Nét đẹp đời thường: Chuyện chưa kể về bác Bảy Huệ

(VOH) - Bác Bảy Huệ là tên gọi thân mật mà người dân ở khu phố 7, phường 15, quận 10 vẫn thường gọi ông Đinh Văn Huệ, một cán bộ quân đội về hưu.

Sinh năm 1928 tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bác Bảy Huệ đã chính thức trở thành Đảng viên từ năm 1948, khi tuổi đời đang độ thanh xuân. Kể từ đó, người đảng viên trung kiên ấy luôn luôn có tâm huyết với những lợi ích của đất nước. Việc gì có lợi cho nhân dân, cho cộng đồng, thì bác Bảy Huệ luôn dấn thân mà không bao giờ nề hà khó nhọc, gian nan.

Có lẽ sẽ rất nhiều người trầm trồ thán phục nếu biết được năm nay tuổi đã ngoài 80 mà bác Bảy Huệ còn đảm nhận hơn 10 chức trách được phân công trong công tác Đảng và đoàn thể ở phường, cũng như khu phố, như: Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ủy viên Hội chữ thâp đỏ và Hội khuyến học, thành viên Tổ tuyên giáo và Ban xóa đói giảm nghèo phường, Trưởng Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư…

Khi có người hỏi, tuổi bác đã cao, liệu có đảm đương một lúc nhiều việc như vậy được hay không? Bác Bảy cười rất hiền. Không phải là tui ham mấy cái chức danh ấy, nhưng vì đó là những công việc không lương, nên cũng chẳng có mấy người mặn mà, tui thấy sức mình còn làm được. Thấy tui nhiệt tình, phường và khu phố cũng giao hết chừng ấy công việc. Nhiều cô bác ở phường 15 quận 10 kể với chúng tôi, dù bận rộn cách mấy, khi người dân cần, không kể ngày đêm, ngày thường hay chủ nhật, bác Bảy Huệ cũng sẵn sàng giúp đỡ

Quả thật, về hưu đã lâu, tưởng rằng có thể được an hưởng tuổi già. Bác Bảy nhớ lại: Lúc đầu tôi cũng có ý nghĩ “mình đã mấy chục năm trong quân đội. Nay được nghỉ hưu, được nghỉ ngơi sống an nhàn tuổi già chắc không ai chê trách gì”. Nhưng sau khi về khu phố 7, nhận thấy mình vẫn còn có ích trong những việc ở khu phố, đó là những lần hòa giải cho những va chạm giữa hàng xóm với nhau trong khu phố, nhắc nhở các em nhỏ trong sinh hoạt và học hành, hay tuyên truyền, vận động các hộ dân trong diện giải tỏa sớm bàn giao mặt bằng… Từ đó, uy tín của người Bí thư chi bộ ở khu phố 7 ngày càng được tín nhiệm. Trăn trở về những công việc thường ngày ở khu phố, bác Bảy Huệ tâm sự:

Với tinh thần cách mạng của bộ đội cụ Hồ, bác Bảy Huệ không ngại tuổi cao, đã cùng với chính quyền quận 10 vận động từng nhà dân trong dự án mở rộng đường Thành Thái. Đặc biệt, khi cả nước phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bác Bảy Huệ xem đây là một biện pháp quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, không chỉ tự mình học tập, rèn luyện, hàng ngày, Bác Bảy Huệ không ngại khó khăn, đến vận động từng hộ dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương, xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng vững mạnh. Ngoài những tài liệu do Ban Tuyên giáo quận ủy cung cấp, Bác Bảy còn sưu tầm và nghiên cứu thêm những sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường Đảng ta và nhân dân ta tiến vào thế kỷ XXI, Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và 30 năm thực hiện di chúc của Người…Qua nghiên cứu những tác phẩm đó, bác Bảy càng nhận thức được những tư tưởng vĩ đại của Người. Trong đó, bác Bảy đã đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều mà bác Bảy Huệ luôn tâm đắc là lời dạy về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với lối sống giản dị và đức tính khiêm tốn, Đại tá Cựu chiến binh Đinh Văn Huệ được bà con trong khu phố tin yêu. Những lần vận động, hòa giải của bác Bảy Huệ vì thế càng có hiệu quả hơn. Nói về tinh thần trách nhiệm của bác Bảy, ông Nguyễn Văn Tư, một cán bộ hưu trí khu phố 7 cho biết:

Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập thể Chi bộ 7A được đảng ủy phường 15, quận 10 tặng giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4 năm”. Trong đó, một phần là nhờ vào tinh thần hăng say vì lợi ích của nhân dân của Bí thư chi bộ cao tuổi này.

“Tôi đã cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, làm được một số việc tốt phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng địa phương, được nhân dân tin tưởng, quý mến, tôi rất hạnh phúc. Và tôi nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đó là tâm sự của người cán bộ quân đội về hưu, cựu chiến binh Đinh Văn Huệ.