Người có tấm lòng cao đẹp

(VOH) - Trong sự hối hả của đời sống, dù phải tất bật mưu sinh nhưng trong xã hội vẫn có không ít những tấm gương làm việc tốt. Họ có thể chỉ là công nhân, lao động với thu nhập ít ỏi nhưng vẫn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn hoạn nạn.

Hai năm trước, chị Đinh Thị Phương Dung, công nhân Xí nghiệp may Trung Lập Phú - Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2, thuộc Tổng Công ty Dệt may Gia Định phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 2. Lúc đó, chị bị suy sụp hoàn toàn, luôn nghĩ đến cái chết. Nhưng nhờ có sự động viên, giúp đỡ kịp thời của chị Hồ Thị Thanh Thúy, cùng là đồng nghiệp chung trong công ty và cùng ở chung khu nhà trọ đã giúp chị Dung vững tinh thần và theo điều trị bệnh ở Bệnh viện Ung bướu. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng sự giúp đỡ và tấm lòng của chị Thúy đối với người bạn đồng nghiệp không may bị vướng bệnh hiểm nghèo không thể kể hết bằng lời. Nói về sự giúp đỡ ấy, chị Dung nghẹn ngào:

Với thu nhập của một công nhân may, chỉ vừa đủ để trang trải cho cuộc sống nhưng khi nhìn thấy đồng nghiệp mình đơn chiếc, không người thân và gia cảnh khó khăn lại thêm mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thúy đã sẵn sàng giúp đỡ, một sự giúp đỡ không vụ lợi, toan tính thiệt hơn. Chị đã tận tình chăm sóc, đưa đón bạn mình từ nơi ở trọ đến bệnh viện. Mỗi một đợt điều trị, vô hóa chất bao nhiêu ngày thì chị Thúy ở bên cạnh bạn bấy nhiêu thời gian, kể cả những ngày dưỡng bệnh. Chị Thúy còn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ của bạn và luôn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để bạn chiến đấu với căn bệnh.

Suốt 2 năm ròng rã như thế, chị Thúy hy sinh rất nhiều, từ những ngày nghỉ phép ít ỏi cho đến đồng lương của mình, rồi thậm chí chị còn đi làm thêm việc để kiếm thêm tiền phụ giúp bạn chữa trị.

Trước tình cảm và cách đối xử tốt mà chị Thúy dành cho chị Dung, mọi người xung quanh cứ ngỡ họ là hai chị em ruột của nhau chứ không nghĩ rằng họ chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Khi được hỏi về việc làm của mình chị Thúy bộc bạch rằng: “Thấy người không quen bị nạn mình còn hết lòng giúp đỡ huống hồ chi bạn ấy vừa là đồng nghiệp vừa là đồng hương và cảm thấy mình dù thu nhập ít ỏi những vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người nên sẳn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình”


Chị Hồ Thị Thanh Thúy (trái) chăm sóc chị Đinh Thị Phương Dung từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: SGGP.

Cũng nhờ sự giúp đỡ và chăm sóc của chị Thúy mà giờ đây chị Dung đã khỏi bệnh, trở lại công ty làm việc như trước đây. Lòng tốt của chị Thúy và tình bạn đẹp ấy luôn được bạn bè đồng nghiệp trong công ty nhắc đến như một bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt.

Chị Hồ Thị Thanh Thúy cũng vừa được tổ chức Công đoàn thành phố tuyên dương điển hình gương “Người tốt việc tốt” cấp thành phố năm 2014.