“Sự tin yêu là bước tiếp nối của sự cảm hóa và đi đến thành công” là câu đầu
tiên mà chị Quan Lệ Hạnh, Tổ trưởng tổ cán sự xã hội tình nguyện phường 15 -
quận 5 chia sẻ khi chúng tôi hỏi thăm về hoạt động của tổ cán sự xã hội phường
trong công tác tiếp cận, vận động các đối tượng thanh niên sau cai tái hòa nhập
cộng đồng.
Ngồi nghe chị kể chuyện đời, chuyện nghề, chúng tôi phần nào cảm nhận được những
khó khăn, vất vả mà những người làm công tác tiếp cận, vận động các đối tượng
thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng ngày ngày gặp phải.
Phường 15 - quận 5 là phường tập trung nhiều chợ, việc kinh doanh, buôn bán, đi
lại diễn biến hết sức phức tạp dẫn đến tình trạng nhiều tệ nạn xã hội có thể xảy
ra mà các cơ quan chức năng khó kiểm soát được. Vì thế, việc nắm bắt tình hình
và thực hiện quản lý với các em tái hòa nhập cộng đồng của tổ cán sự xã hội tình
nguyện cũng gặp không ít khó khăn. Chị Hạnh tâm sự: mỗi thanh niên sau cai tái
hòa nhập cộng đồng đều có những lí do đưa đẩy dẫn đến con đường nghiện ngập khác
nhau. Vì thế, người làm công tác cán sự tình nguyện phải biết đồng cảm và chia
sẻ với các em, các cháu. Nói thì dễ nhưng để làm được việc này là cả một quá
trình cố gắng, phấn đấu của chị cũng như những người trong tổ cán sự tình
nguyện. Tất cả phải rèn luyện bản lĩnh để đối mặt với những va chạm, nguy hiểm
có thể xảy ra trong quá trình làm việc, cũng như đối mặt với những ánh mắt không
mấy thiện cảm của gia đình, của các em sau cai và nhất là bản lĩnh, sự kiên trì
trong việc tiếp cận các em. Chị kể: những ngày đầu, mỗi lần tìm đến nhà thăm
hỏi, động viên các em đều bị gia đình các em từ chối trò chuyện, nói tránh là
không có các em ở nhà để không tiếp đón. Không nản lòng, khi gặp những tình
huống như thế, chị đã vận dụng kinh ngiệm và những biện pháp cảm hóa đã được học
qua các lớp kỹ năng, cũng như kiên trì đến nhà các em sau cai, giúp đỡ và tạo
niềm tin của gia đình cũng như của các em. Theo chị Quan Lệ Hạnh, điều quan
trọng nhất để công việc này đạt hiệu quả là những việc đó phải thật sự xuất phát
từ trái tim của chính những người làm công tác tình nguyện. Có như vậy, các em
mới có thể tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Từ đó, mới xem xét các
em cần chia sẻ điều gì, các tổ chức có thể hỗ trợ, giúp đỡ được gì cho các
em?...
Có lẽ chính vì những việc làm xuất phát từ trái tim, cùng với những hoạt động
thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của đối tượng sau cai, chị Hạnh và nhóm tình
nguyện đã ầm thầm làm được nhiều việc có ý nghĩa, như: phối hợp với các đơn vị,
tổ chức hỗ trợ các em về vật chất, công ăn việc làm, vay vốn ngân hàng. Kết quả,
chị và tổ cán sự xã hội tình nguyện phường 15 - quận 5 đã giúp 23 em hồi gia có
việc làm ổn định. Các em dần dần mở rộng lòng mình hòa nhập cộng đồng, từ bỏ hẳn
ma túy, tu tâm làm ăn, chăm lo cho cuộc sống bản thân và gia đình.
Bên cạnh những hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, bằng hình thức sinh hoạt định kỳ mỗi
tháng, những cán sự tình nguyện đã cung cấp thêm cho các em những kiến thức về
phòng chống HIV/AIDS, về sử dụng Methadone và động viên các em sống vui vẻ, lạc
quan, yêu đời hơn. Chị Quan Lệ Hạnh tâm sự:
Công việc của những người làm công tác tiếp cận, vận động các đối tượng thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng vẫn luôn còn đó rất nhiều khó khăn, vất vả đôi khi là cả những nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và gia đình. Nhưng chính nhiệt huyết, tình yêu đối với các em có hoàn cảnh cơ nhỡ, lỗi lầm đã tiếp thêm nghị lực giúp chị Hạnh cũng như nhiều thành viên trong Tổ cán sự xã hội tình nguyện phường 15 - quận 5 dũng cảm chấp nhận đối mặt với những nguy hiểm và kiên trì, bền bỉ với công việc của một người làm công tác thiện nguyện với niềm tin ngày mai các em sẽ có cuộc đời tươi sáng và hạnh phúc.
