Người dân TPHCM đổ ra đường xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh

(VOH) - Hòa chung không khí nhân dân cả nước hân hoan chào mừng 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 2/9/1945 - 2/9/2010, vào lúc 21 giờ tối qua 2/9, hàng ngàn người dân thành phố đã đổ về các địa điểm: Khu vực xưởng đóng tàu Caric, phường Thủ Thiêm, quận 2; Khu dự án xây dựng Trung tâm hành chính quận; Khu vực ngã tư Giếng Nước, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn; Khu tái định cư Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi; Công Viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 và Khu Du lịch Suối Tiên, quận 9 để thưởng ngoạn những màn pháo hoa rừc rỡ lung linh muôn màu sắc.


Phóng viên Đài chúng tôi đã tỏa đi các điểm để ghi nhận không khí hân hoan của nhân trong đêm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9. Từ phường Thủ Thiêm, quận 2, Phóng viên Quốc Dũng phản ánh:


Không khí tại Khu vực ngã tư Giếng Nước, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, cũng tràn đầy phấn khởi, nhân dân tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng. Phóng viên Minh Tâm, phản ánh không khí nô nức tại nơi này:


Sau đây là Phóng viên Lê Nguyễn phản ánh từ Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi-quê hương Đất thép-Thành đồng:


Từ khu Du lịch Suối Tiên, quận 9, Phóng viên Nguyễn Thắng cho biết:


21 giờ 15 phút tối hôm qua, khi những chùm pháo hoa cuối cùng bay lên bầu trời đêm kết thúc 15 phút bắn pháo hoa lộng lẫy, dòng người tiếp tục chuyển động, đổ về nhiều nẻo đường. Điểm đến cho phần còn lại của đêm qua là khu chợ Bến Thành, tuyến đường Đồng Khởi, Khu vực công viên trước UBND thành phố và các tụ điểm sân khấu ca nhạc của TPHCM.

Nhóm PV