Nghĩ về người lính quân hàm xanh

(VOH) - Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, giúp đỡ tận tình của nhân dân, Bộ đội biên phòng trong những năm qua không ngừng phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội và lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gắn bó với đồng bào các dân tộc, xây dựng “biên giới lòng dân”.
 Những người lính quân hàm xanh ngày đêm bảo vệ lãnh thổ đất nước (ảnh BLO)

Với gần 8.000 km đường biên giới, trong đó biên giới đất liền dài 4.510 km tiếp giáp với ba nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia; vùng biển có bờ biển dài 3.260 km với các quần đảo và hàng ngàn đảo lớn nhỏ, tiếp giáp với hải phận quốc tế có liên quan đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam châu Á có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh trong khu vực. Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng biên cương luôn là “phên dậu” của Tổ quốc và là bộ phận thiêng liêng bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các ngành, các cấp và các đoàn thể, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và Nhà nước, là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ năm 1959 đến nay, ngày 03/03 hàng năm chính thức trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng quân dân cả nước giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc và ra sức xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, tinh nhuệ.



Để có biên cương lãnh thổ Việt Nam liền một dải từ cao nguyên Đồng Văn đến đất mũi Cà Mau hôm nay, biết bao thế hệ chiến sĩ biên phòng đã hy sinh oanh liệt để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thực sự trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Không những thế, các anh còn biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực. Chỉ riêng tại TPHCM, tính từ năm 2009 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đóng góp hơn 2.600 ngày công lao động giúp dân, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 21.000 người, phối hợp xây dựng 180 căn nhà tình thương và mở 4 lớp học tình thương. Trên mặt trận chống đói nghèo, lạc hậu, rời cây súng sau phiên trực gác, các anh lại đến với bà con mình để hướng dẫn họ cách tăng gia sản xuất, cầm tay nắn nót từng nét chữ cho các em thơ, và còn động viên, thăm khám sức khỏe cho người dân. Có thể nói, các anh không những hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mà còn là người “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh” mà nhân dân tin yêu, “đi dân nhớ, ở dân thương”. Hình ảnh người lính biên phòng vừa có thế đứng vững chãi trong những phiên trực gác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa có nét thân thương, bình dị khi cùng hòa mình vào nhịp sống trên địa bàn đóng quân luôn được nhân dân kính yêu và kính trọng.


Bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống người dân, những năm qua, Bộ đội biên phòng TPHCM còn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn giúp người dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 100.000 lượt tàu khách và tàu quân sự nước ngoài với hàng triệu lượt thuyền viên, khách quốc tế khi ghé thăm và làm việc tại TPHCM. Biên phòng TPHCM cũng thường xuyên tổ chức những cuộc tuần tra, kiểm tra và xử lý hàng ngàn vụ vi phạm an ninh chính trị, buôn lậu, gian lận thương mại… Hiểm nguy, gian khó thật không thể kể xiết. Thế nhưng vượt lên trên tất cả, màu áo xanh Bộ đội Biên phòng vẫn luôn ngày ngày hiện diện ở những địa bàn heo hút nhất của TPHCM, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân. Nhờ đó đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và củng cố ngày một vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Với đặc thù đóng quân tại những địa bàn xa xôi cách trở, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, người lính biên phòng cũng có những ưu tư, nỗi niềm riêng. Có những phút giây cô đơn, khó khăn tưởng chừng vượt quá sức chịu đựng của con người, vậy nhưng các anh vẫn kiên cường bám trụ, vững tay súng gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Điều đó chỉ có thể được lý giải bằng tình yêu đất nước, yêu đồng bào đã thấm vào máu thịt, vào hơi thở của các anh để người chiến sĩ vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt nơi vùng biên nắng gió.

Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm tổ chức, giáo dục và rèn luyện; được các bộ, ban, ngành và nhân dân cả nước, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới đùm bọc, cưu mang. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng lực lượng không ngừng trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Nhìn lại chặng đường đã qua, những người lính vai mang quân hàm xanh hoàn toàn có quyền tự hào về những cống hiến thầm lặng mà cao đẹp của mình cho công cuộc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Tin rằng rồi mai đây, mỗi miền đất mà dấu chân người chiến sĩ biên phòng đi qua sẽ lại nở hoa - những đóa hoa của tình quân - dân thắm thiết, bền chặt, những đóa hoa của văn minh, no ấm nơi vùng biên cương, biển đảo thân thương của đất nước.