Những cựu binh trên trận tuyến mới

(VOH) - Hội cựu chiến binh TP.HCM hiện có hơn 63.000 hội viên. Chiến tranh qua đi, những người lính khi trở về với cuộc sống đời thường, hầu hết hành trang của họ chỉ có chiếc ba lô, hai bàn tay trắng và nhiều người còn mang trong mình những thương tật do chiến tranh để lại. Nhưng bằng ý chí tự lực, tự cường và với bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua những người lính ấy đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng với các cấp Hội phát huy phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm hộ nghèo, tăng hộ khá”, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Những ngày chuẩn bị đón xuân này, đến thăm gia đình cựu chiến binh Trần Quang Khải, ngụ tại quận Tân Bình, ai nấy cũng ngạc nhiên trước cơ ngơi khang trang của ông. Ít ai biết được rằng, ông Khải từng có thời gian sống hết sức khó khăn, phải nằm bất động một chỗ do di chứng từ chấn thương sọ não và cột sống trong thời gian tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc.

Năm 1985, sau khi bệnh tình thuyên giảm, ông và vợ chuyển về Tân Bình sống cùng bố mẹ. Công việc đầu tiên mà người cựu chiến binh giàu nghị lực này bắt tay vào làm, đó là mua bán nhôm phế liệu và trồng rau muống bán cho bà con nuôi vịt để kiếm sống. Bằng ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo, cộng với số vốn ít ỏi của gia đình và bản thân sau nhiều năm tích lũy, ông Khải quyết định mở cơ sở sản xuất vành xe đạp Đồng Tiến.

Công việc đạt được thành công bất ngờ, ông lại thử sức trên lĩnh vực mới là sản xuất tôn mạ kẽm. Không dừng lại ở đó, nhìn thấy tiềm năng của lĩnh vực sản xuất kim loại, ông quyết định sang nước ngoài học hỏi và tham khảo. Về nước, cùng các đồng sự thân thiết, ông bắt đầu đẩy mạnh dây chuyền sản xuất thép và đến năm 2008, nhà máy sản xuất phôi thép trị giá 450 tỷ đồng của ông đã ra đời, đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp kinh doanh của cựu chiến binh Trần Quang Khải. Ông xúc động chia sẻ về thành công của ngày hôm nay:


Đến nay, cựu chiến binh Trần Quang Khải đã có trong tay 2 nhà máy ở TP.HCM và Vũng Tàu, chuyên sản xuất tôn tráng kẽm, tôn mạ màu, cán thép xây dựng và luyện phôi thép, nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, ông cũng không quên san sẻ thành quả lao động của mình với những người khó khăn, nhận chăm lo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, sửa chữa nhà cho cựu chiến binh, đóng góp quỹ học bổng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Một tấm gương khác đại diện cho những cựu chiến binh thành công từ hai bàn tay trắng, đó là cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuấn Em, hiện đang sống tại quận 11. Năm 1985, sau khi từ chiến trường Campuchia về lại với cuộc sống đời thường, ông có cuộc sống rất khó khăn, bấp bênh.

Cuộc hành trình tìm kế sinh nhai của người cựu chiến binh không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông làm đủ công việc, từ làm công cho xưởng bao bì, đến bán cà phê, sửa xe, làm bảo vệ khu du lịch Đầm Sen… Khó khăn nhân lên gấp bội khi ông phải một mình chăm lo cho cô con gái nhỏ mới 4 tuổi của mình. Thế nhưng với ý chí của một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường khốc liệt, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuấn Em vẫn quyết không đầu hàng số phận.

