Người Hà Nội đón Tết trong nắng ấm

(VOH) - Hôm nay mùng 1 Tết nguyên đán, dù thời tiết vẫn còn lạnh và dư âm của một đêm giao thừa khuya vẫn còn nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên và đi chúc Tết họ hàng.

Những con đường của Hà Nội hôm nay vắng vẻ lạ thường pha lẫn chút trầm lắng, không còn cảnh kẹt xe, khói bụi mà thay vào đó là những gương mặt vui tươi trong những bộ quần áo mùa đông sặc sỡ, đẹp mắt, hợp mốt đi chúc Tết họ hàng bạn bè và du xuân. Những ánh nắng vàng vào hôm qua đã xua tan đi cái giá lạnh bao trùm Hà Nội từ nhiều ngày trước đó. Hôm nay trời Hà Nội tuyệt đẹp cho một buổi du xuân đúng nghĩa.

Với nhiều người mùng 1 thường dành để đi thăm những người thương yêu trong gia đình và những mối quan hệ thâm tình nhất. Chị Bùi Lan Anh nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, dù trời đã ấm áp hơn nhưng vì nhà có em bé nhỏ nên chị chủ trương chỉ đi thăm họ hàng là chính. Chị Lan Anh cho biết thêm:

Từ đêm qua những ngôi chùa ở Hà Nội đã đông nghẹt người đến lễ và xin lộc đầu năm. Có người ngay từ khi những bông pháo hoa cuối cùng của đêm giao thừa vừa tắt thì dành thời gian ít ỏi của đêm để viếng 7-8 ngôi chùa trong thành phố, có thể đi bộ, có thể đi xe nhưng ngôi chùa nào ghé vào cũng cầu mong sức khỏe và công việc làm ăn thuận lợi cho bản thân, gia đình và cả họ hàng. Có nhà sáng sớm sau mâm cơm cúng gia tiên thì chọn một ngôi chùa ngay gần nhà để lễ bày tỏ lòng thành. Đến chùa lộc mang về nhà thường là một cành hoa, lá ngọc cành vàng, thậm chí là muối, gạo hay một bao diêm. Chị Nguyễn Thị Phương Ngân nhà ở Quận Thanh Xuân sáng nay đã chọn một ngôi chùa ngay gần nhà để đi lễ, với chị năm mới đi lễ chùa, cầm nén hương thơm thấy trong lòng thanh thản lạ kỳ. Chị Ngân nói

Nghe thông tin những đợt lạnh tăng cường trước Tết nhiều người dân Hà Nội đã chuẩn bị thêm áo lạnh và thay đổi một số kế hoạch du Xuân nhưng vì trời quá ấm nên hôm nay, sau những lễ nghi của ngày Tết dòng người đã đổ ra đường. Những địa điểm ngày thường quá quen thuộc với người dân Hà Nội như lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, vườn Hồng, Hồ Hoàn Kiếm, Văn miếu Quốc tử giám, con đường gốm sứ ngày Tết lại trở thành những điểm du xuân chụp ảnh của người dân. Có mặt tại văn Miếu Quốc Tử giám vào đầu giờ chiều hôm nay, chúng tôi chứng kiến dòng người nườm nượp đổ vào văn miếu cầu xin việc học hành suôn sẻ, công thành danh toại. Ngay cổng văn miếu hai pano lớn được kết từ hoa với dòng chữ hiền tài là nguyên khí quốc gia, tiên học lễ hậu học văn đặt trang trọng ở cổng ra vào thu hút nhiều bạn trẻ chụp ảnh. Tương truyền ai muốn học hành đỗ đạt chỉ cần sờ vào đầu rùa chở bia tiến sĩ với tấm lòng thành là được, do vậy theo năm tháng đầu các cụ rùa cũng mòn dần, mấy năm nay, việc sờ đầu rùa đã bị cấm nên người vào lễ lại đặt một ít tiền lẻ chỗ các cụ rùa để xin. Không biết cụ rùa có chứng thật không nhưng những tờ tiền bay lã tả khiến cho không khí của văn miếu thiếu đi sự trang nghiêm. Chú Nguyễn Hữu Vinh nhà ở phường Cát Linh, Giảng Võ Hà Nội đưa hai cậu con trai một lớn một nhỏ đến thăm văn miếu vừa răn dạy con những điều tốt đẹp của người xưa vừa mong muốn con cái sẽ học hành đỗ đạt. Tuy nhiên với thời tiết đẹp như thế này thì đây mới chỉ là một địa điểm du xuân của ba bố con. Chú Vinh bày tỏ ý kiến:


Với nhiều người dân Hà Nội mà chúng tôi đã gặp, năm Canh Dần qua đi với nhiều sự kiện lớn như đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 thành công tốt đẹp, họ tự hào là một người con của Thủ Đô và đều mong muốn năm mới Tân Mão kinh tế đất nước sẽ tiếp tục phát triển và cuộc sống của người dân sẽ ngày một tốt hơn. /.