo trơn trượt, những chuyến đi dài cả ngày lẫn đêm, và chỉ kịp chợp mắt đôi chút trên những chiếc bàn học sinh bé tí, hay ngoài ghế đá giữa trời khuya cùng đám muỗi vo ve. Họ lót lòng bằng những bữa ăn vội vàng bên đường, những ổ bánh mì chống đói giữa trưa … Bác sỹ Hồ Thị Liên - Phó Giám đốc BV Công An TPHCM xúc động kể về những chuyến đi:




Niềm vui sau những chuyến đi ấy đọng lại thì ít mà nỗi buồn thì như nhiều thêm lên, bởi lẽ bà con nghèo không có điều kiện chăm sóc y tế và luôn chịu nhiều thiệt thòi. Và có những chứng bệnh đáng lẽ ra phải được chữa trị nhưng do thiếu điều kiện đành phải bỏ qua, mặc cho số trời. Những trường hợp đó trở thành nỗi ray rứt trong lòng người thầy thuốc. Bác sỹ Hồ Hoàng Tuấn - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM gắn bó với công tác này đã gần 20 năm, thế nhưng kỷ niệm làm anh nhớ nhất là hình ảnh những cụ già đã bảy tám mươi tuổi, nắm chặt tay anh nói: “đó tới giờ tui chưa được bác sỹ khám bệnh lần nào”. Bác sĩ Tuấn tâm sự:




Hiểu, cảm thông và chia sẻ những khó khăn của người bệnh ở các vùng nông thôn xa xôi nên bác sĩ Phạm Tùng Phương đã dành suốt 30 năm để đến với bà con nghèo. Hình ảnh của những trẻ em đồng bào dân tộc Ê đê co ro trong giá rét mùa đông đến điểm khám bệnh đã làm bác sĩ xúc động. Cũng vì thế, bác sĩ Phương đã luôn tranh thủ thời gian, dồn hết tâm huyết cho những chuyến đi khám bệnh như thế:




Người nghèo và bệnh tật là cái vòng lẩn quẩn khó thoát ra được nên khi đã là thầy thuốc, họ thật sự có những đồng cảm, chia sẻ và nhiệt huyết muốn chung tay giúp đỡ bệnh nhân nghèo có điều kiện được chăm sóc y tế. Và đó cũng chính là phương châm của các y bác sỹ không ngại khó khăn, để hàng tháng vẫn tiếp tục tổ chức những chuyến đi khám bệnh ở vùng sâu, vùng xa, cùng chung tay góp sức chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Qua những chuyến đi như vậy, các bác sĩ như được dịp trải lòng và hiểu thêm về đời sống của bà con. Các bác sĩ có đủ các chuyên khoa như: đa khoa, nội - ngoại khoa, nhi khoa, ung bướu, tim mạch, da liễu, nha khoa, nhãn khoa… Có những chuyến đi của đoàn lên đến tận vùng Ngọc Linh, một xã miền núi nghèo của tỉnh Kon Tum, giao thông hiểm trở, một trong những địa phương nghèo đến nỗi có trẻ em cả năm chỉ được ăn vài bữa cơm, còn lại là khoai mì và bắp khô. Dược sỹ Trần Phước Hòa, một người còn rất trẻ, anh hầu như không quản ngại khó khăn, một mình đi thị sát tình hình rồi sau đó quay trở về TP đón đoàn y bác sỹ đến thăm khám cho bà con, cho biết:




Xuân đã về ! Thêm một mùa xuân yêu thương đến với đồng bào vùng cao, vùng xa, vùng lũ. Và khi mọi người vui xuân thì đâu đó, có những bác sĩ vẫn cần mẫn, chăm chỉ săn sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Cầu mong một năm mới bình an và nhiều may mắn đến với các y bác sỹ thiện nguyện, để họ tiếp tục chở yêu thương về với mọi miền ,./.