Năm 1993, ông được bạn bè rủ làm cửa sắt. Nhờ cần mẫn, chịu thương chịu khó, một thời gian sau ông đã mở được cửa hàng riêng của mình. Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2003, khi ông nhận được hợp đồng làm 10 giàn hoa sắt mừng SEA Games 23. Thế nhưng cái khó là ông lại không có đủ vốn. May mắn thay, nhờ được Hội cựu chiến binh Phường 3, Quận 11 bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 50 triệu đồng, ông đã hoàn thành được hợp đồng của mình. Từ thành công bước đầu đó, ông đã mua thêm đồ nghề, nhận thêm nhân công, hợp đồng, mở rộng quy mô cửa hàng… Ông Nguyễn Văn Tuấn Em nhớ lại:


Đến nay, sau hơn 10 năm, cơ sở cửa sắt mà cựu chiến binh Tuấn Em làm chủ đã có 8 nhân công, tài sản của ông lên đến hàng tỷ đồng. Không quên sự giúp đỡ chí tình của các đồng đội, đồng chí năm xưa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuấn Em luôn hăng hái đi đầu trong các hoạt động xã hội tại địa phương. Ông đã tự thân vận động xây dựng được 5 căn nhà tình thương trị giá 108 triệu đồng, ủng hộ 30 triệu để sửa sang con hẻm trong khu phố mình, giúp bà con không còn chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa to hay triều cường.

Còn đến khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, khi hỏi về cựu chiến binh Võ Văn Kiệt thì ai cũng dành tình cảm vô cùng khâm phục, quý mến.

Rời quân ngũ năm 1987, ông về công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố. Cũng từ đây, ông bắt đầu yêu thích loài ong nhỏ cần mẫn góp mật cho đời. 3 năm sau, ông Kiệt nghỉ việc và bắt đầu nghĩ đến cải thiện đời sống gia đình bằng việc nuôi ong lấy mật.

Từ 100 triệu đồng và 3 tấn đường do công ty ong mật Đồng Nai và công ty ong mật Trung ương hỗ trợ, ông bắt đầu xây dựng cho mình hệ thống cơ sở vệ tinh bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và trợ vốn 100% cho các hộ dân. Với cách làm này, gần 200 cơ sở vệ tinh của ông đã phát triển ổn định, hàng năm xuất khẩu 500 tấn mật ong. Tâm niệm “làm kinh doanh phải có cái tâm”, ông đã hỗ trợ cho một thương binh làm giàu từ 160 đàn ong trị giá trên 200 triệu đồng mà không tính lãi suất; ủng hộ các đoàn thể địa phương và thành phố số tiền 190 triệu đồng/năm. Cựu chiến binh Võ Văn Kiệt bộc bạch:


Hương vị mật ong rừng Võ Kiệt ngày càng nức tiếng gần xa, mang đến cho cựu chiến binh Võ Văn Kiệt nhiều bằng khen, giấy khen của Hội cựu chiến binh Việt Nam và thành phố. Có thể nói, những việc làm ý nghĩa mà cựu chiến binh Võ Văn Kiệt đang thực hiện cũng giống như những giọt mật ngọt ngào, thơm thảo của loài ong đang ngày ngày hăng say, chăm chỉ, không quản khó nhọc để dâng đời niềm vui.

Với một cựu chiến binh, sau khi rời quân ngũ cùng những vết thương do chiến tranh để lại, để có một cuộc sống bình thường đã khó, nói gì đến làm giàu. Thế nhưng, sáng mãi phẩm chất “anh bộ đội Cụ Hồ, hầu hết các cựu chiến binh đã phấn đấu không ngừng. Bằng nỗ lực và ý chí, họ đã vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp sức mình cho quê hương. Trong số đó, có không ít người nay đã thành đạt trên nhiều lĩnh vực, đi tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ba tấm gương trên đây chỉ là đại diện cho rất nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của thành phố - những cựu binh trên trận tuyến mới, trận tuyến chống đói nghèo, lạc hậu.

Một mùa xuân mới lại đến, tin rằng với bản lĩnh từ những ngày trong quân ngũ, cùng với sự nhạy bén, táo bạo, cương quyết, những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách trong năm mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.