| Chiến sĩ Trường đại học Tôn Đức Thắng làm nhà cho thanh niên nghèo - Ảnh: Nguyễn Thanh Nam- Tuổi Trẻ |
Anh Trần Nam, Bí thư đoàn trường ĐH Khoa học xã hội và nhân
văn thành phố cho biết năm nay trường có đến 350 chiến sĩ mùa hè xanh tỏa đi
khắp các mặt trận như Q.7, Q.12 và huyện Cần Giờ của thành phố, và xa hơn nữa là
huyện Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh. Ở những nơi này, các công trình trọng
điểm của các chiến sĩ mùa hè xanh đoàn trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn là
xây dựng nhà tình thương, lợp nhà, sửa nhà cho bà con nghèo và dạy hè cho các em
học sinh. Tại các quận trung tâm cũng như ngoại thành, hàng ngàn chiến sĩ của
các trường Đại học, cao đẳng đã tích cực tham gia nạo vét, cải thiện các dòng
kênh góp phần giảm ngập và tạo cảnh quan sạch, đẹp cho thành phố. Riêng trường
Đại học công nghệ Sài Gòn thì có 380 sinh viên tình nguyện, trong đó, có 150
chiến sĩ mùa hè xanh đã đăng ký về tỉnh Bến Tre. Chúng tôi đã theo chân các
chiến sĩ mùa hè xanh xuống đến huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Quả thật, có tận
mắt chứng kiến những bạn trẻ ngâm mình hàng giờ dưới dòng kênh để thực hiện công
đoạn đổ trụ bê tông xây cầu thì mới hiểu được ý nghĩa của 3 tiếng Mùa hè xanh.
Cho chúng tôi biết lý do vì sao lại chọn tỉnh Bến Tre trong chiến dịch tình
nguyện của mình, bạn Nguyễn Hưng Bình, sinh viên năm nhất trường ĐH Công nghệ
Sài Gòn tâm sự:
Công trình xây chiếc cầu bê tông bắc qua dòng kênh thay thế cây cầu dừa được thực hiện bởi các bạn sinh viên vốn chỉ quen với sách vở nơi giảng đường. Ngoài bạn đội trưởng Lê Văn Vĩnh Linh là người đã có 3 năm kinh nghiệm xây dựng cầu trong các chiến dịch mùa hè xanh, thì các chiến sĩ còn lại hầu hết là sinh viên năm nhất, học chuyên ngành kinh tế. Bạn Phạm Đình Thương, SV năm nhất trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết: lúc ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhất là khi đi qua những chiếc cầu chênh vênh. Vì vậy ai nấy cũng đều thấy được ý nghĩa của công trình. Bạn Phạm Đình Thương chia sẻ:
Còn bạn Nguyễn Thành Đạt, SV năm nhất Khoa kỹ thuật công trình tâm sự:
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh không ngại khó khăn, gian khổ, đăng ký đến những vùng quê xa xôi. Theo chân các bạn về cù lao Tam Hiệp bằng một chiếc đò nhỏ, đi trên dòng sông rộng lớn mênh mông, chúng tôi có cảm giác thật khó tả nơi vùng miền Tây sông nước. Cù lao Tam Hiệp với khoảng một trăm hộ dân, chủ yếu làm nghề trồng nhãn, một cuộc sống thật thanh bình, tuy vẫn còn nhiều thiếu thốn. Các chiến sĩ mùa hè xanh khi đến đây lúc đầu còn khá bỡ ngỡ. Nhưng rồi, tinh thần tình nguyện đã giúp các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây. Trong thời gian gần một tháng, các bạn đã tham gia trồng 5.000 cây xanh, dạy học cho các em nhỏ, phổ cập tin học cho các bạn thanh niên trên cù lao Tam Hiệp. Đặc biệt là hoạt động trồng 100 cột cờ cho các hộ dân, nhân dịp xã Tam Hiệp đón nhận danh hiệu xã văn hóa. Còn sinh viên trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thì đã khám cho hơn 2.500 người và phát hơn 1.100 cơ số thuốc cho bà con.
Bên cạnh việc tổ chức những buổi sinh hoạt văn nghệ, hay mở những lớp dạy hè cho các em nhỏ, chiến sĩ mùa hè xanh đã thật sự đem nhiều niềm vui đến cho bà con nơi đây. Một trong những công trình ý nghĩa nhất là các bạn đã xây nhà tình thương cho một cụ bà sống neo đơn, ở xã Thới Lai, huyện Bình Đại. Căn nhà trước đây của bà cụ chỉ được dựng lên tạm bợ, những ngày trời mưa thì dột nát tả tơi. Vì thế, bà cụ không giấu được xúc động nói:
Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin. mùa hè xanh với các chiến sĩ tinh nguyện đã tạo một dấu ấn khó phai trong lòng người dân. Bí thư huyện đoàn Bình Đại Lê Thị Lan cho chúng tôi biết thêm về những hoạt động phối hợp của các chiến sĩ mùa hè xanh với các đoàn viên của huyện:
Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2010 sắp kết thúc. Đối với các bạn trẻ, đó là những ngày hè thật đẹp đẽ với ký ức về người dân, về bạn bè, về miền quê sẽ không thể nào quên. Đi để nhìn xa, đi để biết quê hương đang rất cần sự dấn thân của tuổi trẻ, đó chính là suy nghĩ của các sinh viên tình nguyện. Đẹp biết bao hình ảnh sinh viên tình nguyện, họ mang khát vọng được xuống biển, lên ngàn để làm nhiều việc có ý nghĩa cho tổ quốc hôm nay.

