Nét đổi thay bên dòng kênh Nhiêu Lộc

(VOH) - Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã từng là một dòng kênh ô nhiễm vì nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Nhưng giờ đây, đã có sự đổi thay với việc cải tạo và chỉnh trang bên dòng kênh này, dòng nước được xanh hơn, đường được mở rộng khang trang hơn, vỉa hè được lát đá dành cho người đi bộ cùng với những thảm cỏ xanh và bồn hoa cây kiểng...
Một góc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhìn từ trên cao. Ảnh: Infonet

Ai đã từng sống ở TPHCM nhiều năm hẳn đã từng một lần nhìn thấy cảnh nhếch nhác ở tuyến đường nằm ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong những năm về trước. Giờ đây, nếu có dịp trở lại, sẽ không khỏi ngạc nhiên vui sướng khi tuyến đường mang tên Hoàng Sa - Trường Sa giờ đây đã khác xưa. Bắt đầu từ chân cầu Lê Văn Sỹ, quận 3 kéo dài đến đầu đường Út Tịch, quận Tân Bình là một diện mạo mới, đường rộng với 3 làn xe chạy thênh thang khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Không còn là những bãi đất đầy cỏ mọc và mấy đống xà bần vô chủ nằm chơ vơ bên dòng kênh đen ngòm. Giờ đây, dòng nước dường như xanh hơn, bởi hai bên đường được mở rộng khang trang, vỉa hè được lát đá và cây xanh, hòn non bộ, những cột đèn đường vươn mình trên 2 bên bờ kênh đã điểm tô như một công viên đầy tao nhã.
Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Vũ Đức Sinh, năm nay 80 tuổi hào hứng về tuyến đường Trường Sa đi qua trước ngôi nhà của mình giờ đây đã có nhiều thay đổi. Đã hơn nửa đời người cư ngụ nơi đây,12 ông chưa bao giờ tưởng đến một ngày tuyến đường ngay trước mặt nhà mình có thể đẹp lung linh như một giấc mơ đến vậy. Ông luôn miệng trầm trồ: “con đường này đẹp quá, đẹp nhất thành phố đấy, từ ngày con đường này được nâng cấp, tôi thấy sức khỏe của mình tốt hơn lên, mỗi ngày tôi đi bộ 2 buổi sáng chiều để tập thể dục”. Ông Vũ Đức Sinh phấn khởi nói:

Quả thật, chỉ 1 vài năm trước thôi, tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc vừa nhỏ hẹp, không có vỉa hè dành cho người đi bộ, lại thiếu cả đèn đường, nên vào ban đêm thì đường tối om. Chưa kể nơi đây từng là bãi tập kết rác của những người dân còn thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thành phố. Thời điểm ấy, không ai nghĩ con đường mang tên Trường Sa sẽ có một ngày được mở rộng, có vỉa hè dành cho người đi bộ cùng với những thảm cỏ xanh và bồn hoa cây kiểng. Với không gian lý tưởng, đường Hoàng Sa - Trường Sa nằm đôi bờ kênh Nhiêu Lộc giờ đây trở thành điểm dừng chân đi dạo, ngắm cảnh và tập thể dục của người dân sinh sống chung quanh khu vực dọc theo bờ kênh . Anh Lê Phúc Hoàng, nhà ở ven dòng kênh Nhiêu Lộc cho biết:

Hiện nay, từ trung tâm thành phố đi về phía Tân Bình, các tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Trỗi luôn trong tình trạng quá tải trong giờ cao điểm. Với chiều dài 14 km, được mở rộng với 3 làn xe, tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến đường xuyên quận đã quá tải. Không những thay đổi diện mạo của các quận mà tuyến đường này đi qua, hình ảnh mới và khang trang của cung đường này cũng góp phần thay đổi cả ý thức của người dân trong việc giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp. Ông Trịnh Xuân Thiều - Phó Bí thư Thường trực quận Phú Nhuận cho biết:

Giờ đây, những buổi chiều lộng gió bên dòng kênh Nhiêu Lộc, người dân đã có một nơi lý tưởng để thư giãn cuối ngày. Đường Hoàng Sa - Trường Sa đã làm thay đổi một diện mạo ở các khu phố ven dòng kênh. Người dân đã thôi không còn xả rác bừa bãi, đó cũng là ý thức công dân khi được sống trên cung đường đẹp khang trang như thế này. Không những thế tuyến đường 2 bên dòng kênh như 2 nét viền tô điểm cho dòng kênh thêm tươi đep. Điều mà mọi người đang mong chờ đó là sẽ có một ngày dòng kênh sẽ đổi màu và biết đâu khi đó dòng kênh không chỉ là biểu tượng tươi sáng của TPHCM mà còn là điểm tham quan du lịch của bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Và cũng thật là tự hào khi hai con đường tươi đẹp này được gắn biển mang tên hai hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa thân thương của Tổ Quốc.