Ngày mà cây cầu Xẻo Đôi được khánh thành, bà Nguyễn Thị Năm - gần 70 tuổi - như không tin vào mắt mình. Bà cứ đi qua đi lại cây cầu bêtông vừa mới xây xong. Tay bà vuốt dọc theo thành cầu một cách nhẹ nhàng như để thỏa mãn niềm khát khao lâu lắm rồi chưa có được. Trước đó, trong những ngày mưa, để đi qua được bờ Bắc bên kia sông thăm con gái, bà phải bò một cách khó khăn bởi có nhiều miếng ván mục nát đã bị rơi ra, chiếc cầu thì luôn rung lắc, xiêu vẹo, chực ngã đổ. Giờ đây, nỗi sợ hãi ấy đã ở lại phía sau…Bà thong dong trên cây cầu mới với niềm vui khó tả: "Hồi nào đến giờ cầu tre lắc lẻo, giờ có chiếc cầu bêtông để đi, học sinh và bà con qua lại được dễ dàng nên vui lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều"
Đó cũng là sự yên tâm, là nụ cười, là sự bình an của biết bao người dân xã Đông Hưng A - Huyện An Minh - Tỉnh Kiên Giang. Ông Hồ Minh Song - Phó chủ tịch xã xúc động chia sẻ: "Địa bàn xã sông ngòi chằng chịt nên đi lại rất khó khăn, bất lợi, nhất là từ trung tâm xã đi về các ấp còn nhiều cầu tạm bợ, sử dụng bằng gỗ tạp, không đảm bảo cho sự an toàn lưu thông. Sau khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa để phát triển kinh tế; mà còn giúp cho bà con, các em học sinh được đến trường được dễ dàng hơn vào đầu năm học mới".
Với tổng kinh phí 210 triệu đồng do các nhà hảo tâm của chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt đóng góp, cầu Xẻo Đôi được xây dựng bằng bêtông chắc chắn với chiều dài 33m, rộng 1m8 đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của bà con và đặc biệt là các em học sinh. Đường đến trường của các em không còn chênh vênh, sợ hãi nữa: "Từ ngày cây cầu này được xây em thấy rất vui, đường đi được dễ dàng, an toàn tuyệt đối cho các bé còn nhỏ. Xin cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho các em được cây cầu này"... "trước đây cây cầu này bằng ván không được chắc, bây giờ cây cầu đã hoàn thành, người dân đi thuận tiện hơn, học sinh có thể đi qua dễ dàng, không còn sợ nữa, con cảm ơn các nhà tài trợ".
Nói sao hết niềm vui của người dân sống ở đôi bờ Nam - Bắc của xã Đông Hưng, và họ càng xúc động hơn khi biết rằng cây cầu Xẻo Đôi được hình thành từ sự chung tay đóng góp của rất nhiều tấm lòng hảo tâm - những người chưa từng đi qua đây, chưa từng cảm nhận được sự rung lắc của cây cầu - nhưng lại sẵn sàng gửi đi khoản tiền mà mình chắt chiu, để mong “góp gió thành bão” mang lại niềm tin yêu hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con phương xa.

Vâng, vì quá xúc động khi thấy chiếc cầu Thanh Hải 3 được hoàn thiện, bà Nguyễn Tuyết Nga, người dân địa phương của xã biên giới Bình Hòa Nam- Huyện Đức Huệ - Tỉnh Long An đã tự sáng tác và trình bày bài ca cổ “Chiếc cầu yêu thương” trong buổi lễ khánh thành, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những tấm lòng hảo tâm gần xa đã chung tay đóng góp:
Và có lẽ người vui hơn cả là chú Nguyễn Văn Trường, sống cạnh Cầu Thanh Hải 3. Vậy là đã qua rồi cái cảnh chú phải hì hục đẩy xe máy phụ bà con khi qua cầu trong những ngày mưa. Có khi trơn quá, xe bị rớt xuống dòng kênh, chú lại huy động anh em gần xa kéo xe và người lên. Hay mỗi sáng, vợ chồng chú phải đứng canh từng em học sinh khi qua cầu, với những em nhỏ, chú phải dắt tay thậm chí là cõng các em. Khó khăn trăm bề vậy đó, nên giờ chú vui quá mà nói rằng: "Bà con nơi đây cùng với các nhà hảo tâm đã xây được cây cầu này, rất cảm ơn. Tôi rất mừng và hứa cùng bà con nơi đây giữ gìn cây cầu được tốt và lâu dài để mọi người qua lại".
Cây cầu Thanh Hải 3 với kinh phí chỉ 75 triệu đồng, trong đó Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt chỉ đóng góp 45 triệu, số tiền tuy không quá lớn nhưng đối với một xã biên giới còn lắm khó khăn như Bình Hòa Nam đó là sự hỗ trợ rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trước đây, trong chương trình phát sóng đầu tiên kêu gọi sự ủng hộ của thính giả để xây cầu, có thông điệp rằng: "Số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp, chắc chắn sẽ được đặt đúng chỗ, đúng nỗi lo…mỗi chiếc cầu sẽ được xây lên, là mỗi dấu ấn của tình người".
Vâng, giờ đây thông điệp đó đã trở thành sự thật khi 2 cây cầu mới được xây lên từ sự chung tay đóng góp của biết bao tấm lòng hảo tâm gần xa, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi ấy.
Ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM chia sẻ niềm vui với người dân địa phương trong buổi lễ khánh thành: "Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài TNND TPHCM đã có sự nỗ lực kêu gọi được các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, cùng với Đài để xây dựng xong cây cầu. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. Nhân đây, tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, địa phương đã cùng nhau làm điều tốt đẹp để giúp bà con có điều kiện thuận lợi trong cuộc sống và trong hoạt động của mình".
Đã có nước mắt, những cái nắm tay thật chặt như không muốn rời khi đoàn công tác từ thiện của Đài chia tay bà con ở những vùng quê nghèo ấy để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Để tiếp tục dệt nên ước mơ còn dang dở, và chắc chắn, trên hành trình ấy, không thể thiếu sự đồng hành của các nhà tài trợ và những tấm lòng hảo tâm của thính giả gần xa. Tất cả đã tạo thành một vòng tròn yêu thương. Hạnh phúc sẽ nở hoa ở những nơi mà Sát cánh cùng gia đình Việt của Đài TNND TPHCM đã đang và sẽ đi qua.

