Nhập ngũ đầu xuân

(VOH) - Cứ mỗi độ xuân về là thanh niên TPHCM lại nô nức chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Đi bộ đội là dịp để rèn luyện, học hỏi và trưởng thành, dù vất vả nhưng là cơ hội để khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật và ý chí vươn lên, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Quê hương đặt niềm tin và lòng tự hào về những người thanh niên ưu tú đem sức trẻ xây dựng và bảo vệ đất nước. Không khí chuẩn bị nhập ngũ của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2012 tại thành phố trong những ngày này như nhộn nhịp hẳn lên.

Khi không khí của những ngày đầu năm mới vẫn còn tràn ngập trên khắp mọi nẻo đường, xuống từng địa bàn khu phố những ngày đầu xuân, chúng tôi cảm nhận được không khí chuẩn bị cho ngày hội tòng quân rất vui. Nhìn những chàng trai, cô gái trẻ của thành phố đang chuẩn bị vào bộ đội hôm nay, chúng tôi thấy được niềm vui và hạnh phúc trên từng gương mặt họ.

Ảnh minh họa.

Mấy hôm nay, gia đình bà Trương Thị Hà ở Khu phố 13, phường 11, quận Gò Vấp rất nhộn nhịp và đông vui. Cậu con trai lớn của bà Hà là đảng viên trẻ Nguyễn Văn Thái đã chuẩn bị xong hành trang cho ngày nhập ngũ. Những ngày Thái còn ở nhà, bà con khu phố và chính quyền địa phương luôn đến động viên và chia vui. Gặp chúng tôi, bà Hà rất vui khi gia đình mình có con đi bộ đội, bà nói: “Tôi rất mừng vì con trai đã trưởng thành. Mong rằng nếu thời gian rèn luyện trong quân đội tốt, thì ước mơ là được phục vụ lâu dài của cháu sẽ thực hiện được..”. Bà Trương Thị Hà, chia sẻ:

 

Còn với đảng viên trẻ Kiều Anh Tuấn nhà ở khu phố 2, phường 1, quận 5 thì hồ hởi cho chúng tôi biết: “Em rất thích được trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ và lần này khi được tin mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nên rất vui vì ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh bộ đội của em đã được thỏa nguyện…”. Trước ngày nhập ngũ, Kiều Anh Tuấn, bộc bạch:

 

Những năm qua, quận Tân Bình luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố trong việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về công tác gọi công dân nhập ngũ, quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức, cũng như phối hợp các phường, tổ dân phố, quản lý nắm chắc thực lực thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở địa bàn để động viên kịp thời, giúp các thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân.

Là con trai út trong gia đình, lại đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ của phường. Thế nhưng, người Đảng viên trẻ Phạm Thái Hòa nhà ở phường 5, quận Tân Bình đã quyết tâm đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thái Hòa, bộc bạch: “Tôi đang mong sớm đến ngày nhập ngũ và lúc này tâm trạng của tôi rất vui, vì biết rằng môi trường quân đội sẽ khác so với lúc ở nhà và dù có khó khăn mấy tôi cũng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu để vượt qua…”, Đảng viên trẻ Phạm Thái Hòa, bộc bạch suy nghĩ:

 

Điểm đặc biệt và cũng là nét mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm nay là lần đầu tiên có 10 nữ công dân trẻ vinh dự được trúng tuyển vào phục vụ trong quân đội. Vinh dự là một trong 10 nữ công dân tiêu biểu của thành phố trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, cô gái trẻ 19 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Loan ở phường 11, quận Gò Vấp, chia sẽ những suy nghĩ của mình trước ngày lên đường nhập ngũ: B

 

Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, những năm qua, thành phố cũng với các quận-huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh việc giúp đỡ thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có công ăn việc làm ổn định, giới thiệu hướng nghiệp, đào tạo nghề thì với những gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự gặp khó khăn, chính quyền đoàn thể các địa phương còn hỗ trợ vốn và tặng hàng trăm sổ tiết kiệm vì người bạn tòng quân. Cũng chính nhờ làm tốt công tác này mà nhiều năm qua số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của quận 3 luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi trúng tuyển. Nói về công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội của Đảng bộ và chính quyền quận 3, ông Phạm Ngọc Hữu-Bí thư Quận ủy quận 3, cho biết:

 

Tinh thần và quyết tâm của Đảng viên trẻ Kiều Anh Tuấn, Đảng viên Phạm Thái Hòa hay của cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc Loan cũng là tinh thần và quyết tâm chung của hàng ngàn thanh niên thành phố đang hăng hái chờ ngày lên đường nhập ngũ. Hậu phương của những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ là người mẹ, người cha, những người thương yêu chan chứa niềm tin và hy vọng sự trưởng thành của người con, người thân. Không chỉ có gia đình họ mà ngay cả chúng tôi luôn đặt niềm tin và lòng tự hào vào họ-những tân binh đang và sẽ phấn đấu rèn luyện mình, để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những người con ưu tú của thành phố.