Nhớ ơn Bác, chúng ta thực hiện tốt Di chúc của Người
(VOH) - Hơn hai năm qua, bằng tình cảm, nhận thức và dựa trên đặc thù công việc, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn TPHCM đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo cách của riêng mình. Đó là suy nghĩ của nhiều cán bộ, viên chức khi nghĩ về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và 40 năm thực hiện Di chúc của Người.
Với vai trò Bí thư kiêm Chủ tịch phường 15 quận Bình Thạnh ,ông Lưu Văn Cường luôn coi trọng việc cải tiến phương pháp làm việc, đổi mới công tác tiếp dân. Tại trụ sở, những vị trí thuận lợi đều được niêm yết các văn bản, thủ tục, mức thu lệ phí, danh mục miễn thu lệ phí để người dân tiện tìm hiểu, theo dõi, thực hiện và giám sát. Chính vì thế, ông mạnh dạn thay đổi bằng nhiều biện pháp: từ chỗ không phân chia cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo từng phường, nay đơn vị chia thành 3 tổ tiếp nhận hồ sơ theo cụm phường, trên bàn tiếp dân của cán bộ đều có để bảng tên để người dân tiện liên hệ…Ông Cường bộc bạch “ Một chính quyền “của dân, vì dân” không thể chấp nhận những người có lòng “thương dân” được thể hiện bằng cách dung túng cho dân làm điều sai trái, vi phạm kỷ cương phép nước, luật pháp. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Lời dạy của Bác đến nay và mãi về sau vẫn còn tính thời sự, nhắc nhở những người làm trong các cơ quan công quyền luôn phải tự nhìn nhận lại bản thân để xem đã xứng đáng với vai trò vị trí công bộc “của dân” hay chưa…Về những thành tích đã đạt được, ông Lưu Văn Cường cho rằng đó là nhờ mỗi cán bộ đảng viên đã ý thức từ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác :
Bác Hồ nêu cho cán bộ, đảng viên một luận điểm quan trọng: “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, “Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng trong sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được”...
“40 năm đã qua đi. Có biết bao biến cố, biết bao sự kiện xảy ra trong cuộc đời mỗi con người. Thế nhưng có một điều lạ là hình ảnh Bác, tấm gương đạo đức, Di chúc của Bác vẫn sống mãi trong tâm khảm của người dân Việt Nam: Từ bậc cách mạng lão thành cho đến những thanh thiếu niên sinh ra trong thời kỳ chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới. Điều kỳ diệu ấy cho thấy nhân cách Hồ Chí Minh đã mang tầm lịch sử, đã làm thành một bầu khí quyển tinh thần bao bọc, tiếp sức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, tiến tới thắng lợi sau cùng”
Bác cũng khuyên cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, phải thật sự là người đầy tớ của nhân dân. Bác đã làm gương trước, sống giản dị, thanh bạch, khiêm tốn để làm đúng điều người dạy: “Cán bộ Đảng, chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính”. Đối với quận 3, cách làm thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ theo ông Trịnh Văn Thìn – Bí thư quận ủy Quận 3 là :
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ khát vọng:
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”
Thực hiện Di chúc của Bác, TPHCM là một trong những địa phương luôn năng động, đi đầu trong mọi lĩnh vực, ông Phan Xuân Biên – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM bày tỏ: “40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong năm 2009, thời điểm nền kinh tế thế giới nói chung và đất nước nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng của thành phố vẫn cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. Hiện tại, thành phố đã nâng mức chuẩn nghèo cao hơn mức chuẩn nghèo của cả nước. Trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, điện tử, tin học, dịch vụ, thương mại, tài chính ngân hàng và sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết, hợp tác với những địa phương trong cả nước phát huy tốt sức mạnh nội lực, kết hợp với sức mạnh ngoại lực để phát triển kinh tế đất nước”…
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng ở TPHCM thực hiện một cách nghiêm túc, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận…Nhiều cấp ủy đảng, ban, ngành, đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động sau khi thực hiện bước hai Cuộc vận động bằng những hành động thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ… Tuy nhiên, về những bài học kinh nghiệm cần rút ra qua cuộc vận động này theo ông Phan Xuân Biên – Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM là :
Như Bác đã dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương….Muốn làm được ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất cả các đồng chí phải thành công”.
Thành Sang
