Những bông hoa trong quân ngũ

(VOH) - Hiện nay, trong quân đội, phụ nữ chiếm tỷ lệ khá lớn (có đơn vị chiếm 40%). Các chị có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, đóng vai trò rất quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Dù đảm đương cương vị công tác nào, chị em cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đến tháng 10 vừa qua, Trung tá Phạm Thị Tú – Tổ trưởng Tổ Quân y cơ quan Bộ Tư lệnh TP, bác sĩ quân y đã có 27 năm tuổi nghề và gần 30 năm tuổi quân. Ngần ấy thời gian làm công việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, cùng anh em trong ban quân y khám, chữa bệnh cho bao lớp chiến sĩ, thế nhưng chị vẫn thấy yêu nghề biết bao. Cùng thâm niên công tác như chị, các chị Phạm Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Thị Dung… đã gắn bó với ngành quân y bằng lòng yêu nghề, tận tụy như chăm sóc chính người thân của mình. Với các chị, sức khỏe bộ đội được đảm bảo tốt thì mình mới an tâm và đó cũng là niềm vui mỗi ngày. Trung tá Phạm Thị Tú chia sẻ: "Là một bác sĩ quân y, tôi cũng có những khó khăn nhất định. Ngoài việc phải làm tốt công tác đảm bảo quân y, chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tại đơn vị, tôi còn phải tham gia các đợt công tác xa, dài ngày nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhưng nhờ sự cảm thông, chia sẻ, động viên của chồng con và được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, cùng tình cảm yêu thương gắn bó của đồng đội đã là động lực giúp tôi khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Những bông hoa trong quân ngũ 1

3 nữ nhạc sĩ quân đội gồm: Trung tá Đặng Thị Kim Long (Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân khu), Trung tá Võ Thị Thiên Lan (Đội trưởng đội nhạc Đoàn Văn công Quân khu 7) và nguyên Đại úy, nhạc sĩ - nhà báo Quỳnh Hợp (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM). Ảnh: ĐĐK

Là một nữ nhạc công kiêm đội trưởng đội nhạc Đoàn Văn công Quân khu 7, trách nhiệm đặt lên vai nhạc sĩ Võ Thị Thiên Lan rất nặng nề. Chị thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân ở nhiều nơi trên địa bàn Quân khu 7 và cả nước bạn Lào, Campuchia. Trong chuyên môn, chị vừa hòa âm phối khí, vừa chịu trách nhiệm phần nhạc cho từng đêm diễn. Dù công việc chuyên môn bận rộn, nhưng chị vẫn dành thời gian tham gia nhiều chuyến thực tế sáng tác để có được những tác phẩm âm nhạc sâu lắng, đi vào lòng người. Nhiều tác phẩm của chị được sử dụng trong các chương trình biểu diễn lớn mang tính chất nghệ thuật cao, trong các cuộc thi mang tính chất chuyên nghiệp như: Tiếng hát truyền hình HTV, Sao Mai VTV và trong các chương trình thi tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc của các trường âm nhạc uy tín trong cả nước.

Bên cạnh đó, các tác phẩm âm nhạc của chị đã được phát sóng trên các kênh truyền hình VTV, HTV, kênh Quốc phòng VN, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và Phát thanh Quân đội. Gần đây nhất, tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân tháng 8-2014, chị được giao trách nhiệm chỉ huy dàn nhạc, đồng thời hòa âm phối khí 2 ca khúc là: “Trường Sa gửi ước mơ” và “Nguồn sáng dẫn đường”. Cả 2 ca khúc đều được giải Bạc trong hội diễn. Trung tá Võ Thị Thiên Lan tâm sự: "So với nam thì nữ có những điều không thuận lợi, rồi theo yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định. Nhưng chị em cũng rất đoàn kết, và thường được đoàn cho tập huấn nâng cao chuyên môn vì vậy chúng tôi luôn đáp ứng yêu cầu. Bản thân tôi thường chủ động học hỏi thêm để không chỉ đáp ứng nhu cầu chuyên môn mà còn về mặt quản lý. Tôi là đội trưởng nên cũng cố gắng dìu dắt các em về kinh nghiệm cũng như về cuộc sống, làm thế nào để hòa nhập được với âm nhạc đương đại".

Chỉ mới 24 năm tuổi đời và 2 năm tuổi quân, Đại úy Nguyễn Thị Kim Hoàng – vận động viên đội tuyển Vovinam Quân khu 7 đã đóng góp những thành tích rất đáng tự hào cho thành tích thể thao quân đội nói riêng, và thể thao nước nhà nói chung. Năm 2007, Kim Hoàng theo học võ Vovinam và 3 năm sau được chuyển vào đoàn Vovinam quân khu. Sau 4 năm đầu quân, vận động viên mặc áo lính Nguyễn Thị Kim Hoàng đã đạt được 10 huy chương vàng ở các giải đấu quốc gia, khu vực và thế giới. Nữ vận động viên này đã và đang tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ , xứng đáng là bông hoa rạng ngời trong vườn hoa quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đại úy Nguyễn Thị Kim Hoàng, chia sẻ: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tại SEAGAMES 27 vừa qua, trong trận tranh huy chương với chủ nhà Myanmar. Lúc đó tôi đang bị chấn thương nên tất cả đều lo lắng, ngoài ra còn chịu sức ép của cổ động viên nước chủ nhà vì lúc đó đoàn Việt Nam chỉ đi có khoảng 20 người thôi. May mắn là tôi thi đấu ngay ngày 22/12, nên trên vai tôi ngoài trách nhiệm của nước nhà còn có trách nhiệm của người lính. Vì vậy tôi đã cố gắng hết mình và giành thành tích cao nhất".

Việc nhiều là vậy, ai cũng có công tác chuyên môn, nhưng trong mỗi phong trào được Hội Phụ nữ phát động, dù là bận rộn, các nữ quân nhân cũng cố gắng thu xếp tham gia. Trung úy Lê Thị Ngọc Bích – Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Tư lệnh TP, cho biết: "Bận rộn với công việc tại đơn vị nhưng các chị vẫn khéo léo sắp xếp để hoàn thành trách nhiệm người vợ, người mẹ của mình ở gia đình. Trong hoạt động công tác phụ nữ, các chị luôn tích cực, sôi nổi, nhiệt tình tham gia, góp phần vào thành tích chung của Bộ Tư lệnh TP nói chung và Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Tư lệnh TP nói riêng".

Đảm nhận những công việc lặng thầm nhưng không thể thiếu, những người phụ nữ mặc áo lính vẫn âm thầm, miệt mài với một trái tim yêu đời, yêu nghề. Sau những tất bật của cuộc sống, các chị lại về quay về vun vén cho tổ ấm của mình với vai trò là người vợ, người mẹ. Những nữ quân nhân ấy vẫn giữ được nét dịu dàng, hồn hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, để rồi mỗi sớm mai thức dậy, được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, các chị lại thấy rất đỗi tự hào là lính bộ đội Cụ Hồ, là những quân nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà.