Từ phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến phong trào vận động nhân dân hiến đất mở hẻm, vận động mạnh thường quân hưởng ứng quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai,… Bà Trần Thị Cúc vừa nhận danh hiệu Dân vận khéo cấp Thành năm 2011.
Đến con hẻm khang trang 750 trên đường Nguyễn Kiệm phường 4 quận Phú Nhuận hỏi thăm “bà Cúc-trưởng ban” ai cũng biết. Đây không chỉ là tên gọi để phân biệt bà Cúc-Trưởng ban Mặt trận, Trưởng ban khu phố với những bà Cúc trùng tên khác tại con hẻm này mà người ta biết còn đến bà Cúc với nhiều thành tích mà bà có công đóng góp cho sự phát triển của địa phương nơi đây.
Hơn 12 năm gắn bó với công tác Mặt trận khu phố 1, bà Trần Thị Cúc luôn nêu cao phẩm chất của người Đảng viên: còn sức là còn góp sức mình xây dựng địa phương. Hơn 12 năm bà làm công tác dân vận, là 12 năm khu phố 1 luôn đạt danh hiệu Khu phố văn hóa cấp quận và Tp. Bà cũng vận động nhân dân và mạnh thường quân xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa, ủng hộ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, vận động quyên góp cho các hoạt động xã hội từ thiện tại khu phố. Đồng thời, bà còn là thành viên tích cực trong việc vận động nhân dân hiến đất mở được 3 hẻm tại 166 Thích Quảng Đức, 750 Nguyễn Kiệm và 766 Nguyễn Kiệm. Nói là vậy nhưng để có được thành tích như thế đâu phải là chuyện dễ dàng và không phải mọt sớm một chiều mà có được.
Bà Trần Thị Cúc nhớ lại những ngày đầu đến sinh sống tại đây, con hẻm 750 Nguyễn Kiệm lúc đó chỉ là con hẻm nhỏ, nước ngập, nhà dân thì nhô ra thụt vào. Cả Ban Mặt trận khu phố đã cố gắng vận động nhân dân sống tại hẻm hiến đất mở rộng hẻm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đó là cơ hội và là quyền lợi của người dân nơi đây. Nhưng lúc đầu triển khai đâu phải ai cũng hiểu và đồng tình hưởng ứng mà nhiều hộ bị mất đất đã kịch liệt phản đối. Thế là vận động Đảng viên thực hiện trước, đồng thời cũng vận động những hộ không bị ảnh hưởng và ít bị ảnh hưởng hỗ trợ thêm cho hộ nào bị ảnh hưởng nhiều. Dần dà, người dân cũng từ từ ủng hộ và đồng tình cho việc mở hẻm. Ấy vậy mà mất đến 4 năm kiên trì mới có được con hẻm khang trang sạch đẹp như hôm nay. Từ hiệu quả nhận được từ việc mở hẻm, sau đó những con hẻm còn lại được mở rộng thuận lợi hơn. Có được con hẻm sạch đẹp, bà lại tiếp tục vận động mạnh thường quân xây dựng công viên nhỏ ngay tại hẻm với vài dụng cụ tập thể dục và là nơi thư giãn gặp gỡ của bà con trong hẻm 750 Nguyễn Kiệm. Việc làm của bà Cúc đã giúp nhân dân tin tưởng và họ trở thành “tai mắt” phụ giúp bà nắm bắt nhanh tình hình trong khu phố. Bà Trần Thị Cúc bày tỏ:
Ông Nguyễn Ngọc Hai-Chủ tịch MTTQ phường 4 quận Phú Nhuận đánh giá cao những đóng góp của bà Cúc trong công tác dân vận, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Hai cho rằng:
Hơn 40 năm tuổi Đảng, gần 12 năm gắn bó với công tác dân vận, bà Trần Thị Cúc đã dốc hết tâm sức cho công việc tại địa phương. Điều này không chỉ là những lời nói suông mà đó là những kết quả, thành tích mà khu phố 1 phường 4 đạt được trong thời gian qua đã minh chứng cho điều đó. Trong những tháng cuối năm công việc của bà Cúc lại càng tất bật, nhưng trong ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui với công việc hữu ích của mình. Để tiếng gọi “Bà Cúc trưởng ban” vẫn còn ời ời trong lòng người dân khu phố 1 phường 4 quận Phú Nhuận mỗi khi có việc cần...
