Thắm thoát mà đã 20 năm trôi qua, chị Huỳnh Thị Phương Thảo gắn bó tuổi trẻ của mình ở bệnh viện Nhi Đồng 2, một trong những Bệnh viện Nhi khoa lớn của TPHCM. Hai mươi năm đó, với vai trò là một Điều dưỡng đa khoa, chị đã cùng với tập thể y bác sĩ ở đây luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hết lòng hết sức tâm, tận lực vì bệnh nhi. Với chị, bệnh nhi mau chóng phục hồi sức khỏe, thoát khỏi bệnh tật là niềm vui lớn nhất và đó cũng là lý do chị gắn bó với nghề mình đã chọn dù biết rằng, nghề điều dưỡng là nghề vô cùng vất vả. Cũng với tình yêu nghề, chị không chỉ làm tốt vai trò của người điều dưỡng mà còn tham gia trực tiếp cùng với các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực trong thực hiện đề án 1816 tại các tỉnh thành, tham gia chương trình giám sát sức khoẻ sinh sản theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, chị còn tham gia nghiên cứu khoa học làm nên nhiều sáng kiến, cải tiến được đáng giá cao như cải tiến qui trình gắn các điện cực đo EEG, dùng bao vô khuẩn trong săn sóc bệnh nhân có ODL bị rỉ dịch…Với những nỗ lực của mình, chị được đề bạt làm chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khác và là Điều dưỡng Trưởng tại khoa Hồi sức Bệnh viện nhi đồng 2. Và khi tâm sự với mọi người, chị nói rằng lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm câu nói của Hồ Chủ Tịch: “Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền”.
Chia sẻ kinh nghiệm làm nghề của mình, chị Thảo cho rằng:
Khoa nội 3 - Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chính là khoa chuyên dành cho bệnh nhân nhi mang căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Do đặc thù là trẻ em bị bệnh nên công tác điều trị và chăm sóc của đội ngũ các y, bác sĩ ở khoa này cũng rất đặc biệt. Đó là một công việc vô cùng vất vả và gian khó. Bên cạnh việc điều trị cho các em, đội ngũ y, bác sĩ ở đây cũng là những chuyên gia tâm lý để động viên, an ủi thân nhân người bệnh…bởi các em ở khoa này có thể vĩnh viễn ra đi bất cứ lúc nào. Vậy nhưng, ít ai có thể ngờ rằng: công tác điều trị cho gần 1000 bệnh nhân nhi chỉ có 6 bác sĩ chuyên khoa về ung bướu. Đó quả là một áp lực khủng khiếp.
Vượt lên tất cả những khó khăn, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế ở Khoa nội 3, với tấm lòng nhân ái và tận tụy của mình đã hàng ngày hàng giờ công hiến tài năng và tâm huyết nhằm đem lại niềm hy vọng, kéo dài cuộc sống dù rất momg manh cho các em và gia đình người bệnh. Hiện nay, bệnh nhân nhi ở Khoa nội 3 đã được nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước quan tâm. Các em không chỉ được điều trị, chăm sóc mà còn được giúp đỡ hỗ trợ với nhiều chương trình bổ ích và thiết thực về học tập, vui chơi và giải trí. Để có những thành quả đó, không thể không nhắc đến người “đứng mũi chịu sào”- đó là bác sĩ Ngô thị Thanh Thủy, trưởng Khoa nội 3 - Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Và đây cũng là nơi mà chương trình "Ước mơ của Thúy” được thực hiện trong suốt gần 6 năm qua. Với những cống hiến xuất sắc của mình, bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP và là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Chia sẻ những mong muốn của mình với các trẻ em bị bệnh ung thư và cho đồng nghiệp, bác sĩ Thủy nói:
Cũng công tác trong ngành y nhưng với nhiệm vụ của một người hộ lý Khoa nhiễm E Bệnh viện Nhiệt Đới, chúng ta có thể hình dung chị Diệp Thị Lệ Thu sẽ vất vả như thế nào. Nhưng có lẽ sự vất vả sẽ không sánh bằng sự băn khoăn trăn trở khi quyết định gắn bó với một nghề khá nguy hiểm này. Bởi ai cũng biết rằng, trực tiếp chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh nhân nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS thì nguy cơ bị lây nhiễm sẽ rất cao. Và cũng đã nhiều lần chị bị tai nạn nghề nghiệp vì kim tiêm đâm vào người. Chị kể nếu không có tình thương yêu, lòng nhẫn nại và sự ân cần thì khó ai có thể bám trụ được. Ngoài ra, nhân viên hộ lý còn phải chịu đựng cả những trường hợp khi bệnh nhân không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng bằng sự chu đáo, nhiệt huyết và sự cảm thông sâu sắc, chị Lệ Thu đối xử với bệnh nhân như một người mẹ, người chị để an ủi, động viên cho bệnh nhân nhất là đối với những người vô gia đình hoặc quá túng quẫn. Chị Thu tâm niệm rằng phải sống tích cực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn năng động, sáng tạo, thể hiện lương tâm nghề nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Và trong suốt 20 năm gắn bó với nghề chị cùng tập thể Khoa nhiễm E Bệnh viện Nhiệt Đới đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Nói về những điều tâm đắc cũng như những trăn trở của mình với nghề, chị bộc bạch:
![]() |
| Bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy, điều dưỡng Huỳnh Thị Phương Thảo và hộ lý Diệp Thị Lệ Thu (từ trái qua) trong buổi giao lưu "Thầy thuốc như mẹ hiền" - Ảnh: TT. |
Qua những tâm sự của điều dưỡng trưởng Huỳnh Thị Phương Thảo, của bác sĩ Ngô thị Thanh Thủy hay của nữ hộ lý Diệp Thị Lệ Thu cho chúng ta thấy rằng dù đảm nhiệm vai trò nào, nhiệm vụ nào thì khi đã gắn bó với nghề thì phải luôn nêu cao tinh thần y đức của người thầy thuốc. Và họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa y tế của TPHCM.


