"Nhiệt huyết, dấn thân và sáng tạo trong nghề báo"

(VOH) - Kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2013), sáng nay (19/6), Đài TNND TP.HCM đã tổ chức họp mặt tuyên dương 41 nhà báo, phóng viên, biên tập viên được ghi nhận vì những nỗ lực trong quá trình công tác, đóng góp tin, bài có chất lượng tốt trên làn sóng của Đài trong năm qua.

Với 6 từ “Nhiệt huyết, dấn thân và sáng tạo” - cũng là chủ đề của buổi họp mặt như một lời gởi gắm của lãnh đạo Đài đến các nhà báo, đặc biệt là những phóng viên trẻ. Đây cũng chính là yếu tố cần có để nuôi dưỡng lòng yêu nghề và giúp phóng viên theo đuổi đến cùng sự nghiệp của mình. Đó cũng là những gì nhà báo- phóng viên Thanh Nga, Phòng biên tập khoa giáo rút ra được sau gần 30 năm gắn bó với nghề, chị chia sẻ: “Nhiệt huyết, dấn thân, sáng tạo - 6 chữ nêu ra rất cần thiết đối với nhà báo. Nó là cẩm nang cho mình khi bước chân vào làng báo và tiếp tục gắn bó với nghề. Ở tuổi của tôi, dấn thân cũng không còn nữa vì sức khỏe cũng đã kém. Các bạn trẻ cần phải dấn thân”.

So với các loại hình báo chí khác, báo phát thanh có những đặc trưng thế mạnh riêng, cùng khai thác một thông tin nhưng bằng âm thanh, tiếng động và cách thể hiện trên làn sóng, báo nói cách chuyển tải khác đi để thu hút, lôi cuốn thính giả. Để có những băng ghi âm chứa đựng những thông tin quý giá đòi hỏi người làm báo phát thanh phải kiên trì đeo bám nguồn tin cộng với khả năng thuyết phục khéo léo. Để làm được tất cả những điều đó, chỉ yêu nghề thôi chưa đủ mà đó là sự đam mê với làm báo phát thanh. Về vấn đề này, BTV Phi Yến, Kênh thông tin, thương mại và giải trí bộc bạch: “Cái khó khăn trong nghề báo mà đặc biệt là báo phát thanh có rất nhiều. Khó khăn lớn nhất là vị thế của phát thanh hiện nay được nhìn nhận thế nào. Bản thân tôi làm phát thanh cũng lâu rồi và mỗi một báo đều có một đặc trưng riêng. Như phát thanh có thế mạnh sẽ có âm thanh, phát nhanh chóng...Và điều quan trọng của một người khi dấn thân vào nghề báo là xác định được mình làm ở báo nào. Báo nói thì có lợi thế nào để từ đó phát huy. Có như thế thì những khó khăn cũng chỉ là những vấn đề nhất thời thôi”.

Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt (ảnh: Khiêm Huân)

Bằng lòng nhiệt huyết, dấn thân và sáng tạo của mình, nhiều sản phẩm, chương trình của đội ngũ phóng viên, BTV Đài TNND TP.HCM đã tạo được sự đồng cảm trong dư luận và tạo được tiếng vang trong làng báo. Những nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng các giải thưởng báo chí Thành phố và Trung ương với những cái tên đã quen thuộc với thính giả nghe Đài như nhà báo Hồng Thúy, Thoại Diễm, Bích Thảo…Và mới đây nhất là nhà báo Thế Anh cùng lúc đoạt giải B Báo chí Quốc gia lần VII và giải nhất Báo chí TP.HCM năm 2012. Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TP.HCM nói: “Tôi vẫn trân trọng với các đồng chí phóng viên. Những người đi sâu trong nhiều lĩnh vực, phát hiện cái mới, cái tích cực và đấu tranh với cái xấu, phê phán nó. Đó không phải chỉ một lúc sáng tạo ra được mà phải trải qua một quá trình tâm tư, trăn trở, tìm nhiều phương thức tiếp cận và phải suy nghĩ cách diễn đạt phù hợp để gửi đến thính giả. Tôi cho đó là những người có khả năng sáng tạo. Ở đây, giá trị sự sáng tạo của chúng ta cho ra một sản phẩm đặc thù lúc nào cũng lôi cuốn người nghe từ chương trình này đến chương trình khác”.